Hội An

Mọi người cho em xin tên vài homestay ở Hội An với ạ xem tiếp
*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp


Chào mọi người! Cho em hỏi giá dịch vụ cũng như kinh nghiệm của mọi người luôn với ạ
+Ngày 17/4 em đi dự định đà Bà Nà vậy nên mọi người có hay biết combo nào ko ạ? Và đi BN nên đi từ sáng hay đi từ chiều rồi ở đến tối luôn ạ?
+ Cả 1 ngày 18/4 liệu có thể đi hết được Cửa Đại, Cù Lao Chàm, Hội An, Vinpearl Hội An nhiều hơn thì các địa điểm thuộc cung đường từ Đà Nẵng tới Hội An ko ạ? Và giá vé dịch vụ là bao nhiêu ạ.
Em đi tự túc ko đi tour ạ xem tiếp
Túm lại, muốn đi ăn ở Hội An, xác định cái gì mua được ở ngoài thì mua, mua không được hẵng lên phố cổ tìm. Vì phố cổ vừa đắt vừa không ngon, chuyên chặt chém du khách mà lại )) xem tiếp

Cuối tháng 8 em đi Đà Nẵng Hội An 3n2d, một đêm ở Hội An, một đêm ở Đà Nẵng, cả nhà chỉ giúp em nên ở ks/homestay nào để tiện đi chơi ạ. Với mua vé Bà Nà và xem show ký ức Hội An thì nên mua ở đâu và mua trước bao lâu ạ. Cám ơn cả nhà nhiều nhiều xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người! Sắp tới gia đình mình sẽ đi du lịch ở Đà Nẵng, mọi người có thể gợi ý cho mình 1 số địa điểm ăn uống giá cả phải chăng ở đây đc k ạ, cả ăn tối lẫn ăn vặt thì càng tốt ạ
cụ thể là đi biển Mỹ Khê - Bà Nà hill - Hội An (chủ yếu là sẽ nghỉ ở biển Mỹ Khê)
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!! xem tiếp

Tuần sau mình có chuyến đi Đà Nẵng - Hội An 5 ngày 4 đêm. Nhờ Mọi ng cho mình xin review một số khách sạn 3 sao gần trung tâm với. xem tiếp
Chào cả nhà!
Cuối tháng 8 này,mình có ý định đi Đà Nẵng - Hội An - Huế. Không biết trong nhóm có ai có lịch trình cho mình tham khảo với ạ. Với cho mình hỏi chỗ chơi, khách sạn,chỗ ăn nữa !!
Mình đi 3 người! Mong kiếm đc các homestay giá rẻ khoảng từ 100-150k/1 người/1 đêm.
Cảm ơn mọi người!




xem tiếp
[Góc Khen - Góc ẩm thực Miền Trung]
Ngủ trưa đến hơn 12h mới dậy đói quá k biết ăn gì tự nhiên thèm bánh bèo quê mình nên mình và đứa bạn lại phóng xe giữa trưa nắng từ Tân Mai đến Triều Khúc để ăn bánh bèo, bánh mì Hội An đúng là 1 khi con nghiện lên cơn ) mình nói không phải PR gì đâu nhưng đây là quán quen của mình chắc thành khách ruột của quán từ khi quán bắt đầu bán đến tận bây giờ là 4 tháng rồi ) à có 1 tháng chị chủ có việc nên nghỉ bán hàng mà làm mình lao đao cồn cào mỗi khi thèm bánh bèo mình quê ở Hà Tĩnh nên khẩu vị hơi có thiên tí vùng miền 1 tí, mình chỉ hợp mỗi món bánh bột lọc chan ( bánh bèo ) của quê mình thôi chứ ra Hà Nội đi học 3 năm cũng từng đi ăn bánh bột lọc chan nhiều nơi rồi nhưng k có quán nào làm mình ưng cái bụng như quán này. Chị gái mình suốt ngày bảo quán đấy bỏ bả m à 1 tuần thì ít nhất có 1 lần e dạo qua đây mặc dù đi xa hơn 10km k thì cũng vài 3 lần nếu máu quá. Ăn ở đây nhiều rồi mà chưa lần nào e review cho quán thấy có lỗi quá ) nên hôm nay cho e đc nói hơi nhiều 1 tí mn nhé e k văn tốt đâu hơi lủng củng lan man 1 tí ))
Điểm cộng: quán sạch sẽ từ đồ ăn đến cốc trà đá trong veooooo. chị chủ siêu nhiệt tình lại còn thật thà ) đồ ăn thì ngon khỏi bàn giá lại siêu rẻ trong hình mình chụp là 2 bát bánh bèo 30k và 1 bát 15k bánh mì Hội An 15k sữa chua ăn 6k sữa chua uống 18k ạ . Bánh mì Hội An Patê thơm lừng lun ngon hơn mấy quán bánh mì Hội An Bmi Bread các thứ vì c chủ là cũng quê Hà Tĩnh nên chắc làm khẩu vị hợp với mình. Bánh mì kẹp bánh bèo thì là món siêu nghiện từ bé đến giờ của mình luôn chắc cả Hà Nội k tìm ra được quán thứ 2 có món này ) À quán có cả bánh lọc gói lá chuối nữa nhưng mình ít ăn hơn những món khác vì k phải món tủ nên k biết nhận xét thế nào, nhưng nhìn chung là ngon ạ. Sữa chua ăn, sữa chua uống vị hoa quả cũng siu ngon luôn. ( sữa chua uống hơi nhạt 1 tẻo với mình)
Điểm trừ : quán ở Ngõ ngách khó tìm với những bạn k sành đường ) quán phục vụ hơi chậm vì có mỗi chị chủ quán và mẹ c ấy làm vừa bán quán vừa trông con hihi không gian quán 4 bàn hơi bé. Nhiều lúc đông khách k có chỗ ngồi.
À tên quán là Bếp Mẹ Ủn ở số 1 ngách 51 ngõ 68 Triều Khúc mn nha ) mãi PR mà quên béng nói địa chỉ từ đầu
p.s: em ns nhầm, mỗi bát như trên có 15k thôi ạ đã chỉnh sửa xem tiếp

Mình tin là mỗi người đi du lịch với một lịch trình riêng và những cảm nhận riêng nên xin phép không viết review dài dài mà chỉ gửi gắm một trích đoạn nghề nghệ xíu xiu về chuyến đi Hội An – Lý Sơn 2018 mình rất trân quý ạ!
Còn link Full video ở đây: bit.ly/2NfgkhI cho cả nhà thưởng thức thêm ạ
Anw, ai muốn tham khảo lịch trình thì cứ inbox mình nha ^^ xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi, cuối tháng mình đi Đà Nẵng - Hội An - Huế 5 ngày. Bạn nào từng đi rồi có thể chia sẻ cho mình lịch trình đi chơi và khách sạn được không ạ? Mình cám ơn trước xem tiếp
Chào cả nhà, cả nhà cho xin mình 1 ít chỗ khách sạn gia đình/ homestay tại Hội An với ạ, mìn tính đi cuối tuần sau. Mình cảm ơn. xem tiếp
Nhưng một đặc điểm nữa rất giới trẻ, rất phù phiếm mà hay ho, ấy là Hội An có quá... xem tiếp

Hiện t đang ở Hội An thấy đi ra bến tàu cửa đại cũng gầm, vì muốn tự túc đi để chiều về sớm
Đã bạn nào tự túc đi Cù Lao Chàm chưa? Hướng dẫn tớ với, mua cé, giờ giấc, chơi ở đó như nào? xem tiếp
Cho em hỏi từ sân bay chu lai về phố cổ Hội An đi bằng gì thuận tiện và hợp lý nhất ạ xem tiếp
Cho mình hỏi Đà Nẵng-Hội An đầu tháng 10 thời tiết thường ntn ạ?
Mình đến ĐN lúc 7h sáng mùng 1 và về lúc 9h sáng mùng 4 thì nên ăn ở, đi lại ntn cho hợp lý ạ?
Nên ở Hội An 1 hay 2 ngày vậy mn?
Ưu tiên hehe
xem tiếp
18 này em đi Hội An-Đà Nẵng 4 ngày rùi mà chưa biết nên đi những đâu cho hợp lí. Sau khi vào em ở Hội An chiều và đêm 18, sau đó ở ĐN tối 21 về ạ.
Vì không có nhiều thời gian nên mong đc mn tư vấn những nơi nên đi nhất. Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Chào cả nhà.
Cả nhà cho mình hỏi vào Hội An ăn hàng nào ngon mọi người nhỉ?
Cảm ơn cả nhà nhiều xem tiếp

Chào mng ạ. E có dự định đi Hội An 2 ngày 1 đêm( đi xe máy từ ĐN) . Nên e dự định đi mấy nơi sau
- biển Cửa Đại, An Bàng
- Vinpearl Nam Hội An
- Cù Lao Chàm
- Tham quan phố cổ( có hoặc k vì e đi Hội An 1 lần rồi nhưng chưa đi tham qan hết)
Mng cho e hỏi
2 ngày 1 đêm có đi đủ hết k ạ? Nếu k đủ thì nên đi những điểm nào và lịch trình nnao ạ?
nên thue ksan, homestay nào gần trung tâm để tiện đi mấy điểm trên ạ? ( tầm 500k đổ về cho 2 ng)
Mong mng giúp đỡ ạ. Thank u so much xem tiếp
REVIEW DU THUYỂN 5 SAO PRESIDENT – VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM (CHI TIẾT)


- Vứt bỏ mọi bộn bề cuộc sống, dành 2 ngày 1 đêm để hưởng trọn vẹn sự thư giãn hòa mình giữa Vịnh Hạ Long – Kì quan thiên nhiên thế giới.
- Sau 1 hồi tham khảo mình đã chọn Du thuyền 5 sao Presdient – Vịnh Hạ Long. Đã từng là nơi lưu trú của nhiều người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Mâu Thủy, Lý Quý Khánh… và cũng là nơi quay clip của Trọng Hiếu Idol…
- Mình di chuyển từ Hải Phòng nhé.
Di chuyển đến Tuần Châu – Hạ Long (Nơi xuất phát các Du thuyền ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long)
- Các bạn đi các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái. Báo Tài xế xuống trước đường vào Tuần Châu lúc lên xe. Giá vé: 80k/ người (Nhưng hơi lâu vì đi đường bình thường). Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Các bạn có thể đi xe khách Ông Lợi (SĐT: 0904924161) hoặc xe Mạnh Ninh (SĐT: 0904924164) đều xuất phát lúc 6:30 hẹn tại Cầu Vượt Big C Hải Phòng. Giá vé: 80k – 100k/vé. Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Xe Limousine Hải Phòng – Móng Cái đi cao tốc 1 tiếng 1 chuyến từ 5h đến 20h giá 150k (Hơn 1 tiếng đến nơi) SĐT: 0961690056 và SĐT: 0985828196 (2 SĐT của 2 hãng khác nhau, nhưng lịch trình và giá cả như nhau, đón tận nhà trong nội thành). Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Còn mình chọn đi Taxi cho tiện. Đi Taxi ra tận Bến du thuyền Tuần Châu có 500k (Full phí cầu đường).
Thủ tục trước khi lên Du thuyền 5 sao President
- Bạn phải làm thủ tục tại Khách sạn 4 sao Paradise (Địa chỉ: Lô số 3 Sau bến Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu).
- Check – in xong thì hành lý người ta sẽ tự mang lên Du thuyền cho mình.
- 12:30 người ta sẽ có xe điện chở thẳng là chỗ đậu của Du thuyền 5 sao President.
Du thuyền President
President hiện là chiếc du thuyền lớn nhất trên vịnh Hạ Long với những tiện ích được tích hợp đầy đủ và chuẩn mực không khác khách sạn 5 sao lênh đênh trên vịnh.
- Là du thuyền đầu tiên sở hữu thang máy.
- Có tới 2 sundeck cực lớn.
- Sở hữu bể bơi ngoài trời và khu spa riêng biệt.
- Là du thuyền có menu chuẩn Michelin do đầu bếp siêu sao thiết kế.
Các hạng phòng ở trên du thuyền 5 sao President (Giá công khai. Bạn nên tìm đến các đại lý để có giá tốt nhất vì mùa này Covid nên cái gì cũng giảm 40% - 50%. Chứ đừng lên Agoda và Booking để Book thì sẽ đắt rất nhiều)
- Phòng Ambassador (Tầng 1) : 7.900.000 (1 cabin)
- Phòng Premier (Tầng 2 - 3) : 8.500.000 (1 cabin)
- Phòng Cabinet (Cuối tàu Tầng 2): 9.700.000 (1 cabin)
- Phòng Treasury (Đầu tàu Tầng 2): 10.500.000 (1 cabin)
- Phòng Tổng thống (Đầu tàu Tầng 3): Vài chục triệu
Thời điểm thích hợp đi ngắm Hạ Long trên Du thuyền
Tháng 6,7 là đông khách du lịch nhất.
Tháng 8,9,10 cũng là thời điểm lý tưởng:
- Thời tiết mát mẻ, ít khách du lịch hơn.
- Cũng nhiều nắng và ít mưa.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN ĐI (Hải Phòng – Tuần Châu), CHECK – IN, BUFFET TRƯA, HANG SỬNG SỐT, ĐẢO TI TỐP, LỚP HỌC NẤU ĂN, ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte), CÂU MỰC
Ngày 2: THÁI CỰC QUYỀN, BỮA SÁNG NHẸ, KAYAKING HANG LUỒN, BUFFET TRƯA, CHECK- OUT, DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng).
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT DU THUYỂN 5 SAO PRESIDENT – VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu), CHECK – IN, BUFFET TRƯA, HANG SỬNG SỐT, ĐẢO TI TỐP, LỚP HỌC NẤU ĂN, ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte), CÂU MỰC
DI CHUYỂN ĐI (Hải Phòng – Tuần Châu)
- Chi tiết bên trên phần “Di chuyển”
CHECK – IN
- Chi tiết bên trên phần “Thủ tục trước khi lên Du thuyển 5 sao President”
BUFFET TRƯA (13:00 – 14:30)
- Đồ ăn buffet khá đa dạng và ngon.
- Còn đồ uống thì order có tính phí.
- Chỗ ngồi sẽ được xếp và chỗ ngồi này cố định luôn cho những bữa còn lại.
HANG SỬNG SỐT (14:30 – 15:30)
- Sẽ có 1 tàu nhỏ chở vào thăm quan Hang Sửng Sốt.
- Vé tham quan mọi thứ bên Du thuyền đã lo hết.
- Hang Sửng Sốt là một trong những hang động nổi tiếng nhất nằm trong khu vực lõi vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
ĐẢO TI TỐP (16:00 – 17:30)
- Vẫn có tàu tiếp tục chở bạn qua Đảo Ti Tốp thăm quan và bơi lội ở đó.
- Ti -Tốp là một trong những hòn đảo đẹp nhất trong vịnh Hạ Long nằm ở phía Đông Nam của Vịnh.
LỚP HỌC NẤU ĂN (17:45 – 18:30)
- Bạn sẽ được hướng dẫn nấu ăn bởi đầu bếp ở đây.
- Hoàn toàn miễn phí nhé.
ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte) (19:00 – 21:00)
- Trong lúc ăn trưa nhân viên đã mang menu cho bữa tối để bạn chọn: 1 món khai vị, 2 món chính và 1 món tráng miệng.
- Bây giờ bạn sẽ chờ từng món ăn lên và thưởng thức. Có thể các món lên sẽ hơi lâu 1 chút. Nhưng nói chung là đồ ăn rất ngon.
CÂU MỰC (21:00 – 23:00)
- Hoạt động thú vị này được thực hiện ngay trên Du thuyền.
Ngày 2: THÁI CỰC QUYỀN, BỮA SÁNG NHẸ, KAYAKING HANG LUỒN, BUFFET TRƯA, CHECK- OUT, DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng).
THÁI CỰC QUYỀN (6:30 – 7:00)
- Bạn có thể dậy sớm để cùng nhau tập Thái cực quyền với chuyên gia để cảm nhận sự thư giãn, thoải mái cùng tất cả mọi người.
BỮA SÁNG NHẸ (7:00 – 7:30)
- Bữa sáng nhẹ nhàng có bánh, sữa, hoa quả để chuẩn bị cho mọi người tham quan và chèo Kayak ở Hang Luồn.
KAYAKING HANG LUỒN (7:30 – 8:30)
- Hang có hình dáng như một đường hầm, phần nền bị ngập nước quanh năm. Đi xuyên qua hang là một hồ nước nhỏ, hồ được bao quanh bởi cách vách đá dựng đứng, tách biệt với thế giới bên ngoài tạo nên khung cảnh rất độc đáo.
- Bạn muốn thử cảm giác sờ tay xuống mặt nước biển rồi đưa lên chạm tới trần hang lốm đốm những nhũ đá thả xuống rồi hít hà bầu không khí đậm mùi mặn của biển thì bạn đã tới đúng chỗ rồi đấy.
- Hãy thuê ngay một chiếc kayak và cùng tận hưởng cảm giác hòa mình cùng với thiên nhiên thôi!
- Giá thuê ở Du thuyền là 20$/1 kayak cho 2 người.
BUFFET TRƯA (8:30 – 9:45)
- Bữa trưa Buffet tự chọn với nhiều món ngon trước khi kết thúc hành trình.
CHECK- OUT (10:00 – 11:00)
- Ăn xong là Check – out.
- Bạn thanh toán nốt các phần còn thiếu còn Hành lý cứ để trước cửa phòng sẽ có người lấy xuống cho bạn.
- Xe điện lại đón bạn di chuyển ra Bến Tuần Châu kết thúc hành trình.
DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng)
- Xe chi tiết ở “Phần Di chuyển”
TÓM LẠI
- Nếu có thời gian bạn hãy dành cho mình 2 ngày để trải nghiệm điều tuyệt vời nhất trên Du thuyền chắc chắn sẽ xứng đáng với những gì bỏ ra.
- Sắp tới mình cũng sẽ dành thời gian để trải nghiệm Du thuyền mới nhất thăm Vịnh Lan Hạ (Cát Bà – Hải Phòng). Sẽ review cho mọi người sau nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG xem tiếp
Chào cả nhà!
Sắp tới mình định đi Huế - Hội An nên muốn xin cả nhà chút review ạ!!...
Thứ 1 là homestay nào ở Huế và ở Hội An chỗ trung tâm có phòng khép kín ạ?
Thứ 2 là đi từ Huế đến Hội An đi bằng xe máy thì đường đi có dễ ko hay mua tour đi trong ngày ok hơn ạ?
Cảm ơn và mong phản hồi của mọi người!! xem tiếp



Quán cafe dành cho các tín đồ mê Đà Nẵng đây rùi )) Thực sự là mình đã đi khá nhiều quán cafe cả ở ĐN lẫn Hội An nhưng đây là quán cafe gây ấn tượng đặc biệt nhất Quán nằm bên cầu Trần Thị Lý,địa chỉ là Lô A1-04 khu biệt thự Đảo Xanh,các bạn có thể đánh Nơm Bistro trên map hoặc trên Foody nhé
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là mát ơi là mát( vì quán nằm bên sông Hàn ) không gian cực thoáng và rộng,nhân viên nhiệt tình niềm nở đón từ cửa,mình có mang theo xe đẩy em bé anh quản lí thấy liền chạy ra đẩy xe vào hộ mình. Lúc ra về xe đẩy bị kẹt anh quản lí cũng chạy ra sửa hộ luôn
Các bạn nhân viên order max nhẹ nhàng,( kiểu ng Đnang nó nhẹ nhàng tình cảm nt chăngg )) Quán còn phục vụ đồ ăn mặn với menu nhiều và rất nhiều món,thiết nghĩ hôm ấy không có thời gian chứ lần sau quay lại sẽ ăn tối ở đấy Cafe đồ uống giao động từ 30k trở lên,quá rẻ cho 1 quán cafe view xịn xò như này
Điều đặc biệt là quán có 1000 góc sống ảo cháy máy luôn,góc nào cũng đẹp và hịn hết,tuy nhiên mình thấy tầng 3 đẹp nhất vì nó bao trọn view ( ảnh đầu tiên) tầng 2 view sông cũng rất đẹp và mát ,... tóm lại là tầng nào cũng đẹp và xịn xò hết
À phía trước tầng 1 của quán còn có cả hàng bàn ghế xích đu ngồi sát sông luôn nữa,chiều tối ra đây tâm sự với ny bạn bè thì chắc mê tít luôn
Tóm lại 10/10d,hẹn lần sau quay lại ăn tối với người thương
Tip: các bạn nên ghé sau 5h chiều là vừa đẹp nhé,vừa ngắm hoàng hôn vừa chuẩn bị ăn tối là okayyy
P/s: Dành cả thanh xuân để đi Đnang nhưng đây là lần đầu tiên viết review vì ưng em ấy quá Cám ơn Ad và các bạn đã đọc bài hihi xem tiếp
Xin phép admin duyệt bài giúp em ạ .
23 này em từ Hội An vào Huế, có ai biết xe khách nào chạy từ phố cổ Hội An vào khu vực kinh thành Huế không cho em xin số và giờ chạy càng tốt ạ.
Em đi 2 người, muốn đi từ Hội An lúc 9h 9 rưỡi sáng ạ, mong admin duyệt bài sớm để em đặt phòng ạ, em cảm ơn cả nhà xem tiếp

Đầu tháng 4 mình có lịch đi Đà Nẵng- Hôi An - Huế 4 ngày. Mình đang cần tìm khách sạn ở Hội An và Đà Nẵng khoảng 500k/đêm, chỉ cần tiện nghi, sạch sẽ, trung tâm và các tour ghép uy tín chất lượng, chỉ giúp mình với.
Bạn nào biết review cho mình với.
Thanks. xem tiếp
Sắp tới mình dự định đi Đà Nẵng vào tầm cuối tháng 1 đầu tháng 2. Lần đầu tiên mình với bạn mình đi 1 mình nên có nhiều cái không biết. Mong mọi người chỉ giáo :
- Xuống sân bây Đà Nẵng mình có bắt garb hay đi bus vô thành phố được không ?
- Mình định thuê xe máy chạy ra Huế rồi ra Phong Nha chơi nhưng nghe nói thời gian đó nước lên không vô động được đúng không ạ ?
- Theo mọi người đi trong ngày thì có nên ra Phong Nha không hay chỉ ra Huế rồi về lại Đà Nẵng ?
- Với lại đi Hội An thì còn gì chơi nữa không ạ ?
- Mọi người có ai biết homestay hay khách sạn nào giá ổn chỉ giúp em với ạ ?
- Chỗ thuê xe máy ?
- Những chỗ tham quan trong Đà Nẵng, Hội An, Huế
- Vé máy bay Sài Gòn - Đà Nẵng cỡ bao nhiêu là ok ạ ?
Dạ em xin cảm ơn xem tiếp
— Sáng 7h: Xuất phát đi Quảng Nam, trên đường đi bọn mình có ghé vào 1 quán ven đường ăn bún bò và mỳ quảng. Ăn xong tiếp tục hành trình, Hội An cách ĐN khoảng 30km thôi, đường đi khá đẹp và dễ đi nhé .
— Vinpearl Land cách Hội An tầm 15km ( hướng về TP Tam Kỳ ). Vì bạn mình có quen vs người bán vé nên dc giảm 30K còn 470K ( mua tại cổng 500K/ khách ngoại tỉnh )
Vào đến Vinpeal nắng sấp mặt , cảnh đẹp . Ở đây có nhiều khu: công viên nước, khu chơi các trò ngoài trời, river safari , làng văn hoá dân gian, phòng chiếu phim 4D, phòng tranh 3D. — Vì nắng quá cả lũ lếch thếch leo lên toà nhà đất hình xoắn ốc xem fim rồi xin a nhân viên ở đấy cho ngủ nhờ 1 tiếng, điều hoà mát đến cuối ruột luôn. À ngay cổng vào là khu bến cảng giao thoa tha hồ cho các cưng check in nhé : 1 bên là dãy phố tái hiện lại Hội An với những mái nhà cổ kính, 1 bên là những toà nhà hiện đại mang phong cách châu Âu.
— Hết nắng bọn mình xuống ngồi tàu đi thăm quan River Safari ngắm động vật, đủ thể loại: hươu,nai, vượn, khỉ, voi , hổ , cáo , cáo , chồn ,,,,,,, . Xong lại qua khu chuồng vẹt.
— Trời đang trong xanh tự nhiên có cơn mưa rào ở đâu kéo đến, thế là của lũ cong đít chạy vào khu bảo tàng tranh 3D vừa chụp ảnh vừa chống mưa.
Chụp ảnh chán bọn mình ra khu CV nước nghịch và tắm.
Sau khi nghịch và tắm chán , bọn mình thay đồ và quay xe chạy về Hội An.
— 16h: Về đến Hội An , gửi xe gần cạnh chợ Hội An, lượn 1 vòng chợ thấy đồ ăn khá đa dạng. Bọn mình ăn chè xoa xoa , vs chè thái , cuzng khá ngon. Thấy gánh xe bên đường hấp dẫn bọn mình chạy sang mua ăn thử xem sao ( bánh tôm , bánh chuối ép , bánh cua ).
Đi một đoạn thấy cửa hàng nước Mót nên ghé vào mua uống thử , thực ra đó là nước chanh sả thôi , nhưng hương vị rất riêng và đặc trưng xem tiếp
Chào mọi người.
Sắp tới em dự tính đi Huế - Hội An - Đà Nẵng (19-22/4)
Xuất phát từ tp. HCM đến Huế trước vì em nghe nói ở ĐN cuối tuần cầu Rồng phun lửa nên muốn căn ngày để xem
Em đi 3 người, có mẹ lớn tuổi đi cùng. Định ngày đầu ở Huế, ngày 2 di chuyển qua Hội An và hai ngày cuối ở ĐN. Như vậy có hợp lí không ạ
Hiện em chỉ mới book vé máy bay, chưa tìm được khách sạn và cũng ko biết ăn gì chơi gì, ai có kinh nghiệm thì gợi ý giúp em vài điểm ăn chơi với ạ.
Với cả em cũng muốn tìm xe đi từ Huế đi Đà Nẵng rẻ rẻ chút ạ vì thấy grab tới tận 1tr3
Em xin cảm ơn mọi người ^^ xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp
Dạ em chào Anh,Chị. Sắp tới đầu tháng 5 em dự định đi Công viên Ấn tượng Hội An ạ. Anh, Chị nào đã đi rồi cho em xin review với ạ ^^. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Em có dự định sang tháng 12 sẽ đi phượt Nghệ An - Huế - Đà Nẵng - Hội An mn cho em ít kinh nghiệm về chi phí, địa điểm tham quan, ăn uống, chơi nhởi ... với ạ! Please xem tiếp


30/9-3/10 gia đình e đi đà nẵng mà nhà có em bé
Mn cho e hỏi đi lịch trình thế này ổn k ạ
- ngày 1: 8h30 sáng từ sân bay, đi ăn mỳ quảng, sau đó về khách sạn.
Chiều khoảng 3h đi bán đảo sơn trà, qua cầu tình yêu
Tối đi ăn đặc sản Trần, qua cầu rồng, đi du thuyền trên sông Hàn( có nên đi du thuyền k ạ?)
- Ngày 2: Đi tour Bà Nà Hill ( đặt tour trọn gói)
- Ngày 3: 9h30 đi phố cổ Hội An, ăn trưa ở hội an,
13h00 về vinpearl nam hội an nghỉ
- Ngày 4: Khoảng 2h chiều Vinpearl Nam Hội An - sân bay đà nẵng, trên đường ghé qua mua quà đặc sản
Nhà có con nhỏ theo mn e có nên thuê xe trước hay đến đó rồi đi taxi vậy ạ?
E muốn đi dc nhiều địa điểm nhất có thể ạ
E cảm ơn mn xem tiếp
Trở lại Hội An lần này, e nhiều bộn bề lắm, nhưng đành gác lại mọi thứ đi du lịch cho khuây khỏa. Muộn phiền nhiều mà!
Hội An chuyến này e đi 3N2Đ với 2 mục tiêu: ăn và ngủ, nhưng đời đâu có ai ngờ, gặp lại "bạn cũ" trên đường đời tấp nập và nó cũng đi 1 mềnh. Hai đứa oanh tạc HA và nó "vả chạt" vô mặt e vé đi xem show diễn Ký ức Hội An.
E lười lắm, nhưng mà vé được cho nên đành phải lê thân đi xem, nhờ vậy mà có cái về có cái để viết cho mng nè, em sẽ tóm tắt nhe
- Địa điểm: tưởng đâu xa lắm, ai ngờ gần lắm ạ, đi taxi từ phố cổ đến đó khoảng 2km là cao tay.
- Thời gian: 7h30 mới diễn nhan. Đến trước 10p để check-in rồi mua thức uống, đồ ăn này kia (đồ ăn, thức uống cũng rẻ - có hình bên dưới đóa các bác). Diễn đến 9h là xong òi nhen, ra đi dạo phố cổ tăng nữa òi hẵng về nhan.
- Buổi diễn: e sẽ tóm tắt 3 từ "hấp dẫn, hoành tráng và đáng xem"
Màn 1: xuất hiện của các chị "mười" (ai hiểu sao thì hiểu nhen hehehe) mặc áo dài trắng, nón lá phát sáng, đi chẹo cả xương hông 1 khoảng đường khá xa, rất đều và đẹp + hiệu ứng đèn dưới nền => ngỡ ngàng thiệt sự. Sau đó đến câu chuyện cuộc sống của 1 gia đình nông dân thứ thiệt (đến cả bà cá bơi lội tung tăng cũng là hàng thiệt nữa).
Màn 3: Chờ chồng hay chờ chàng gì đó e ko nhớ mà nhớ có "Bài chòi" với " Lý Vọng Phu", tưởng là hòn vọng phu này kia, cơ mà sai rồi, sai quá sai. Hòn Vọng Phu là chờ chồng hóa đá, còn Lý Vọng Phu là chờ ng yêu, chồng đi biển về. Ấn tượng nhất là bài hát ma mị và e đã rơi nước mắt thiệt sự, diễn viễn diễn có hồn lắm, từ động tác hình thể đến cái hất tóc, thêm hiệu ứng đèn của các chị "mười" (vâng, lại là các chị) thắp đèn sáng trưng các dãy nhà. Ý nghĩa thì e quên mất rồi nhưng mà RẤT LÀ HAY, THỰC SỰ HAY, CỰC KỲ HAY (cái gì quan trọng nói lại 3 lần).
Còn mấy màn khác thì toẹt vời ko kém nhưng mang nhiều nét lịch sử, đến đó xem, mng sẽ cảm nhận rõ hơn là lời e nói. Vì người ta ko cho quay phim nhiều quá nên em chỉ chụp được vài tấm và video này thôi
Đây là quan điểm cá nhân của e thoy. Nếu mng cần hỏi gì thì cmt bên dưới nhé!
xem tiếp
Em đang cần tìm villa hoặc homestay ở Hội An (càng gần phố cổ càng tốt), có phòng cho 5 người. Bác nào biết chỉ em với
Hoặc cái nào xinh xinh mà có phòng 3ng và 2ng cũng được ạ xem tiếp
[ĐÀ NẴNG-HỘI AN-ĐÓN SINH NHẬT Ở MỘT NƠI XA]
Hè đến, lượn newfeed thấy mọi người có kế hoạch bay vào ĐN- HA nhiều, tiện đây mình xin chia sẻ chuyến đi của mình mong có thể giúp đỡ các bạn phần nào đó!
1.Mình đi từ tháng 11 năm ngoái, mùa thấp điểm du lịch, book vé qua traveloka chỉ 800k/khứ hồi, đi vietjet , rất may mắn là chỉ bị delay 30’ lúc đi mà thôi. Đi tầm tháng 10 trở đi phụ thuộc hên xui rất nhiều, vì trời mưa suốt, Hội An 10 ngày trước khi mình đến còn bị lụt, nhưng các bạn sẽ cảm nhận được một nhịp sống và khung cảnh rất khác nơi đây, 1 trải nghiệm khó quên. May mắn là mình chỉ bị dính mưa chút chút thôi, còn lại hôm nào trời cũng đẹp hết!
2. Khách sạn ở Đà Nẵng mình chọn Raon ĐN Beach hotel, view biển Mỹ Khê, sạch sẽ, ở trung tâm thành phố, đi đâu cũng rất tiện, đặc biệt chị lễ tân rất nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và tư vấn, giá 620k/đêm, book qua Agoda. Ở Hội An thì mình chọn Red House homestay, vị trí hơi xa so với phố cổ, nhưng rất sạch sẽ, an toàn và thật sự ở đây cảm giác thoải mái như ở nhà.
3. Thuê xe máy, vé Asia Park, Bà Nà Hills, bảo tàng 3D,du thuyền trên sông Hàn, tour Cù Lao Chàm mình đều book qua anh Đồng Đen ( 0979.096.550). Mình khuyên các bạn nên mua vé trước để được giá ưu đãi, không phải xếp hàng chờ lâu và có người giao vé tận nơi.
4. Ăn uống mình không review nữa vì cũng có rất nhiều bài về đồ ăn rồi, mình cũng chỉ đi ăn mỳ Quảng rồi Cao lầu, phá lấu các thứ như trên mạng thôi.
5. Có rất nhiều cách để đi từ sân bay vào khách sạn nhưng mình nghĩ nên thuê xe máy giao tại sân bay luôn, vì sân bay ở ngay trong trung tâm ,đường xá rất dễ đi, vừa tiết kiệm vừa chủ động, 90k/xe số, 110k/xe ga, tùy chọn.
6. Lịch trình:
- Ngày 1: Asia Park- du thuyền sông Hàn: Vì mình bay vào ĐN lúc 12h30, nghỉ ngơi 1 lúc tầm 3h30 đi Asia Park, vé mình đặt trước qua anh Đồng Đen. Cá nhân mình thấy nhiều trò chơi, sạch, đẹp, nhưng do mình đi tầm giờ ăn cơm 1 số trò chơi nhân viên người ta nghỉ nên cũng chưa đã lắm. Các bạn nên đi đông sẽ vui hơn, đi 1-2 người chơi mấy trò tí là chán.
- Ngày 2 :Núi Thần Tài- Chợ Cồn- Cầu tình yêu- Bảo tàng 3D: Núi Thần Tài mọi người có thể book tour không thì đi tự túc như mình, đi xe máy tuy hơi mệt nhưng có thể ngắm đường ngắm núi, khung cảnh đẹp không thốt lên lời, lên đấy họ sẽ có các tour và bảng giá vé cho mình chọn, đủ loại giải trí từ công viên nước đến mát-xa, xông hơi, tắm bùn. Đi Núi Thần Tài mình khuyên mọi người nên chuẩn bị đồ bơi sẵn, ở trên đấy họ không cho thuê, cũng không cho mặc quần áo thường xuống, mà phải mua đồ trên đấy, giá không hẳn là mắc nhưng hơi phí!
Các bạn nên đi chợ Cồn, như kiểu thiên đường ẩm thực của ĐN luôn, vừa rẻ vừa ngon. Bảo tàng 3D cũng là một nơi đáng để trải nghiệm, thiên đường sống ảo, mỗi tội đi buổi tối thì hơi vắng.
- Ngày 3: Bà Nà Hills- Bán đảo Sơn Trà- Phố cổ Hội An: Bà Nà Hills thì không phải quảng cáo nữa rồi, nước Pháp trong lòng Đà Nẵng, vé mình cũng mua của anh Đồng đen, rẻ hơn giá niêm yết, và không bao giờ phải xếp hàng, mình đi vào mùa thấp điểm mà thấy người ta xếp dài hơn đến mùa quýt, nếu mùa cao điểm thì còn chắc còn khủng hơn nữa. Các bạn nên mua đồ ăn trước, lên đấy đồ ăn đắt mà không được ngon cho lắm!
-Ngày 4: Cù Lao Chàm : mình book tuor cho tiện, 1 tour 520k đón tại cảng đã bao gồm hướng dẫn viên, cano chở ra đảo, ăn trưa, lặn ngắm san hô, rẻ và tiện hơn rất nhiều so với đi tự túc. Điểm trừ duy nhất là mình cảm thấy cái lặn ngắm san hô chẳng có gì, không nhìn rõ mấy. Nếu có thời gian thì các bạn nên mua hẳn tuor đi bộ dưới biển, đảm bảo phê quên lối về!
Hội An là nơi mình thích nhất, từ khung cảnh, con người và cái nhịp sống của nó. Đến Hội An đừng quên đi thuyền trên sông, ăn bánh mỳ Phượng, thưởng thức cơm gà bà Buội, kem ống, nước thảo mộc chanh sả và đi bộ dọc phố cổ nhé. Đó là những trải nghiệm rất tuyệt vời đấy!
Ngày 5: Lượn 1 vòng Hội An buổi sớm và đi xe về ĐN, trả xe tại sân bay.
7.Tổng chi phí cho 5N4Đ của mình (chi phí cho 1 người)
- Vé máy bay : 800k
- Tiền phòng 1500k
- Asia Park : 230k( có ưu đãi cho sinh viên)
- Du thuyền sông Hàn :90k
- Núi Thần Tài: 350k
- Bà Nà Hills : 630k
- Bảo tàng 3D : 140k
- Tour Cù Lao Chàm : 520k
-Thuê xe máy 5 ngày: 600k
Tổng thiệt hại khoảng 5000 chưa kể ăn uống. Tiêu chí của mình là ăn chơi không sợ mưa rơi, đi là đi hết , đi để trải nghiệm, để hưởng thụ cuộc sống. Tiếc rằng mình chưa có thời gian đi KDL hòa phú thành, rừng dừa 7 mẫu, Ngũ Hành Sơn, chưa check in tại đèo Hải Vân. Mong rằng sẽ có dịp quay lại lần nữa! xem tiếp
Có ai đi Hội An mà thấy thất vọng vì ẩm thực ở đây không ạ? :s Nghe mọi người khen nhiều mà món đầu tiên ăn ở Hội An thất vọng tràn trề luông.
Hôm bữa đi Hội An, háo hức đi ăn bánh mì Madam Khánh nức tiếng với bao kì vọng thế mà... mua về cắn được một miếng chỉ thấy vỏ bánh thì cứng, chưa ngấm được vị nhân bánh thế nào mà chỉ thấy dầu mỡ ngập mồm. Đâm ra ăn được 2 miếng em đã không thể ăn tiếp rồi. xem tiếp
Bạn nào coi dự báo bảo cuối tuần ĐN-HA mưa nhưng thông báo tình hình vẫn đang rất nóng và nắng nhé. THời tiết khá đẹp. Ai đi du lịch cứ yên tâm. Mình người Hội An nên yên tâm xem tiếp
KHÁM PHÁ LÝ SƠN - HỘI AN 5 NGÀY 4 ĐÊM
---
CHUẨN BỊ
Hà Nội đi sân bay Chu Lai (sân bay gần Lý Sơn nhất) vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng. Bay từ Sài Gòn là 2,5... xem tiếp
*** GÓC HỎI ***
Nhà mình cho em hỏi ở Hà Nội mình có chỗ nào bán cơm gà Hội An ngon không ạ . Nguyễn Minh Tiến xem tiếp
Xin chào cả nhà, tháng sau ngày 18-19-20-21 em có đưa mẹ vào Đà Nẵng cần tìm nháy có tâm chụp cho một bộ ảnh kỷ niệm ở Hội An thật đẹp hoặc Đà Nẵng. Hoặc cả hai thì càng tốt ạ. Vậy nháy nào nhận được comment giúp em với em chủ động inbox ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
Mọi người ơi ơi cho em hỏi với ạ.
Cuối tháng 1 em đi ĐN Hội An Lý sơn 4n3d thì có kịp ko ạ?
Em muốn qua đêm ở Hội An nữa.
Mn tư vấn giúp em vớii
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Chào cả nhà! Sắp tới em (và 1ng nữa) sẽ dành 4N3Đ để du hí Đà Nẵng - Hội An ạ. Mong nhận được chia sẽ từ mọi người
1. Nên ở đâu? Tại ĐN 2 đêm em muốn ở phòng riêng có phòng tắm, có thể đi bộ ra biển Mỹ Khê, giá từ 800k/2ng/2đêm trở xuống. Tại Hội An em muốn ở homestay 1 đêm, gần phố cổ (hoặc trong phố cổ), giá càng rẻ càng tốt.
2. Và có ai đã đi đèo Hải Vân chưa ạ? Đường đèo có dễ chạy ko? Em tính lên đến Hải Vân Quan mới quay về thì có mất đến cả ngày ko ạ? Em dự tính 8h bắt đầu xuất phát, 16 có mặt thành phố thì là nhiều hay ít ạ?
3. Giá dịch vụ chèo thuyền thả hoa đăng ở Hội An dao động như thế nào ạ?
4. Em muônz thuê xe máy nhận/trả ngay từ sân bay. Có thể giới thiệu em thông tin liên lạc đc ko ạ?
Cám ơn cả nhà rất nhiều xem tiếp
[Góc khen]
- Trưa nay đưa e gái đi khám ở bv bạch mai, ngại đi ăn nên mình gọi ship bánh mì Bami bread. Mình oder 1 bánh Hội An, 1 bánh xá xíu và 1 trà đào. Tổng hết 65k thôi. Bánh vẫn ấm, mà ship cũng nhanh, chỉ 20' là mình đã có bánh.
- Thích ăn bánh mì nên mình xin review 1 số bánh mình đã ăn. Về chất lượng thì mình rất thích ăn Bami bread và bánh thịt xiên Hoàng Đức. Ở đây bánh rất ngon mà giá hợp lí. bami king, kinh bread thì mình thấy na ná nhau. Giá cao hơn chút. Còn bánh mì Minh Nhật thì mình ko thích, bánh max đắt mà ăn nhanh ngấy, chắc tại nhiều nhân quá. Còn 1 chỗ ở Trương Định nữa, mình ko nhớ địa chỉ. Nh bác gái bán bánh mì pate ở đây lâu lắm rồi. Có 10k thôi nh bánh ngon lắm, bánh bao cũng ngon.
Đây là cảm nhận riêng của mình, bác nào hay ăn bami thì bổ sung thêm cho mình với nhé xem tiếp
[HOÁ BÌNH YÊN Ở XỨ TRIỆU VOI]

(Còn nữa)
* Đây là câu chuyện kể lại những cảm nhận riêng của mình về một nơi ngập nắng. Một mảnh đất mà tụi mình đã cùng nhau ghé qua để rồi cùng nhau đem về những kỉ niệm thật ngọt.
* Đó là những ngày được bỏ những tất bật lại sau lưng, thả trôi đầu óc, dành tất cả những gì đang có để tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.
* Cũng như bao lần khác, vẫn là một chuyến đi không lịch trình, không kế hoạch, tất cả đều là ngẫu hứng.
-------/

tượng đầu tiên về Lào?
* Sau gần 18 tiếng vạ vật trên xe, chỉ toàn ăn và ngủ (chả khác gì lợn) thì tụi mình cũng đặt chân đến . Sau một chút lộn xộn ở bến xe, một chút đấu tranh tâm lí với bác tài thì cả bọn cũng đã đến được cửa hostel vào 3h sáng. Vâng, gần 1 tiếng đồng hồ tiếp theo ngồi vỗ đùi bồm bộp vì bọn muỗi đói ăn trong lúc chờ đợi lễ tân ra mở cửa. Tiên sư nó bên Lào nuôi lắm muỗi thật sự. Và khi mở cửa ra thì lễ tân không cho tụi mình gửi đồ hay checkin luôn các cậu ạ, dù đã rớt dãi xin xỏ. Ồ, bất ngờ chưa? Lại tiếp tục vật vờ đi tìm may rủi thôi chứ sao giờ. May còn có cái , nhờ sắc đẹp của nó mà cả bọn đã có chỗ trú chân sau 30p thuyết giảng của chú lễ tân người Pháp. Ấn tượng đầu tiên về Lào của mình là nhạt, cần thêm muối.
-------/
Tám đôi chuyện nhảm về những nơi tụi mình đã ghé qua.
(Viên-chăn)
* Theo cảm quan của riêng mình thì Thủ đô của Lào có đôi chút mờ nhạt. Nó không hẳn là yên bình, cũng không hẳn vội vã, nhịp sống của Vientine lơ lửng đâu đó ở lưng chừng. Mọi thứ ở đây chỉ dừng lại ở mức bình bình, bình bình và bình bình. Ngoài những điểm du lịch có chút chất riêng thì mình không mấy ấn tượng về văn hoá hay con người nơi này. Hoặc do tụi mình quá vội vã, chưa ở lại đủ lâu để đi sâu vào nó thì đã vội rời đi, nên trong mắt mình thì Vientine nhoè thật.
-------/

* Một không khí đậm màu hơn hẳn khi tụi mình vừa chạm chân đến. Thanh âm của nhạc đập thẳng vào tai từ mọi ngóc ngách, hàng quán. Dân du lịch ở khắp mọi nơi, cảm giác như dân balo ở đây có thể nuốt gọn dân bản địa vào mồm, sợ thật. Kéo theo đó hàng trăm loại dịch vụ mọc lên để phục vụ những kẻ vác balo. Thị trấn này nhỏ thật, nhưng lúc nào cũng nồng nặc mùi và âm thanh của tiệc tùng, xập xình bất kể sáng đêm.
* Chỉ đến khi bình minh bắt đầu trở mình thì lúc này tiệc tùng mới bắt đầu nguội dần. Đây cũng chính là khoảng thời gian ngắn ngủi mà dân balo trả lại giá trị thực cho VangVieng. Thời khắc này, có bao nhiêu ngọt ngào thì VangVieng đều trút hết để dành tặng những kẻ mơ mộng. Họ tản bộ dọc bờ sông, ánh mắt dõi theo những quả bóng bay và hít hà cái mùi trong lành của thị trấn lúc tờ mờ sáng. "Phải tận hưởng thật nhanh". vì họ biết rằng: Khi nắng lên, nó cũng sẽ kéo âm nhạc lên cùng. Và rồi mọi chuyện lại như chưa bắt đầu.
* Đối với những người thích sự tĩnh lặng thì nó có đôi chút khó chịu thật. Nhưng thôi, hãy cứ kệ nó, đừng quá bận tâm đến nó làm gì. Cứ hãy lắc lư và nhún nhảy cùng nhạc, rồi các cậu cũng sẽ nhận ra rằng: Nó cũng thật sự đáng yêu theo một cách rất riêng.
* VangVieng là vậy rồi, bồ bã và nhộn nhịp nhưng đâu đó vẫn có những nốt trầm và những khoảng rất lặng thật đẹp.
* Còn nếu các cậu muốn thực sự yên tĩnh. Hãy thuê một chiếc xe đạp, cùng tụi mình đạp ra ngoại ô. Lúc này sẽ không còn nhạc nhẽo gì nữa đâu, thề. Lúc đấy chỉ lo chổng mông lên đạp và thở thôi, có kịp nghe ngóng gì nữa đâu mà nhạc với nhẽo.
-------/

* Đối với những kẻ mê kiến trúc cũ như mình thì đây thật sự là nơi đáng để bị mê hoặc.
* Cố đô của Lào có nét gì đó u hoài và thật sự an yên. Nhiều bạn đến Luang Prabang rồi về so sánh nó giống Hội An thì quả thực không sai. Nhưng, Luang Prabang vẫn là Luang Prabang, nó chỉ có tương đồng đôi chút với Hội An về cái gọi là xưa cũ, còn kiến trúc và màu sắc thì đa dạng hơn nhiều.
* Chả hiểu sao, cứ đặt chân đến những nơi như thế này người cứ chây lười ra, vô tình kéo cả lũ cùng ì ạch theo. Suốt ngày chỉ tha thẩn ngõ ngách, ngó nghiêng nhà cửa, chui rúc vào chợ dân sinh, tìm và thưởng thức những món ăn địa phương.
* Mặt trời lên đỉnh đầu thì trốn về ngủ để tránh nắng, mát trời thì lại xỏ giày vào mà bước.
* Chiều đến lại vác nhau ra bờ sông ngắm mặt trời xuống núi.
* Đến tối thì nhất định phải kiếm được góc nào thật xinh. Để chi? Ăn đồ ăn Lào, uống bia Lào và lại luyên thuyên những câu chuyện về thế giới.
* Cảm nhận của tụi mình về Luang Prabang tối giản và dung dị lắm, nhưng khi ở đây các cậu mới cảm nhận được vị đặc trưng của Lào. Nó đậm đà và rõ nét lắm.
-------/

* Tụi mình đã bước qua 3 thành phố, mỗi nơi đặt chân đến đều để lại những cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
* Có thành phố bạn sẽ yêu, có thành phố bạn sẽ không yêu, thậm chí ghét nó. Nhưng hãy cứ đón nhận nó, và rồi nó sẽ trả lại cho bạn những gì ngọt ngào nhất.
* Đi không phải để thể hiện mình yêu hay ghét, đi là để khi trở về có thêm một câu chuyện để kể, hay đơn giản hơn thì đi chỉ là để được "chạm".
* Ở trên là tâm sự của một người già về những chuyến đi đã cũ. Mình hay cáu kỉnh khi thời tiết không tốt, cáu kỉnh khi gặp vài sự cố nhỏ trong hành trình..v.v. Nhưng đó là mình của ngày xưa, bây giờ mình đã chịu thả xuôi để tận hưởng chuyến đi, nên hành trình của mình bây giờ thật êm và mượt.
-------/
Tips đây tips đây.
Đầu tiên phải là sức khoẻ rồi. Hãy thử tưởng tượng thời gian nằm trên bus gần 60 tiếng, đi bộ + đạp xe (như tụi mình) trung bình 15-20km/ngày thì sức khoẻ nó quan trọng như thế nào
Chỗ nghỉ: Team toàn chân đi, chẳng đứa nào chịu ngủ nên cứ rẻ là book, đâu đó $5 cho 1 người/đêm.
Ăn uống: Ẩm thực Lào tương đồng với ẩm thực Việt Nam mình nên ai khó ăn, khó ở cũng cứ là yên tâm. Ăn uống thì mắc hơn bên Việt, Nhưng dù sao cũng tạm chấp nhận được.
Đi lại: di chuyển giữa các thành phố chủ yếu là Bus. Các cậu cứ hỏi mua vé ở hostel, lễ tân sẽ mua "hộ" và có xe pickup tận nơi.
Di chuyển trong thành phố thì xe đạp, xe máy có cả. Và điều đương nhiên là giá cũng phải cao hơn ở Việt Nam.
Tận thu: Đây là phương châm của Lào chăng? Thu được cái gì cứ thu. Vào khu du lịch mất vé đã đành, đi qua cầu cũng vé, leo núi cũng vé, đi vệ sinh cũng vé, lớ ngớ soi hộ cái đèn để sửa xe cũng tốn tiền. Với những kẻ rách đít như mình thì thiệt sự đáng ngại.
Thế thôi, hết rồi, có gì muốn hỏi các cậu cứ inbox hỏi nha, nhớ gì thì kể tất nà
-------/
- Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc, vì sao các câu chuyện của mình chẳng bao giờ có lịch trình(ăn gì, ngủ đâu, chơi sao). Thật sự thì đa số những chuyến đi của mình đều là ngẫu hứng. Nếu thực sự muốn đi thì các bạn nên tự tìm hiểu, tự lên kế hoạch, viết cho riêng mình một hành trình thay vì bước theo dấu chân của ai đó. Cái gì của mình rồi mới thực sự đáng trân trọng. xem tiếp
Tuần sau e định đi Đà nẵng - Hội An, cho mình xin review về Vinpearl Nam Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu, các địa điểm ăn ngon, cp xinh với ạ.
MÌnh cần tìm khách sạn phòng 2 người giá dưới 500k/đêm. Mong các bạn chỉ giúp! xem tiếp
Đà Nẵng-Hội An của em đây
Mọi người đã đi Rừng dừa Hội An chưa, đẹp lắm đó.
Mọi ng tham khảo qua nhé, cần gì giúp cứ ib em sẽ rep ngay ạ!
Đầy đủ review và ảnh hơn: /



xem tiếp
Mình đã hỏi khá nhiều khách du lịch nước ngoài đến với Đà Nẵng là:" Sao bạn tới Việt Nam mà không đến Hà Nội hay HCM mà lại chọn Đà Nẵng". Mình thấy khá nhiều người nước ngoài họ chỉ tới Việt Nam để tắm biển Đà Nẵng và đặc biệt là vào Hội An trong suốt kì nghỉ của họ.
Và câu trả lời là: "T thấy cực kì an tâm khi tới du lịch ở đây, tao không bị lừa gì hay chèo kéo trong cả chuyến du lịch của mình, chi tiêu thì cực rẻ. Tao nghe nói Việt Nam ô nhiễm lắm thế mà đến Đà Nẵng t thấy như bên nước tao vậy ^^."
Mình cũng sống ở DN được 3 năm rồi mà thật sự còn nhiều cảm xúc hơn cả quê đẻ ). Thế có được gọi là mất gốc không nhỉ
xem tiếp
Mới đi Đà Nẵng Hội An Bà Nà hills về , Đà nẵng k biết sao - mấy quán ăn , nhân viên pv chả bn nở nụ cười ! Khi đến ghé quán madam Lân ăn , nhân viên đã k niềm nở , đồ ăn dở tệ , đem ra món nào cũng lạnh tanh ! Có khiếu nại với nhân viên pv nhưng bị quăng cục lơ và vẫn cắm đầu dọn món ăn như tên lửa . Đến tối ghé quán hải sản 4you >>> đồ ăn khá ngon , tươi , nêm nếm ngon nhưng lần nữa .. nhân viên pv chán vãi .. đem cái này thiếu cái kia , xin đc đôi đũa phải xin 5-7 lần mới có , và cũng chả bg có nụ cười . Còn phần resort thì mình ở khá xa tp - đi taxi đi va ve cung fai gan 300k nhưng ngược lại phòng ốc rat là đẹp , thích hợp cho thư giãn .. Khi qua đến Hội An , do ngày lễ nên khá đông , nhưng cũng k phiền , phiền mỗi cái cách của nhân viên pv trong quán ăn . Mình ghé quán khá sang , nhưng pv thì cái mặt như đến ngày hành kinh ấy ( chả hiểu sao ?? ) - Bà Nà --- đến nơi , trời ơi , nó đông nghẹt người , nếu muốn đc hình đẹp chỉ có ở lại ks trên đó 1 đêm , sáng sớm và sau 5h chiều moi chup hinh đc thoi , mà tren ba na , buoi tối khá buồn , chẳng có gì chơi , nhà hàng + quán cafe 8.30 đóng cửa , qua trưa hôm sau đi cap qua vườn hoa , hầm rựu choi , nói thật là đừng qua , rất là xấu và k co gì đặc biệt , ng đi du lich theo tour rất rất nhiều ... àh khi đi cáp treo xuống , cáp còn bị đứng hai lần , làm hồn siêu phách tám lun khi đang treo lơ lửng cả ngàn mét .... ai đang có y đinh đi dừng chon ngay cuoi tuan nhe xem tiếp
Hi các bạn. E vừa có chuyến food tour 2n1đ ở Hải Phòng. Trc lúc đi nghĩ mình ăn dc nhiều lắm mà xuống thì lại hơi mệt. Dưới đây là các chỗ e đã ăn và lịch trình đi chơi của 2 bọn e (có chỗ e ăn theo review có chỗ e tự đi trên đường thấy đông nên rẽ vào thui ạ).
1. Về chỗ ở: bọn e book ksan Kim Liên 151 Lương Khánh Thiện ạ ^^ phải nói là cực kì ưng vì bác chủ rất nhiệt tình, phòng thì sạch sẽ. Bọn e đến sớm từ 9r sáng dc nhận phòng luôn và 2h chiều hôm sau mới trả phòng mà bác k phụ thu thêm đâu ạ. Mỗi tội là phòng hơi ít ổ để cắm sạc đt. Mng chú ý k lại rút nhầm ổ tủ lạnh như bọn e. Mng nhớ book trên tầng 8 để dc ngắm view toàn thành phố nhaa )))
2. Về di chuyển: lúc đi e đi xe Hải Âu tại bxe GLam giá 100k/ng ạ. Lúc về bọn e định book tàu mà full chỗ nên đi Limo 220k/ng đón trả tận nơi. Ở TP thì e thuê xe tại ksan luôn 120k/ngày xe ga nhưng mà xe hơi cũ. Đổ 20k xăng đi bét nhè.
3. Ăn uống
- Sau khi nhận phòng thì bọn e ăn bún cá cay ở Lê Lợi. Ngon như lời đồn. E thích cái dồi cá lạ miệng vchg. Nước dùng thì thơm thơm thanh thanh. Ai ko ăn dc cay thì đừng cho thêm ớt nhé. E k để ý cho hơi nhiều ớt mà sáng chưa ăn j thành ra xót ruột. 25k/bát, 3k trà đá ăn vui vui.
- Ăn xong thì e sang 57 Lê Lợi đối diện mua bánh mì. 15k/6c. Nchung e thấy k ngon vì e k thích ăn pate nhưng nhai ki cũng thấy thơm thơm bùi bùi mà mua về làm quà thì cũng tiện. Hihi
- Tiếp đến bọn e lượn ra Phan Bội Châu uống trà cúc. Thật sự e vẫn sợ cái nước mót trong Hội An nên với cái trà cúc e thấy uống k hợp. Kiểu hơi nhẳng nhẳng đăng đắng tnao í. E uống ở đầu phố. 50k 2 cốc trà cúc và 1 đĩa hướng dương. Nhg phải nói là chú chủ quán đáng iuuuu kinh khủng. Xe bọn e bị gẫy gương, có cái gương gẫy nhét vào hộc chỗ đầu xe mà chú baoe đi tìm đồ gắn gương cho bọn e mà k có. Dặn bọn e đi gắn gương vào k bị công an phạt.
- Sau đấy thì bọn e lượn lờ 1 vòng quanh thành phố. Phải nói là cảm giác rất thân thương kiểu ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Được hôm thời tiết cũng mát mẻ nên tâm trạng cũng vui vẻ. Xong đó bọn e ra Lạch Tray mua dừa dầm cô Thuý về ksan ăn. Ở trên HN thì e k thích ăn chè dừa dầm lắm nhưng cũng phải công nhận là chè ở HN k ngon như ở dưới này. Ở đây chè nhiều nhân, dừa ngon bùi. Hơi ngọt so với khẩu vị của em nhưng cũng đáng thử lắm ạ. E chưa có dịp thử Hiền béo hay cô Hạnh vì bụng k lúc nào đói giá 20k/cốc ú ụ luôn nà.
- Trưa thì bọn e định đi ăn nem cua bể nhưng vẫn no nên hai đứa về ksan nghỉ ngơi ăn chè.
- Chiều thì đi cafe 1986 ở Đinh Tiên Hoàng. E nghĩ giá ở đây cũng cao 105k/2 cốc nc. Uống cũng dc ạ có các loại bánh nhưng e k ăn vì no. Cafe so deep cực kì nhiều góc mộng mơ để sống ảo và rất là rộng. Thích riêng tư có góc riêng tư mà đi nhóm đông cũng có đủ chỗ lun. Tầng trên cùng đẹp nhất nhưng k có quạt hay điều hoà vì ở ngoài trời nên cũng nóng.
- Tiếp đến bọn e thẳng tiến đến chợ Cát Bi kb nên gửi xe đầu chợ đi vào hơi xa. Bọn e ăn 1 chung 1 suất bì bò 40k/suat. Aiichaaaa phải khen là chị bán bì bò dễ thương thật luôn ý ạ. Đông khách nhưng rất nhẹ nhàng. Bọn e ăn xong muốn mua thêm 1 suất mang về ksan thì lúc đó c đông nên baoe bọn e đi ăn j r quay lại lấy đồ sau và trả tiền 1 thể. Đáng yêuuu. Chính là c gái đậm người ngồi cạnh 1 cô bán chè tóc bạc nhaaa. Bọn e ăn thêm cháo. Bạn e ăn cháo tôm bề bề còn e ăn cháo bề bề, có cháo xay và cháo hạt mng có thể tự chọn mix vs các loại rau xay. Cháo ngon nhưng hơi đặc. Cả quẩy là 40k/2 bát. Chợ Cát Bi thì là thiên đường quà vặt r nma vẫn lí do cũ là quá no nên e k thể ních thêm món nào cả.
- Hai đứa đổi ý nên quyết định ra Đồ Sơn hóng gió. Cách chợ Cát Bi khoảng 17km ạ. Đường rất dễ đi mà thoáng rộng. Trên đường đi bao nhiêu là hoa phượng thích mê. E đi ĐS theo đường Phạm Văn Đồng đến tận chỗ biểu tượng 2 con trâu. Có 1 ngôi chùa ở vách đá nhìn rất đẹp và uy nghi nhưng hqua e mặc hơi hở nên e k vào. Tiếc quá.
- Tối e đi ăn ốc Hoa ở 69 Máy Tơ. Bt thì thấy ốc Thuỳ Dương được mng thử nhiều nhưng 1 c bạn ng HP của e bảo ở TD k ngon. E ra Máy Tơ ăn nhg thực sự hơi bực mình vì cách phục vụ. Bọn e đến trc nhg c chủ lại cho ng đến sau order trc. Gọi order chậm mãi k dc trong khi quán k hề đông. E gọi combo hình như là 435k/4 món ốc và 1 đĩa xoài được tặng thêm 1 bát cháo. K ăn hết dc đâu ạ combo nthe phải 3-4 ng ăn. E thấy cũng k ngon vì bực mình ngay từ đầu r. Lần sau e sẽ ra TD ăn xem sao ạ.
- E mua trà chanh ở quán dưới chân ksan nhg mà uống k ngon lắm toàn mùi gừng. 10k/cốc.
- Sáng hsau bọn e đi ăn bún bò huế ở 34 Lê Lợi. K giống bún Huế ở HN lắm vì k có móng giò hay tiết nhưng e thấy cx ngon. Nc dùng thanh ngọt nhẹ có củ cải muối ăn kèm hình như 35k/bát. Sau đấy bọn e ra Lê Lợi mua bạn mì cay và pate về làm quà r về ksan chơi đến 2h chiều vì nắng to quá.
Hải Phòng có gì? Tất nhiên là rất nhiều hoa phượng ))) Con gái HP cũng rất là xinh. Ở HP cũng có nh quán cafe đẹp như 1986, Tonkin, Aricha, Bắc Việt... mà e k thể đi hết dc. Người HP dễ thương mến khách iu lắm. Còn nh món ngon mà e chưa dc thử lần sau có dịp e sẽ đánh chén bằng hết thì thui. Tiếc k dc ăn bánh đa cua thần thánh vì b e bị ho Đấy với ngân sách ~1000k là có thể có 1 chuyến đi rất vui với đuỹ bạn thân r. Nếu mệt mỏi quá ở tp sống chồng lên nhau thì hãy xuống HP chơi nhá mng ơiii. xem tiếp
Góc Đà Nẵng_ Hội An
Hơi tiếc là ở ĐN m chưa thử được nhiều do b đi cùng m bị đau bụng. Chắc sau phải quay lại để ăn hết ĐN luôn quá.
Mn nhấp vào từng ảnh nha
Edit thêm: ở Hội An hầu hết đồ ăn đều ăn kèm xì dầu (đúng sở thích của m) xem tiếp
NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG CÓ THỰC SỰ ĐÁNG GHÉ THĂM ?
Vốn là một cái lò gạch cũ đã bỏ hoang nhiều năm tại khu vực xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chạy theo hướng từ Đà Nẵng về Hội An khoảng1 giờ đồng hồ , đi qua cầu Cẩm Kim rồi bắt đầu hỏi thăm người dân địa phương và chịu khó ngó nghiêng, quan sát là sẽ thấy điểm đến ở ngay bên đường!
Khi mới đến đừng cảm thấy thất vọng ngay vì vẻ bề ngoài đổ nát, cũ kỹ có phần hoang sơ, nhưng thử giơ máy lên set tất cả các góc máy, đảm bảo thành quả sẽ phải khiến ai nhìn cũng xuýt xoa cho mà xem!
Điều khiến mình ấn tượng chính là các bậc thang được làm bằng xi măng, cũ kĩ nhưng rất chắc chắn!
Và với đứa bạn thân thích sống ảo thì đây thực sự là một nơi lý tưởng! Còn ai đó muốn ngắm nhìn cảnh đẹp thực sự thì theo mình không nên tới chỗ này nhé, sẽ thất vọng đó kakaka!
SHARE nếu thấy thông tin này thú vị nhé mọi người kakakaka! xem tiếp
Xin chào mọi người !!!
Tình hình là 7/5 tới em có chuyến đi Đà nẵng chơi đến 11/5 em bay về mà lên page đọc review của mọi người em thấy nhiều quá đang rất hoang mang ạ.Em đa tự lên lich cho mình nhưng không biết có hợp lý không mọi người cho em ý kiến với ạ. À em dự định đi ĐÀ NĂNG ~ HỘI AN ~ LÝ SƠN nhé Mà tiện cho em hỏi luôn em đặt vé may bay oy mà chưa mua hành lý ký gửi thỳ phải lam sao để mua được ạ. Em cam ơn ạ xem tiếp
______________
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
- Mũi Né - Phan Thiết 4 ngày 3 đêm: 3jLpsav
- Phú Yên - đất Phú trời Yên: 2CqUnrB
- Điệp Sơn - con đường chia đôi biển: 2UZdTBL
- Ninh Bình - Tam Cốc Bích Động - Hang Múa: 3hHPQkx
- Mộc Châu mùa đẹp nhất: 2YgAA6L
- Campuchia - Khám phá Tam giác vàng: 2UZCJSc
- Huế mộng Huế mơ: 2GgaGqj
- Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm: 2Swh1mj
- Gia Lai trong veo: bitly.vn/dlr
- Đắk Lắk trọn vẹn 3N2Đ: bitly.vn/dlu
-Đắk Nông 24 giờ: bitly.vn/dls
-Kom Tum: bitly.vn/dlt
- Đà Lạt "lạ": bitly.vn/dly (2018)
- Đà Lạt màu sắc : 2EZNlIU (2019)
- Phan Rang - đi theo dấu chân cừu : 2X49iAB
- Nha Trang collection: bitly.vn/jby (album trước)
- Nha Trang 2019 - nhiều trải nghiệm: 2KHe7cu
- Phú Quốc 3N2Đ sống ảo: bitly.vn/dm1
- Bình Định: bitly.vn/dma
- Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/dm4
- Phú Yên: bitly.vn/dm3
- Campuchia- chuyến xuất ngoại đầu tiên: bitly.vn/dm2 xem tiếp
#ask#danang
Mọi người ơi sắp tới mình có dự định đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm. Mình muốn đi các địa điểm sau đây, mn tư vấn giúp mình xem nên đi như nào cho hợp lý nhé ạ
- Bà Nà
- Mỹ Sơn
- Cù Lao Chàm
- Hội An
- Hòn non nước
Mình dự tính sẽ hạ cánh lúc 9h sáng ngày 27/8 và sẽ bay về chuyến 5h chiều ngày 29/8
Cảm ơn mọi người ạ! xem tiếp
REVIEW ĐÀ NẴNG - HỘI AN
Hello everyone hôm nay lên văn phòng khai xuân nhận lì xì rảnh nên mình Review lại ĐN theo lịch mình đã đi. Thực ra các tuyến... xem tiếp
5N4 ĐÊM từ Tphcm đi Đà Nẵng của mình mn có thể tham khảo cho chuyến đi sắp tới của mình^^
Từ địa điểm vui chơi, đến địa điểm ăn uống
Nếu có thể hãy xách balo lên và đi đến những nơi bạn muốn, đến những nơi tuổi trẻ còn có thể đi. Sau rất nhiều lựa tìm hiểu chúng tớ quyết định đặt chân đến thành phố Đà Nẵng và cho đến giờ phút này chưa bao giờ chúng tớ hối tiếc về quyết định đó – Đà Nẵng thật sự là một nơi đáng đến, xinh đẹp và hiền hòa vô cùng từ thiên nhiên đến con người và người dân ở đây rất nhiệt tình... anh Đồng cũng là người tư vấn nhiệt tình cho mình hoàn thành chuyến di đầy y nghĩa này
Để rồi mình có chuyến đi đầy ý nghĩa, kéo dài 5 ngày 4 đêm và thú vị với đầy kỉ niệm tại Đà Nẵng
……. Và mình ước có thể ở lai nơi này lại đây, vì chót yêu nơi này mất rồi ...không nỡ quay về nhà
Bắt đầu nè, đây có thể coi là những thứ bắt buộc phải chuẩn bị để có một chuyến đi hoàn hảo
1. Chúng tớ đến Đà Nẵng bằng cách nào??
Mình đã chọn đặt vé máy bay cho chuyến đi của mình, do quyết định sớm nên bọn tớ đặt được vé máy giá rẻ , Bọn mình đặt vé VietNam Airlines qua a Trung Lê với giá 470k một chiều, vì về mình đi xe Phi Hiệp cho tiện về tới nhà luôn, vé xe là 520k .Đồng thời, bọn tớ đặt Uber từ sân bay ra tới ks phí có 78k , vì mình nhờ a Phạm Đồng đặt ks gần biển mỹ khê cũng gần sân bay nên phí ít.
Ngày 1: Sân bay Tphcm - Đà Nẵng ( Cầu Tình Yêu - Hội An - Cầu Rồng)
+Thời gian đi máy bay từ TpHcm đến Đà Nẵng mất khoảng 1 tiếng 20 phút, mình đặt chuyến bay lúc 6:30 tới nơi là 7:50 bay vào hôm trời nắng đẹp thì quá ư là tuyệt vời, khi sắp hạ cánh tại Đà Nẵng sẽ bị choáng ngợt bởi cảnh tượng trên cao hung vĩ vô cùng… biển và biển.. xanh và xanhhh
+ Đến Đà Nẵng lúc 8h ra xe Uber đến ks tầm 5 phút, xuống xe đến ks bọn mình cất đồ. Tầm 9h nhận xe máy a Đồng đặt dùm mình mướn xe Ab cho tiện để đồ vì cốp xe có sức chứa khủng
+ Đến 11h bọn mình di chuyển đi ăn trưa mình có hỏi a Đồng quá nào đặc sản ở Đà Nẵng vậy mà anh chỉ vào quán Bà Mua đặc sản mỳ quảng rất chi là ngon nha m.n, đ/c là 40 ngũ hành sơn nha mấy bạn.
+Ăn xong bọn mình di chuyển đi mua nước đồ ăn vặt về ks dự trữ ăn khuya, ...đến 1h bọn mình bắt đầu địa điểm đầu tiên là Cầu Tình Yêu.
+ Khoảng 2:30 bọn mjk di chuyện đi hội an tham quan, tới nơi là 4:10 bọn mình thăm quan hết Hội An và ghé lại thưởng thức món cơm gà và nước Mót Hội An
Thăm quan ăn uống, chụp choẹt hết chợ đêm Hội An
+hoảng 9h tối, bọn tớ về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho kế hoạch vào ngày hôm sau.
Ngày 2: Huế - Kinh Thành Huế - Lăng Khải Định
+ Bình mình từ 6:00 sáng nè, bọn mình chuẩn bị xinh đẹp rồi chúng tớ đi xe ra thẳng Cầu tình yêu, Cá chép hóa Rồng và Cầu Rồng hít thờ không khí trong lành của buổi sáng sớm, rồi đi thưởng thức tô bún chả cá cho chuyến hành trình dài
+ Khoảng 7:30 sáng chúng tớ ăn sáng xong và sau đó có ghé qua cửa hàng tạp hóa mua nước và ít đồ
+ 8h sáng bọn tớ rời khỏi thành phố để di chuyến đến Thừa Thiên Huế thật sự thì con đường này rất nhiều ngã tư và rất khó đi nhất là lên đèo Hải Vân, Khi bắt đầu di chuyển vào đèo Hải Vân con đèo dẫn đến Thừa Thiên Huế đi ngang qua biển Lăng Cô cảm giác trong lành, còn thấy hơi rét rét, thật là sung sướng.
+ 12:00phút bọn mình có mặt tại Huế ăn dĩa cơm gà và bắt đầu tới địa điểm đã chọn trước đó
+12:45phút bọn mình có mặt tại Kinh Thành Huế,
vào thăm quan chụp choẹt giá vé là 200k một người.
+ 14:00 bọn mìh rút lui đến địa điểm tiếp theo là Lăng Khải Định, tới nơi là 15:00 vé vào cổng một người là 150k là thăm quan thoải mái
+16:50 bọn tớ tham quan xog tìm đường ghé chợ Bao Vinh chơi đi theo bản đồ trôi lạc tới nơi xa xôi mãi mới tìm đường ra khỏi huế là 17:45p rồi bọn tớ thấy trễ quá đành rút lui về Đà Nẵng vì tối đi vượt đèo Hải Vân hk an toàn
+20:00 bọn mình còn đang trên đèo Hải Vân cảm giác thật là phiêu không nói lên lời, vừa lạnh vừa có cảm giác lanh sau lưng vì trên đèo nhiều ngôi miếu thờ, đường đèo lại tối ít xe di lại. Về tới Đà Nẵng là 20:40p bọn tới nhanh chóng đi an khuya về ks nghỉ ngơi mai đi tiếp
Ngày 3: Bà Nà Hill - Chợ Cồn
+ 6h sáng bọn tớ đi ăn sáng và di chuyển lên Bà Nà
+9h bọn tớ có mặt ở Bà Nà, vì đã liên hệ với Đồng Đen từ trước để mua vé, nên đến nơi bọn t có vé luôn mà không lo lắng vấn đề xếp hàng, lại còn được giá rẻ hơn so với giá niêm yết ở tại đây. Đồng Đen bán cho bọn tớ giá là 630k một vé người lớn đã bao gồm cả tàu hỏa leo núi, thăm hầm rượu, vườn hoa.. Chỉ duy nhất, nếu muốn vào khu tượng sáp thì bạn them 100k nữa nhé.
+ 9h sáng bắt đầu chuyến cáp treo thứ nhất Lúc bắt đầu lên cáp mặt đứa nào đứa đó hớn hở, nhưng khi cáp bắt đầu di chuyển thì thật sự thấy sóng gió ở trong lòng, đứa câm đứa nín nhìn nhau không ý kiến, mặc dù chặng đường di chuyển rất đẹp nhưng không đủ cam đảm mở mắt nên đứa này ôm đt đứa kia chup choẹt ngon lành đứa còn lại nhắm mắt câm nín. Di chuyển khoảng 10 phút gì đó là sẽ đến chặng thứ nhất: Chặng này bao gồm tàu hỏa leo núi, vườn hoa và hầm rượu.
Bọn tớ quyết định bỏ qua chặng cáp thứ nhất, sau khi ngồi bất tỉnh 30p để di chuyển tiếp lên chặng hai. Nơi làng Pháp thần thánh tin tớ đi mỗi mét vuông có thể sản xuất ra 1 tỷ bức ảnh. Lúc bọn tớ nên Làng Pháp còn khá sớm, nên trên này không đông lắm tha hồ deep và tham quan.
+ Khoảng 11h sau khi đã có một cơ số ảnh ở các góc khác nhau, bọn tớ đi thẳng lên tháp chuông trên cao nhất. Bước lên đến đây, mát lạnh mà thấy thanh tĩnh lắm. Từ trên cao có thể nhìn được toàn bộ thành phố Đà Nẵng bên dưới, đẹp lắm, nghỉ ngơi và ngồi tại khu nhà chờ bọn t ăn uống để lấy sức đi tiếp.
+ Đến 1h30 chiều bọn t di chuyển xuống cáp treo phía dưới để thăm quan vườn hoa, hầm rượu và tàu hỏa leo núi. Nhưng mà thật ra thì ngoài vườn hoa có chút lung linh thì hầm rượu và tàu hỏa leo núi không có gì ấn tượng cả.
+ Sau khi ngồi xem ảnh vẫn chưa thỏa mãn tất cả các góc sống ảo trên Làng Pháp bọn t lại quyết định di chuyển ngược lên . Sau khi lên đến đây, thật sụ cái làng hoa nó quyến rũ lòng người vô cùng, mệt hk di nổi. Vẫn đứng là dáng cho đứa kia chụp
+ Khoảng 4h chiều bọn tớ di chuyển về cáp treo để trở về thành phố, vì khoảng tầm này trên đây đã là mây bao phủ và hơi lạnh. Để an toàn tớ nghĩ nên di chuyển về thành phố trước 5h chiều.
+ Xuống đến mặt đất lại đỡ nắng. Nhưng cũng đã dịu mát hơn so với thời tiết ban ngày ở đây. Bọn tớ gg map từ Bà Nà đến thẳng chợ Cồn nổi tiếng để ăn tối.
+ Khoảng 6h kém gì đấy bọn tớ tới nơi, tầm đó khi quay về Đà Nẵng là giờ tan tầm nên hơi đông. Đường đến chợ Cồn hơi khó đi vì nhiều ngã tư, đèn đỏ thì cứ ni sang hoài. Nhưng chắc chắn các bạn nên đến đây, đồ ăn tương đối ngon, bọn mình no đến nổi không thể thưởng thức được nữa
+ 8h sau khi đánh chén no nê ở đây, bọn tớ di chuyển đến Cầu Hàn, đúng là dù là một nơi nhưng sáng và tối lại có một vẻ đẹp riêng. Nhưng buổi tối ở đây rất đông, nên cảm giác không thích bằng buổi sáng, còn vẫn bao đẹp nhé.
+ 9h tối về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức và vẫn không quên việc mua thêm đồ ăn vặt, kiểu như giờ đấy là nên cơn ấy.
Ngày 4: Đỉnh Bàn Cờ - Bán Đảo Sơn Trà- Cây Đa 1000t - Chùa Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn - Kdl Núi Thần Tài
+ Vì ngày cuối nên chơi hết mình luôn
+ Vẫn là tinh thần đi chơi bất diệt, dạy từ 5h30 sáng, chuẩn bị đồ đạc và ăn sáng.
+ 6h30 rời khách sạn và di chuyển xuống biển Sơn Trà, kiểu bị choáng ngợp luôn biển xanh cát trắng thơ mộng như phim ấy.
+ Tranh thủ lên đỉnh bàn cờ chụp choẹt về còn đi nữa, khi lên đèo ôi cái cảm gíac chưa từng thấy sương mù che kính lối bọn mình đi luôn
+ 8h tới Đỉnh Bàn Cờ tham quan chụp điểm hót nhất ở Sơn Trà xog lên đường di chuyển xuống cây Đa 1000t
+ Theo đúng kế hoạch thì sau khi dạo chơi ở Cây Đa 1000 bọn mình tiếp tục ghé Chùa Linh Ứng
+ 11h tới Chùa Linh Ứng thăm quan xog, bọn mình tiếp tục tới Ngũ Hành Sơn
+ 11:30 tới Ngũ Hành Sơn vé thăm quan nơi đây là 40k nếu m.n muốn đi leo núi có thể leo, nhưng bọn mình mệt hết sức đi mua thêm vé thang máy lên núi nữa phí là 15k một lượt, tới nơi thăm quan từ hang này qua hang kia hoàng tất bọn mình rời đi
+ 13:30 bọn mình tới kdl núi thần tài thư giản ngày cuối, vé vô cổng một người là 300k nha mấy bạn, còn chơi hết luôn là 560k vô cổng mình đi đâu tiếp hk thể bật mí nữa nha....là đi bơi á tắm xog là
+ 17:00 bọn mình quay trở về Đà Nẵng, đi trên đèo đi lộn đường đi về hướng Quảng Nam mà không hay nhưng không sao lại biết thêm
+ 20:00 bọn mình về tới chợ đêm Đà Nẵng trong lúc mệt mỏi đói bụng mua quá trời đồ ăn nước uống về phòng ăn khuya mà ăn hoài không hết
Ngày 5: Cung thiếu nhi và về phòng dọn đồ về Tphcm
Tổng kết:
Theo tớ tốt nhất nên có một bảng dự trù kinh phí hợp lí và một lịch trình cực kì chi tiết để đảm bảo cho chuyến đi. Dù Đà Nẵng vẫn luôn nổi tiếng là thành phố không chặt chém nhưng khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào cũng nên tham khảo giá và hỏi giá trước để tránh một số chuyện bất khả kháng có thể xảy ra.
Dưới đây là một vài địa chỉ ăn uống và bọn tớ đã thử, đồng thời cóp nhặt được trên mạng:
Đà Nẵng:
- . Vị trí đầu bảng là Chợ Cồn nha . Tất cả những gì bạn thích nằm ở đây . Món gì cũng có và giá cả thì rất hợp lí.
1. Cơm gà
Cơm gà Hồng Ngọc 193 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng.
Cơm gà Anh Hải: Thái Phiên, Đà Nẵng
Hội an quán: 136 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
2. Bánh xèo nem lụi bà Dưỡng - K280/23 Hoàng Diệu
3. Chè sầu Liên Hoàng Diệu hoặc Hải Phòng
4. Bánh tráng cuốn thịt heo :
Bà Mua: 19 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
Quán Mậu – 35 Đỗ Thúc Tịnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Quán Trần – 4 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
5. Bánh bèo - nậm- lọc
Quán bà Bé -100 Hoàng Văn Thụ
Bánh bèo Quê Hương: 441 Núi Thành
Bánh bèo Bà Thọ: 71 Nguyễn Văn Linh
Bành bèo: K52/16 Ông Ích Đường.
6. Hải Sản:
Năm Đảnh: K139/H59/38 Trần Quang Khải, P. Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Bà Thôi:100 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
Bé Mặn: Lô 14, Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng
8. Bánh Canh :
Bánh canh ruộng: 20 Hà Thị Thân,Đà Nẵng
Bánh canh Tơ: 140 Lê Đình Dương, P. Hải Châu 2,Đà Nẵng
Bánh canh Sâm : 18 Hải Hồ, P. Thanh Bình, Đà Nẵng
9. Mì Quảng
Mì quảng Bà Mua: 19 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng.
Mì quảng Bà Lữ: 126 Hàm Nghi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mì Quảng Bích: 1- 3 – 5 Đặng Dung, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mì Quảng bà Ngân: 108 Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10. Bún mắm :
Quán Vân: K23/14 Trần Kế Xương, Đà Nẵng
Quán Ngọc: 20 Đoàn Thị Điểm, Đà Nẵng
Quán Tâm: K23/2 Trần kế Xương, Đà Nẵng
Hội An:
- Vị trí đầu bảng nơi cái gì cũng có đó chính là chợ Hội An . Bằm ngay phí đường Trần Phú nơi bắt đầu vào phố cổ nhé . Đồ ăn rẻ, ngon, bắt mắt lắm luôn.
1 . Cơm gà Hội An : nổi tiếng nhất là 2 tiệm : cơm gà bà Buội và cơm gà Nga
Cá nhân mình đã ăn thử 2 chỗ này thì thấy cơm gà Nga đậm đà , ngon hơn hẳn bạn nhé
2. Bánh mì - 2 tiệm nổi tiếng nhất là bánh mì Phượng và bánh mì Madam Khanh ( Khánh )
Bạn nên thử cả 2. Và cá nhân mình thích tiệm Madam Khanh do nhân vừa phải . Ăn 1-2 cái cũng không ngán , ko ngấy !
3. Quán cafe Zippo Mù tạt và em – Là Quán The Chef – Số 166 Trần Phú.
4. Bánh tráng cuốn thịt nướng :
Cứ đi vòng vòng phố cổ chiều là bạn thấy rất nhiều gánh bánh tráng thịt nướng nghi ngút khói ven đường nhưng tập trung nhiều nhất là quanh bờ sông vào tối , khu chùa và nổi tiếng nhất là đằng sau lưng khu Bài chòi .
5. Bánh bèo chén
6. Chè bắp ăn ở chợ Hội An có hàng chè bên trái ngay cổng vào
7. Tào phớ
8. Chí mà phù ( chè mè đen )
9. Bánh tôm , bánh ghẹ ở chợ Hội An
10. Kem que
11. Bánh hoa hồng trắng ăn ở nhà hàng bông bông trắng 533 Phan Chu Trinh hoặc bất cứ đâu trên phố cổ.
12. Bún thịt nướng
13. Cao Lầu
Hazzz giờ ngồi viết lại mà vẫn thấy tiếc điều gì đó, chắc chắn nếu có cơ hội Đà Nẵng – Hội An - Huế vẫn sẽ là điểm lựa chọn của bọn tớ..! Tớ nghĩ mỗi người đi sẽ có một chi phí và nhu cầu chi tiêu riêng, nhưng tin tớ đi chỉ cần có trong tay 5tr là đủ để lê lết ở đây rồi, mỗi thứ đều thân thiện và chuẩn thành phố đáng sống luôn. Một lần nữa cảm ơn A Đồng Đen đã tư vấn hộ trợ bọn em rất nhiều trong chuyến đi vừa qua này, bất cứ ai có ý định đên đây đừng ngần ngại hay liên hệ với Anh ấy để có cho mình những giá dịch vụ tốt nhất nhé.
Tuổi 18 thật đáng nhớ và trận trọng xem tiếp

Tình hình là em muốn đi chơi đà nẵng 2 ngày vào cuối tháng này, 1 ngày đi Bà Nà và 1 ngày buổi tối đi Hội An thì ở ks 4-5* nào thì tiện đi lại giữa 2 nơi và sân bay ạ.
Em cám ơn xem tiếp
Bà con cô bác có biết nhà nghỉ,homestay nào ở Hội An giá rẻ tầm 2-300k k ạ. Tư vấn giúp mình với. Mình có 2 người định ở 1 đêm ngày 15/8. Thanks

xem tiếp
Vâng! Và năm nay để kỷ niệm 9 năm tình bạn của 4 đứa và cũng là để chào đón tuổi 20 rực rỡ thì chúng mình đã quyết định “khai xuân” bằng chuyến đi SaPa. Chi phí sau khi tính toán và chia chác thì cực sock. Chỉ với 2tr9/ng (chưa tính tiền quà cáp và quần áo “ton sur ton” )
Vẫn là câu nói cũ trong bài review trước “ĐI ĐÂU KHÔNG QUAN TRỌNG - QUAN TRỌNG LÀ ĐI CÙNG NHAU”. Mong rằng mỗi năm Bắc – Nam chúng mình lại được gặp nhau đôi ba lần, và lần nào cũng là những chuyến du lịch ý nghĩa như thế này.
- Đầu tiên chắc chắn phải nói về phương tiện di chuyển và chỗ ở: Mình đặt theo combo của chị Hồng Nhung 840k/ng cả vé xe khứ hồi + khách sạn 3 ngày 2 đêm luôn.
+ Xe của hãng Shuttle Bus chạy từ HN - SaPa siêu êm, siêu sạch.
+ Còn ở thì chúng mình ở Lá Đỏ homestay (phòng rộng, sạch sẽ, yên tĩnh, view nhìn thẳng ra núi, thấy được cả đoàn tàu leo núi Mường Hoa siêu siêu đẹp, điểm trừ duy nhất là không có điều hoà, mấy hôm chúng mình đi trong phòng cũng hơi nóng nhưng chỉ có 1 cái quạt, đánh giá 9/10 điểm chất lượng). Mình có hỏi qua thì phòng chúng mình ở hôm ấy là 1tr/đêm. Ai không thích mua combo có thể tự book riêng. Nhưng theo mình thì mua combo vẫn cứ tiện hơn, không phải lo nghĩ tính toán gì.
- Ngày 1:
+ 10.00 PM ngày 14/2 có mặt tại điểm đón để bắt đầu khởi hành. (Lưu ý: Nhà xe có rất nhiều khung giờ khởi hành và nhiều điểm đón khác nhau quanh địa bàn HN các bạn có thể tuỳ chọn cho phù hợp với lịch trình của mình) Xe đi khoảng 5 tiếng, tức là tầm 3h sáng chúng mình đã có mặt tại TT.SAPA rồi nhưng ai thích vẫn có thể ngủ trên xe tiếp tới tầm 6h-6h30 mới phải xuống về khách sạn.
+ Sau khi xuống xe thì lên taxi về homestay, mn cũng không phải lo chuyện sáng sớm sợ k kêu đc taxi đâu vì nhà xe đã gọi sẵn mấy chiếc chỉ việc đi thôi, ai không thích có thể tự liên hệ đặt xe (tuỳ thích).
+ 12h mới tới giờ chúng mình check in mà 7h đã cómặt ở Lá rồi, theo dự tính trc đó, đúng ra chúng mình sẽ gửi đồ, vali ở Lá rồi đi ăn sáng, uống cafe và đi dạo dạo mấy điểm gần quanh TT. Nhưng đời không như là mơ, mặc dù được nhà xe cho ngủ tới 6 rưỡi nhưng cả 5 đứa đều là những đứa mê ăn mê ngủ, thức dậy vào 6 rưỡi sáng đứa nào cũng như chết trôi, chết dạt nên chúng mình đã đổi kế hoạch sang check in sớm để ngủ tiếp luôn. May mắn hôm ấy Lá vẫn còn trống 1 phòng dorm nên chúng mình được vào ngủ tạm (phụ thu 200k cho tới giờ chính thức chúng mình check in).
+ Ngủ tới tầm 8h30 thì chúng mình dậy đi ăn phở Bát Đá siêu ngon, thật ra cũng giống phở bình thường thôi nhưng không bỏ trong tô mà bỏ trong một cái bát to bằng đá, nên nước lèo vẫn sôi sùng sục, ngồi ăn giữa cái lạnh của SaPa, sương tạt qua người nên ăn bát phở tự nhiên ngon lạ. Giá phở Bát Đá đặc biệt: 88k/tô
+ Ăn sáng xong chúng mình ra con đường đối diện phở maison chụp hình luôn, chụp ở đường thôi mà cũng đẹp như ở trời Tây vậy.
Chụp hình chán chê thì về lại Viettrekking (cái này vừa cafe vừa homestay luôn nên ai muốn ở đây cũng rất đẹp nhé) sát cạnh homestay của mình ở để uống nước và không quên chụp hình đâu.
+ 11h30 quay lại Lá để check in nhận phòng chính thức của chúng mình. Dọn đồ xong xuôi, ăn uống ngủ nghỉ tới chiều thì bắt taxi đi bản Cát Cát, taxi đi bản có giá niêm yết rồi nha mn, 100k/lượt. Vé vào bản là 70k/người. Thuê đồ dân tộc 50k/bộ. Uống li nước mía nhỏ xíu 15k/ly (Lưu ý: Mn nên lưu lại số 1 a taxi tủ để đi lại cho tiện, không nên thuê xe máy vì đường ở SaPa dốc nhiều, nguy hiểm lắm lại khó dò đường trên map, cứ đi taxi hơi tốn tí nhưng an tâm hơn). Đi bản cũng nhiều chỗ đẹp lắm nên nhớ mang theo cả sạc dự phòng phòng khi điện thoại k đủ pin để chụp ảnh.
Lưu ý: Không nên mua vòng bạc hay mấy đồ linh tinh người ta bán đâu, đặc biệt là không nên mua của các em nhỏ nhé, vì làm vậy các em sẽ bỏ học để đi bán luôn đấy! (Cái này ai đến bản cũng được dặn nên mình chỉ truyền đạt lại thôi) Đến đây thấy nhiều em còn nhỏ xíu đã địu em ở sau lưng đi bán, thấy thương quá không kìm lòng được nhưng vì không được mua đồ của mấy em, nên chúng mình đã mua rất nhiều kẹo, thấy em nhỏ nào cũng cho 1 vài cái, các em vừa vui mà mình cũng không bị bứt rứt. Vì vậy mình nghĩ mn cũng nên mua bánh kẹo để cho thay vì mua đồ hộ các em.
+ 7h30 PM, ăn xiên nướng ở quán gì đó ngay gần Nhà Thờ Đá vì quán này không ngon lắm nên mình không để ý tên và cũng không tìm lại để viết vào đây đâu. Ăn xong thì dạo 1 vòng nhà thờ ăn trứng nướng, cơm lam, xem chợ tình (chỉ thấy đông đông chứ cũng chẳng biết có gì đặc trưng). Loanh quanh là tới 10h về phòng mình đặt vé đi Fan của anh Lương Trần, Sđt: 0985 356 002 cũng không rẻ hơn đc bao nhiêu so với mua tại khách sạn nhưng quan trọng là không cần phải xếp hàng mua vé mà họ ship tới khách sạn hoặc là tới SunPlaza nhận vé luôn.
- Ngày 2: 8h30 chúng mình có mặt tại Sun Plaza, khổ tâm hôm ấy đi đúng ngày đẹp trời đông dã man con ngan, thành ra không có tấm so deep nào ở Sun cả, mải móng vào xếp hàng mất cả 3 tiếng đồng hồ mới lên được Fan ấy. Cũng vì đông quá nên hôm đấy họ chỉ cho đi tàu siêu tốc lên thôi còn đi xuống chỉ hỗ trợ cho người già và trẻ em, còn lúc về phải đi bộ cả mấy trăm bậc ấy.
Lang thang chụp hình ngắm cảnh, trên Fan nhiều điểm đẹp cực, lời khuyên cho mn khi tới SaPa nhất định đừng bỏ qua Fan nhé. À nếu có thể, mn nên mang theo đồ ăn và nước uống vì trên đấy đồ ăn vừa dở vừa đắt (nước lọc:25k, xúc xích bt: 25k, bánh bao 45k,...) đắt mà ăn tạm được thì k nói nhưng đằng này ăn tệ thật sự!
Tiện đây mình cũng xin phép kể chút chuyện hài hước của chúng mình lúc đi Fan, lúc đầu đi đoạn tàu Mường Hoa lên săn được ngay 4 anh đtrai nhưng chỉ dám đứng nhìn rồi bình luận với nhau thôi chứ k có ý định gì khác đâu. Sau đấy cũng chẳng để ý nữa vì đi du lịch gặp trai đẹp là chuyện bình thường ấy mà. Với cả ai lên Fan vào ngày đông khách tham quan rồi chắc cũng biết, như kiểu 1 biển người ấy, vừa cất cái điện thoại vào túi cái quay ra đã bị người khác lấn hàng, nói lịch sự lại thì bị chửi như đúng rồi, tâm sức đâu mà cứ đi tia giai đẹp nữa. Ấy thế mà lúc chụp hình chỗ dưới cột cờ Fan ấy về nhà mở hình ra vô tình thấy đúng 4 anh đấy, đang chụp cùng chúng mình mà vừa vặn vuông vắn cả 1 bức hình như đi cùng 1 đám, phóng lên thì mới thấy là mỗi đám nhìn một nơi chỉ là vô tình lại vừa vặn 1 bức hình (hình mình có up ở dưới nhé. Tấm nào 8 người đẹp đẹp thì chính là tấm đó) Thôi cũng coi như là 1 sự có duyên nhẹ giữa thế giới 7 tỉ người.
+ Về tới Lá cũng tầm 3h chiều, gọi ship ngay mấy phần phở Cốn Sủi về ăn nó mới đã cái miệng (quán ông Há – có cả mì vằn thắn, há cảo,... nữa. Mn gg search để biết thêm chi tiết nhé) Điểm cộng: ngon, rẻ, hình như còn được free ship. Điểm trừ: Chắc vì ship tới tận nơi nên ăn cọng phở hơi bị bở rôi, khuyến cáo mn nên đến tận nơi thưởng thức đừng lười như chúng mình.
+ Ăn xong lăn ra ngủ tới tối nạp lại năng lượng sau 1 ngày đi dài ở Fan.
+ 7h PM lại là câu chuyện rồng rắn nhau đi ăn, đến SaPa là phải ăn cá tầm, cá hồi, nên chúng mình quyết định tới quán cô Lịch ngay đầu đường Fansipan ăn lẩu, 5 người ăn nồi lẩu nhỏ 850k, thêm xiên nướng với cả bia ăn no say hết khoảng 1tr3. Lẩu theo như cảm nhận của mình thì bình thường, cá ngon nhưng k có nước chấm gì đặc biệt để ăn cùng nên cảm giác cứ nhạt nhẽo. (Về sau bọn mình đã phải xin thêm nước mắm để chấm). Chắc tại vì bọn mình đều là người miền Nam, ai ở miền Nam chắc cũng biết món ăn miền Nam rất rõ vị, đậm đà, còn ví dụ như lẩu cá hay canh chua cá thì sẽ có nước chấm đi kèm hoặc dầm ớt với nước mắm để chấm cá. Còn xiên nướng cô Lịch mình thấy ngon, (ít nhất là hơn quán hôm qua ăn), quán cũng sạch sẽ, thoáng mát, mỗi tội là khách đông, gọi phục vụ hơi cực.
+ Ăn xong cũng 10h rồi nên chúng mình về phòng hát hò, nhảy múa, đánh bài tới khuya mới đi ngủ. Kết thúc ngày 2.
- Ngày 3: Sáng ngủ dậy muộn, theo kế hoạch thì sáng nay chúng mình sẽ đi Ô Quý Hồ, nhưng vì trời hơi hơi mưa nên chúng mình quyết định đi ăn sáng rồi ở phòng chơi luôn. Một lát sau trời tạnh mưa nhưng đường ướt bẩn nên thôi lại đổi kế hoạch bye Ô Quy Hồ chúng mình đi uống cà phê ở Viet Emotion, theo nhận xét của mình thì đồ uống của quán bình thường, trang trí cũng bình thường, phong cách có vẻ hơi giống Hội An, nhưng vì đọc báo thấy mn bình chọn là 10 quán đẹp nhất sapa nên đi thử thôi. Thay vào đó mn có thể tới The Haven hoặc Gem thử nhé!
+11h30 chúng mình quay lại Lá Đỏ để làm công tác check out, sau đó gửi đồ tại Lá rồi qua Viettrekking ăn cơm trưa kiểu cơm gia đình 100k/người, đồ ăn không có gì đặc biệt nhưng vì chén bát xinh, ngồi ăn khung cảnh cũng xinh, nhạc lại hay, và các anh nhân viên hay chủ gì đó ở Viettrekking thì siêu siêu nhiệt tình, bọn mình 5 đứa cắm hết tất cả các ổ điện vẫn chưa đủ sạc đt với ipad nên a cho mượn luôn cả sạc dự phòng của anh. Rồi mấy hôm chúng mình ở bên Lá nhưng vẫn ới qua Viettrekking mua nước uống, anh ngại chị chủ bên mình nên không đưa tận lên phòng nhưng vẫn đợi ở cửa để đưa. Chính vì thế nên Viettrekking auto 5 sao trong mắt mình.
Ăn xong vẫn ngồi ráng tới 3h rồi nhờ các anh ở Viettrekking gọi taxi hộ ra nhà xe lên xe về lại Hà Nội. Tầm 9h tối là có mặt ở HN rồi
Kết thúc cuộc hành trình 3 ngày 2 đêm của chúng mình ở SaPa. Mình cũng không biết phải nói gì về chuyến đi này chỉ cảm thấy đây chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong một đoạn thanh xuân của 4 chúng mình.
Thanh xuân của bạn có thể gắn liền với tình yêu. Nhưng thanh xuân của tôi lại có cả tình bạn.
Trên đây là tất cả những gì mà bản thân mình thấy nên chia sẻ cho mn. Chi phí cụ thể mình xin tổng hợp lại như sau:
Ngày 14/2:
+ Combo xe + phòng: 4tr200
+ Check in sớm: 200k
+ Ăn sáng ở HN: 220k
+ Uống CF ở Cộng: 282k
+ Bánh kẹo lên SAPA: 412k
+ Grap đi từ nhà ra nhà xe: 80k
Ngày 15/2-17/2 ở SaPa:
Taxi : 380k
Ăn sáng Bát Đá: 440k
Cafe: 205k + 65 + 225 + 324k
Vé đi bản Cát Cát: 350k
Mua bánh kẹo: 80k
Nước mía ở bản: 75k
Ăn xiên nướng ngày 1: 470k
Ăn vặt: 80k
Vé đi Fan: 3675+350
Mua đồ ăn vặt ở Fan: 300k
Phở Cốn Sủi: 175k
Ăn lẩu + nướng cô lịch 1250k
Ăn trưa Viettrekking: 550k
Tổng thiệt hại chuyến đi mỗi người hết 2tr9 chưa tính tiền mua sắm sửa quà cáp riêng. xem tiếp
Tháng 9 em ra ĐN cần thuê 2 xe máy ạ . Mọi người có biết ai chỉ em với . Có xe tại sân bay thì càng tốt ạ.
Cho em hỏi nữa là đi xe máy từ ĐN đến Hội An và từ ĐN đến Huế đường đi khó hong ạ ? Tại 2 đứa con gái nên cũng lo. Cảm ơn mn trước ạ .
xem tiếp
Bánh bột lọc, nem lụi - Chợ Bắc Mỹ An
Chẳng nhớ rõ giá từng món nhưng tổng thiệt hại là 90k. 1 đĩa bánh bọt lọc có cả nhân tôm và nhân đậu, ăn dẻo, ngon. Bánh bột lọc cũng ngon nhưng hơi ngấm mỡ.
Xôi gà xé - Ngô Gia Tự - Đà Nẵng
(20k/phần)
Đi tìm Xôi gà Bà Bé - đối diện 27 Ngô Gia Tự ăn sáng mà đến thì không thấy hàng nào, chắc đóng cửa rồi ấy. Sang hàng bên cạnh ăn thì thấy cũng khá ngon. Xôi dẻo, toping có gà xé, hành khô, rau răm, ăn kèm tương ớt chứ. Lạ miệng lắm cơ.
Chợ Cồn - Đà Nẵng
Ăn Bánh tráng Cuốn Bi Mỹ: 50k/suất, nước chấm có nguyên cả con cá nhỏ, vị nồng. Xong ăn nem lụi hàng bên cạnh luôn, hình như 8k/cái, nước chấm ở đây cũng best. Mà đặc biệt là 2 hàng cho bao nhiêu rau sống với đồ ăn kèm. Ăn no mà ngon chứ
Giải khát thì có nước cóc ép, chanh dây (20k/cốc thì phải) siêu to siêu mát, chè xoa xoa hạt lựu, kem bơ...
Mỳ Quảng Bà Mua - 19-21 Trần Bình Trọng - Đà Nẵng
(65k Mỳ Quảng Thố)
Quán rộng rãi và sạch sẽ, mỳ quảng thố trình bày đẹp, giá hơi cao nhưng được nhiều các loại thịt: lợn,bò, ếch, cùng tôm và trứng. Sợi mỳ gần giống phở nhưng sợi to và dày hơn, mềm và mướt. Ăn ngon, vừa miệng, no dã man luôn.
Chè sầu Liên - 189 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(20k/bát)
Chè sầu đây nổi tiếng rồi, nhưng giờ cũng đã nhiều quán ngoài HN nhập chè sầu Liên gốc ra rồi nên ăn k khác biệt, được cái rẻ hơn
Hải sản Năm Đảnh - 139/59/38 Trần Quang Khải - Đà Nẵng
(Đồng giá 60k/đĩa, ghẹ tầm 500k/kg)
Quán sâu trong ngõ, nên dùng gg map cũng khó tìm, mình phải đi theo biển chỉ dẫn của quán. Mình gọi cho 6 người gồm Bạch tuộc nướng, ghẹ sốt me, tôm nướng, hàu nướng mỡ hành, ốc hương xào sả ớt, sứa trộn, gỏi hải sản. Ghẹ sốt me ngon nhất, chấm bánh mỳ vào sốt siêu ngon. Vì giá 60k/đĩa nên ốc hương nhỏ quá, vị cũng bình thường. Hàu cảm giác k tươi cho lắm, mỡ hành không được thơm, hơi ỉu. Và đừng nên gọi sứa trộn và gỏi hải sản, không ngon tẹo nào luôn
Bánh xèo Bà Dưỡng - K280/23 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(60k/suất bánh xèo, 6k/cây nem lụi)
Chắc bánh xèo ở đây ngon vì nước chấm chứ mình thấy vỏ bánh đây không giòn, nhân lại ít và không thơm.
Chợ đêm Sơn Trà - Đà Nẵng
Bánh Crepe khá ngon còn bánh tráng nướng thì đừng ăn ở đây nhá
Hội An
- Bánh mỳ Madam Khánh - 115 Trần Cao Vân
- Bánh mỳ Phượng - 2B Phan Chu Trinh
Mình đều gọi Bánh mỳ thập cẩm (30k) ở 2 hàng thì thấy bánh mỳ bên Madam Khánh nhân hòa quyện và ngon hơn gồm thịt nướng, trứng, pate, sốt.. bánh ẩm và đậm vị. Còn bên Phượng nhân kiểu truyền thống gồm các loại thịt nguội nên vị nhạt, khô. Nếu đến Phượng thì nên chọn nhân Bò cuộn phomai. Hơn nữa bên Madam Khánh có chỗ ngồi mát mẻ và nhân viên thái độ phục vụ cũng tốt hơn.
- Đến Hội An nên thử Nước Mót (12k) - 150 Trần Phú. Vị thảo mộc rất lạ luôn, uống hơi sốc ấy, cốc trông lại xinh nữa.
Cơm gà A Hải - 100 Thái Phiên - Đà Nẵng
(Cơm gà quay hình như 52k/suất)
Chút nữa quên món cơm gà siêu ngon ăn trước khi ra sân bay, cơm dẻo, thịt gà thơm ngon, nước sốt ngọt ngọt hơi cay. Có thêm rau cải bắp muối với canh ăn kèm ngon lắm. Mà gà hơi bé thôi :(( nên gọi nước chanh leo ở đây vì nó đặc đặc chứ không bị pha loãng như các quán khác. xem tiếp
Du lịch hè Quảng Bình – Lý Sơn - Hội An – Đà Nẵng.
Chào các bạn. Lại sắp đến mùa chuẩn bị du lịch hè. Mình chia sẻ với các bạn về chuyến đi Quảng Bình – Lý Sơn... xem tiếp
Chào mọi người, nhóm em có 4 người và dự định T6 này đi Hà Nội - Sapa - Hội An (thời gian cho chuyến đi là 2 tuần), nếu được thì em sẽ tham quan thêm Hạ Long.
Vì thời gian khá nhiều và muốn khám phá hết các địa điểm, mọi người cho em xin review mọi ngóc ngách các địa điểm trên với nha. Em cảm ơn nhiều ạ ! xem tiếp
Hi các anh/chị,
Em cùng gia đình sẽ đi Đà Nẵng - Hội An 5N4Đ vào tháng 5.
Mn tư vấn giúp cho gia đình em lịch trình phù hợp cho các bố mẹ với ạ
xem tiếp
Tháng 9 này mình có book vé đi ĐN 4n3d, dự định ban đầu của mình là ở Hội An chơi 1n1d sau đó trở về ĐN khám phá.
Nhưng hôm nay lỡ coi về Huế thấy thích quá nên cũng muốn thử đi thêm Huế.
Có ai đã từng đi ĐN-Hội An-Huế trong 4n3d chưa ạ? Và nếu đi 3 nơi trong khoảng thời gian ngắn nv có kịp khám phá hết ko mng?
Sẵn tiện ai ở Đà Nẵng - Hội An cho mình xin chút review ăn chơi nhé ạ. Cảm ơn mọi ng rất nhìuuuu
xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI QUY NHƠN CỰC NGẦU.
PHƯƠNG TIỆN
Mình với gia đình về Quy Nhơn với chuyến bay Vietjet lúc 7h15 sáng mình đi khoảng 1h45 phút mới đến Quy Nhơn.
Book xe trước 1 tuần khi đi chơi để tiện đón về Khách Sạn và hôm sau đi Tour luôn.
Sân bay về nhớ ghé thăm Chùa Thiên Hưng đẹp vô hồn cực lạc lối về. Tháp Đôi - Ghềnh Ráng Tiên Sa - Mộ Hàm Mặc Tử trong TP Quy Nhơn nên để ngày hôm sau đi biển Kỳ Co - Hòn Khô rồi ghé Qua cho tiện.
NGHỈ NGƠI
Nhà mình đặt ở Khách sạn Hải Âu giá ngày thường từ 800k/đêm đến 1200k/đêm. Vào mùa Du Lịch giá khoảng 1500k/đêm đến 2000k/đêm.
Mình chia sẻ các bạn nên đặt phòng ở các khu vực trung tâm TP tiện cho việc đi lại và ăn chơi buổi tối.
Mình được biết có rất nhiều HomeStay giá rẻ tầm 300k/đêm đến 500k/đêm thôi.
ĐIỂM ĂN UỐNG
Ăn sáng bún rạm, bún sứa 20k quán Út Hạnh đường Nguyễn Tất Thành.
Ốc đủ loại đồng giá 15k đến 20k đường Tăng Bạch Hổ quán Thúy Kiều chiều tối.
Bánh hỏi cháo lòng quán Hoa Sen đường Nguyễn Tất Thành buổi sáng. Buổi chiều bánh hỏi thịt heo, bún đậu mắm tôm ở Diên Hồng.
Bánh canh Chị Út 10k, bánh cuốn 8k đường Ngọc Hân Công Chúa buổi chiều.
Nem nướng, chả cuốn 15k/đĩa ngã tư Trần Bình Trọng và Phan Bội Châu buổi chiều.
Bánh xèo tôm nhảy Anh Vũ, Gia Vỹ, Ông Hùng 21k/cái đường Diên Hồng buổi chiều.
Bánh bèo, bánh hỏi, bánh gói đủ bánh mà không nhớ tên bánhquán Bà Xê đường Nguyễn Tất Thành buổi chiều.
Fan các loại bánh giống ở Huế mình đi ăn ở An Nhật Gia Viên đối diện KDL Tháp Đôi.
Fan của cơm có thể ăn ở cơm niêu Hội An hoặc cơm niêu Mộc Viên đường Nguyễn Tất Thành & Cầu Hà Thanh 1, cơm nhà 1989 đường Mai Xuân Thưởng. Cơm gà giá văn phòng ăn ở Bảy Quán đường Mai Xuân Thưởng. Còn nếu ăn đặc sản gà thì ăn Gà chỉ Sáu Cao 1 khu Bông Hồng gần KDL Ghềnh Ráng.
Fan của các món nhậu đủ món có thể qua Nguyễn Thị Định, hải sản ngon cua ghẹ tôm Nhà hàng Liên Thành đường Xuân Diệu cả ngày.
Combo trọn gói rất nhiều giá 150k/2 người nhiều chỗ lắm nha. Còn nhiều mà chưa khám phá hết nha cả nhà.
LỊCH TRÌNH
NGÀY 1: ĐI ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI - ĐẢO KỲ CONGẮM SAN HÔEO GIÓTỊNH XÁ NGỌC HÒAKDN TRUNG LƯƠNGDL CỬA BIỂN.
Các điểm này ở Quy NhơnBình Định nhất định phải đến, phải đi hết vì cảnh quá đẹp, nước trong xanh veo véo, không khí khá yên tĩnh, đường phố ít xe và sạch sẽ nữa.
7h: Xuất phát đi qua Cầu Thị Nại vượt biển cách TP khoảng gần 10km, qua Cầu Thị Nại tới Đồi Cát Phương Mai mình chụp hình sống ảo trên đồi cát giống đồi cát ở Mũi Né nhưng thấp hơn.
8h30: Đặt tour đi Đảo Kỳ Co nơi đây còn gọi là Maldives Việt Nam. Bạn chọn cách đến đảo Kỳ Co, vé đi canô 2 chiều lặn ngắm san hô và ăn trưa 8 - 9 món hải sản 350k/người đến 370k/người, hoặc giá không ăn trưa 150k + vé vệ sinh môi trường đảo Kỳ Co 60k (giá này theo thời điểm). Đi canô khoảng 15 phút sẽ ra đến đảo Kỳ Co.
Hoặc đi đường bộ giá vé 100k/người vào cổng và hỗ trợ 300k đến 500k tùy theo số lượng cho nhà xe để đi lên dốc. Nhưng đi đường bộ View không đẹp và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng không thiệt hại về người.Nước ở đây sạch cực, trong veo không tí rác nào, trên đó có vàng đen Titan đấy mình cũng mới biết đây thôi.
12h: Các bạn nên sắp xếp ăn trưa ở nhà hàng và nghỉ ngơi ở làng chài Nhơn Lý rồi chiều đi Eo GióTịnh Xá Ngọc HòaKDL Trung Lương luôn cho tiện đường xe chạy. Vé vào cổng Eo Gió 25k/người.
14h: Từ Eo Gió chạy thêm 7 km đến Khu dã ngoại Trung Lương người ta gọi đây là đảo Jeju của Việt Nam. Vé vào cổng 30k/người. Đi bộ xuống dốc để tắm biển ở bãi Cánh Tiên, có Xích Đu giữa biển nữa đó. Mọi người cũng có thể lựa chọn cắm trại qua đêm chỗ này.
16h: Đi đến KDL Cửa Biển vé vào cổng 20k/người. Nơi này cho các bé nhà mình sống ảo nhìn cũng đẹp.
17h: Lên ôtô trở về KS tắm rửa và đi ăn tối.
Các bạn nhớ đến Surf Bar 1 & 2 đường Xuân Diệu ngồi nhé, giá chỉ từ 20 - 50k mà View đẹp miễn bàn, ngồi ghế trên cát ngắm biển luôn. Có cafe Sblue nữa nhưng giá hơi cao.
Ngày 2: ĐI ĐẢO HÒN KHÔNGẮM SAN HÔCON ĐƯỜNG CÁT GIỮA BIỂNCHÙA PHƯƠNG MAIGHỀNH RÁNG TIÊN SAMỘ HÀM MẶC TỬTHÁP ĐÔI.
8h: Cũng theo con đường ra như đi Nhơn Lý, rẽ phải đi đến Nhơn Hải để đi đảo Hòn Khô. Giá canô đi ra đảo Hòn Khô khoảng 250k/người đến 270k/ người hoặc đi 2 đảo Hòn Khô & Kỳ Co giá 370k đến 390k/người cũng được tùy vào số lượng người đi của chuyến.
12h: Quay về nhà hàng tắm nước ngọt, ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h: Trở về Thành Phố tham quan ở những điểm trong thành phố như KDL Ghềnh Ráng Tiên SaMộ Hàn Mặc TửTháp ĐôiĐi mua sắm làm quà cho bạn bè.
Toàn nào bánh ít, bánh hồng, chả ram tôm đất, tré, nem chua, chả cá, cá ngừ, mực một nắng, tôm đất sấy khô, cá cơm phơi sương, bánh đa nước cốt dừa, tổ yến, cá khô các loại ôi trời nhiều lắm ạ. Mua ở Phụng Nga hoặc Mận Khoa ở đường 61 & 58 Vũ Bảo.
17h: Lên ôtô về KS tắm rửa rồi lại tiếp tục khám phá các món ăn vặt, món nướng và nhậu. Ngày hôm sau ra sân bay.
CHI PHÍ
người, chưa tính chi phí đi máy bay ra và về, mua sắm đặc sản và phòng khách sạn.
Quy Nhơn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ chưa bị khai thác nhiều về du lịch hóa, nên các bạn xách balo và đi ngay thôi. Mọi người nhớ mang theo kem chống nắng và đồ bơi. Nghe nói mùa du lịch ở Quy Nhơn từ tháng 1 đến tháng 5 thời tiết dịu hơn tháng 6 đến tháng 10 thời tiết hơi nóng. Còn tháng 11 đến tháng 12 mưa và lạnh.
Như thường lệ, mong bài Review của mình có thể được tham khảo để chuyến đi của các bạn thú vị hơn. Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong khả năng của mình.
Các bạn đi Quy Nhơn - Phú Yên liên hệ xe và tour các bạn này sẽ nhận giá rẻ và ưu đãi. Book trước 1 tuần thì rẻ thêm tý nữa. Tài xế thân thiện và nhiệt tình. Hướng dẫn viên tận tình và chụp hình cho mình suốt cả hành trình nhé mọi người.
Có cả đón sân bay Nội Bài - Quy Nhơn - Phú Yên nữa đấy.
Vì mình đã đồng hành cùng các bạn ấy rồi nên mình giới thiệu ạ. Đi du lịch như thế này mới chất không bị lừa tiền về dịch vụ trong chuyến đi của mình. An tâm để đưa gia đình đi chơi vui vẻ thoải mái hơn.
Book Xe 4chỗ --> 29chỗ: 0941.795.900 Bảo Anh
Giá từ 450k đến 3.000k tùy theo thời điểm, điểm đi tham quan, loại xe của nhà mình và phục vụ ăn đêm hay không.
Book tour đảo Kỳ Co - đảo Hòn Khô - đảo Cù Lao Xanh: 0969.404.143 Sika
Các bạn muốn đi đâu ăn uống rẻ cứ liên hệ các bạn ý. Vì các bạn này là người địa phương và làm dịch vụ cạnh tranh nên giá rẻ và hợp lý. Người làm dịch vụ có tâm và tốt bụng, nhất là nhà nào có em bé và người già, không tin các bạn cứ trải nghiệm. Mình đã đi và chia sẻ cho các bạn tham khảo nhiều hơn cho chuyến đi. Mình cũng chẳng mặc cả về giá nên book xe đi luôn phục vụ tốt mình tính thêm tiền típ cho bác tài uống nước thôi ạ.
Còn có Tour đi Phú Yên Gành Đá Đĩa đẹp lắmHoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Đạo diễn Victor Vũ đấyBảo Tàng Quang TrungKhu Sinh Thái Hầm Hô nữa nhưng mình không có thời gian để đi. Vì phải làm kiếm tiền
Mình cũng sẽ quay lại lần nữa để khám phá hết các điểm du lịch này. Các bạn đi nhớ Boss ảnh mình xem với nhé.
Đang hóng hóng đi nữa các bạn ạ xem tiếp
NGÀY THỨ 4: BIỂN MỸ KHÊ- CÔNG VIÊN BIỂN ĐÔNG- HỒ XANH- BÃI RẠNG- CHÙA LINH ỨNG- CÂY ĐA SƠN TRÀ- KHỈ- ĐỈNH BÀN CỜ- CON ĐƯỜNG INTERCON- CHỢ BẮC MỸ AN- NHÀ ÚP NGƯỢC- CÔNG VIÊN CHÂU Á- CUNG THIẾU NHI- CHỢ HELIO- CON ĐƯỜNG BÍCH HOẠ- CẦU RỒNG- CẦU TÌNH YÊU- NGỌN HẢI ĐĂNG CŨ
Biển Mỹ Khê
6h45 dậy Từ KS tới biển Mỹ Khê: 200m. Ra Chụp ảnh với nắng sáng 7h.
Công viên biển Đông- chim bồ câu
Check in xong đi bộ lên Công viên biển đông nằm trên bờ biển Mỹ Khê nha. Mình đợi Bảo vệ cho Chim bồ câu ăn rồi 7h30 đã được chụp ảnh. Mình tìm hiểu review người đi trước nên đi giờ đẹp, chứ có người review 7h30 ra thì có mà muộn mất.
Đã thế còn bị bảo vệ mắng vì làm chim bay. Như ở Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM mình đi chim có sợ người đâu. Nên k biết chim ở đây chắc không được huấn luyện làm mình bị mắng huhu. Mình đi cũng gặp 2 đôi cô dâu chú rể chụp ảnh nhé!
Hồ xanh
Đi dọc theo đường Hoàng Sa bờ biển là tới. Điểm này không có biển, nhưng mng thấy bên tay trái có quán nước dân dựng lên để bán mng hỏi nha. Còn mình dùng map tra nên cứ đi là tới k phải hỏi. Mình cũng ủng hộ ăn bánh mì 12k tiện ăn sáng luôn, đổ xăng đắt hơn ở cây có 5k thôi: mình đổ 1l là 25k. Ngồi buôn với chú chủ về chuyến đi vì chú thấy đi có 1 mình. Sau đó đi bộ xuống hồ, có 2 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Check in các kiểu xong là 9h kém 10. Nước ở Hồ xanh như các hồ khác. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi chạm xuống nước thì hiện lên các mảng rêu xanh lạ lắm như bột màu thả xuống vậy.
Bãi Rạng
-9h20 tới nơi, cứ dọc theo đường bờ biển, bên tay phải mình vào nhà hàng Suối Rạng, đã đc mng khuyên vào đó vì trung tâm bãi đá, chụp ảnh đẹp, chứ vào các nhà hàng kia mất công đi xa.
-Mình gọi 1 lon nước ngọt: 15k, chị nhân viên nhiệt tình vui vẻ dã man.
-Rồi đi chân đất xuống chụp ảnh đẹp nha.
-Tiếc là đi mùa này Lặn sẽ k có nhiều san hô như mùa hè nên mình sẽ để lần tới thử.
-Check in và ngồi nghỉ tới 10h kém 5 tranh thủ sạc đt xíu sau đó mình nhấc mông và tới địa điểm khác.
Chùa Linh Ứng
Nằm ở mặt đường bên tay trái luôn.
Cây đa cổ thụ ( Cây đa Sơn Trà)
Vì đi bò ra đường ngắm cảnh nên đi hơi chậm vẫn đi đường biển nên 11h5 mới tới nơi. Dọc đường đi check in được nhiều và ngắm toàn thành phố Đà Nẵng và biển Đông thật tuyệt.
-10h40 tới 1 khu đất được cải tạo như công viên và có rặng cây mát đẹp, mỏm đá, rặng dừa xinh. Mình đỗ lại chụp vài tấm hình vì nhìn xuống dưới biển và đảo rất rõ toàn cảnh.
-Vẫn dọc đg biển đi thêm 10p mình thấy 1 chú khỉ đầu tiên ngày hnay khi đi trên đảo. Thật may mắn! Thấy tiếng xe máy, chú khỉ bèn chạy sang ven đường nhảy lên cây. Mình tiếc vì quên k đem theo đồ ăn, k dụ đc để chụp ảnh cùng, chỉ chụp được chú khỉ đứng trong cây thôi. Chú khỉ cứ kêu xin ăn hay sao ấy cũng k chạy đi, cuối cùng mình là ng phải đi.
-Mình đi qua 2 cây cổ thụ sát đường đẹp lắm nhưng vẫn chưa tới. Cây cổ thụ này to nhất Sơn Trà, đẹp nhất là lạ nhất luôn. Cứ đi dọc đg thẳng tiếp là thấy.
Đỉnh bàn cờ, Con đường Intercon
-Đỉnh bàn cờ: hiện đang sửa chữa đường đi vì bị sạt lở sau trận lũ vừa qua. Đi qua ngã rẽ hướng đỉnh bàn cờ bên trái đi 800maf vào. Bên phải là hướng đi Cây cổ thụ.
-Con đường Intercon bên trái, hướng phải đi lên cây cổ thụ.
Vì 12h mình phải trả phòng KS nên mình vòng về KS luôn cho kịp.
Trên đường về lại xuất hiện 4,5 chú khỉ nữa. Vẫn như lượt đi thấy tiếng xe là n chạy ẩn vào cây ngay lủi nhanh lắm, kêu xin ăn.
-Check out phòng xong cũng là 12h20 vì phải soạn đồ, đóng gói đồ. Xong xuôi mình ngồi nghỉ chỗ lễ tân 10p rồi di chuyển.
Chợ Bắc Mỹ An
-mình đến là mua ngay ở đầu chợ có bán xoài non bao tử 25k/1kg, nước chấm 3k/1 túi.
-Vào khu ăn uống: Mình ăn 1 tô Bánh canh 15k bột mỳ( có cả bột lọc). Quán cô Nga nhé. Khu ăn uống này đông đúc nhất, nhiều món kinh khủng. Giá thì quá ư là rẻ.
-Ăn xong mình ra quán Kem bơ cô Vân nổi tiếng: gọi 1 ly Kem bơ ngon tuyệt có 10k Ôi trời ơi!!!! No quá đi thôi, nhưng vẫn chén sạch banh luôn.
-Đi ngắm quần áo, cũng định mua mà lại bị lui tinh thần trong đầu nghĩ thôi về HN mua sau.
-Mua 1 ly nước ép táo: 15k, nhiều loại hoa quả 10k lắm nhé. Quán bé Linh, mình mua mang đi trên đg khát còn uống.
Nhà Úp Ngược
-Gần chợ Bắc Mỹ An cách có hơn 1km có Ngôi nhà úp ngược ở 44 Hồ Xuân Hương, mình định chơi r mà nghĩ tn lại thôi vì còn quá nhiều điểm chưa tới.
Công viên Châu Á
-14h chiều đi qua Công viên Châu Á, mình k vào vì nếu vào mất nhiều time mà các trò chơi, cảnh gần giống Vinperlan nhưng k đẹp bằng đâu nên mình thôi. Còn ai không đi Vinpearlan Hội An thì nên vào đây chơi nhé!
-Ngay tay trái có khu nhà như Trung tâm hội nghị vậy, mng hay chụp ảnh ở đây rất giống bên Sing.
Cung thiếu nhi
-Đi tiếp lên 100m tay phải là Nhà văn hoá Thiếu Nhi( Cung văn hoá) checkin các kiểu ở ngoài chứ k đc vào trong, mặc dù biết nhưng mình vẫn vào giả vờ xin bảo vệ xem sao mà k đc như vậy vẫn có cớ vào trong ngắm .
Chợ Helio
-Nhìn thẳng ra ngã tư luôn bên tay trái là Chợ Helio, rất đẹp nha. Nên đi mng ạ.
Con đường Bích hoạ
-Địa chỉ 75 Nguyễn Văn Linh ( gần Cầu Rồng)
-Đây là nơi nguyên 1 ngõ, và nhiều ngách được vẽ trang trí kín 2 bên. Rất nhiều hình luôn. Mình chụp k bỏ qua hình nào cả vì quá đẹp. Tiếc là 1 ngách trong đó k vào đc vì có nhà đang sửa và đập tường nên k được qua.
Cầu Rồng, Cầu Tình yêu
-15h kém 10 mình di chuyển lên cầu Rồng để sang cả Cầu TY. Vậy là mình check in được cả ngày và tối khi lên đèn rồi.
Ngọn hải đăng cũ
-Đến 16h15 mình được 1 anh Group review Đà Nẵng đưa lên Ngọn Hải đăng cũ, cảng Sơn Trà. Chụp ảnh max đẹp, có hải đăng cũ, có thuyền, có tàu rất đẹp.
-17h di chuyển về Cầu TY chụp ảnh lúc này nắng gắt k còn nên chụp ảnh đẹp lắm. Chuẩn ánh sáng hoàng hôn.
-Vậy là cũng sắp tới giờ tạm biệt.
Mình và anh bạn Group về KS
2 anh em tiếc vì anh ấy định dẫn mình đi ăn đặc sản, đi ra Công viên 7 kỳ quan thế giới nữa,... quá trời thứ để nhắc mình có lí do quay lại
19h30 bay, 6h mình bđ di chuyển taxi cùng 2 thùng quà, 1 vali ra sân bay. Cứ mải chơi sợ muộn nên lo lắn. Mình tới cây in vé thì kẹt giấy, ra quầy thông tin hỏi thì đc chỉ sang khu vực cân hành lí luôn. Vậy là thoải mái thời gian luôn rồi. Ngồi chờ 1h để bay mà ng cứ nao nao vậy.
Vài món ăn đặc sản ĐN mà mình biết
- Mì quảng Bà Mua và Bánh tráng cuốn thịt heo - 19 Trần Đình Trọng
- Bún mắm khu Trần Kế Xương
- Phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng
- Bún chả cá - 109 Nguyễn Chí Thanh
- Bánh Bèo Bánh nậm - 100 Hoàng Văn Thụ
- Bún bò Huê- 23 Trần Quốc Toản
- Ăn vặt thì có Chè Thái đường Hoàng Diệu, chè Xuân Trang Lê Duẩn
Vài món ăn đặc sản ngon rẻ HA
Những món ăn ngon rẻ tại Hội An
1. Crepe chuối - Phố cổ Hội an, Hội An
2. Bánh cua - Phố cổ Hội an, Hội An (20k)
3. Bánh bột lọc ngọt, mặn - Phố cổ Hội an
4. Kem ống –Phố cổ Hội an, Hội An (5k/cái)
5. Nước mót - 150 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
6. Cao lầu Thanh- 26 Thái Phiên , Tp. Hội An
7. Chè hạt sen – Phố cổ Hội an, Hội An
8. Bánh bèo chén - 48 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
9. Bánh mì Phượng - 2B Phan Châu Trinh, Minh An, tp. Hội An
10. Bánh căn – Bánh căn Cô Bé - 114 Phan Châu Trinh, Tp. Hội An
11. Chè dì xí - 365 Hai Bà Trưng, Hội An
12. Bánh mì Queen-Madame Khanh - 115 Trần Cao Vân, Sơn Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam (20k)
13. Hoành thánh Chiên - 533 Hai Bà Trưng, Tp. Hội An
14. Cơm gà A Cường - 01 Nguyễn Hoàng
15. Tào phớ - Gần Chùa Cầu, Hội An (15k)
16. Phở liến -25 Lê Lợi, Minh An,Tp. Hội An
17. Chè lục tàu xá -Phố cổ Hội an,Hội An
18. Bánh xoài - Phố cổ Hội an, Hội An
19. Bánh ướt cuốn thịt nướng-Cô Thu 83 Bà Triệu
Cơ chút vội vàng lưu luyến vì chưa chơi đc nhiều. Nhất là ngày đầu tiên mưa gió. Nhưng thực sự trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là sẽ quay lại 1 lần nữa vào mùa khác thật đẹp. xem tiếp
Các bạn có biết homestay nào ở thành phố Đà Nẵng và Hội An không? Cho mình xin xem tiếp
Có bạn nào có kinh nghiệm di chuyển từ GA ĐÀ NẴNG đến HỘI AN ko?
mình định bắt XE BUS nhưng chưa thấy nhiều thông tin lắm
Cảm ơn các bạn! xem tiếp
In love at first sight
Nếu nói đến phố cổ thì Hội An chắc là nơi check-in được yêu thích nhất. Nhưng tại sao lại được yêu thích như vậy thì chỉ có tự mình đi và cảm nhận. Vì mỗi người một sở thích một cảm nghĩ và cảm nhận cho riêng mình.
Đi từ Quảng Ngãi phải ngồi xe 4 tiếng để đến được với Hội An thật sự không uổng phí. Với một đứa lần đầu tiên được đi khám phá nhiều chỗ ngu ngơ mù mờ thật sự là tôi. Ngồi sát bên cầm gps và hỏi liên tiếp một câu hỏi ‘Anh ơi tới Hội An chưa?’ Và câu trả lời ‘Tới rồi e ơi.’ Phản ứng đầu tiên ‘Hội An nhỏ anh ha’. Hội An nhỏ nhưng sâu, để check-in hết với Hội An thì nó khiến ta phải quay lại nhiều lần để khám phá.
Sau khi check-in xong chỗ ở và được chị reception quá ư dễ thương cho tấm bản đồ và chỉ dẫn tận tình thì chúng tôi phi lên ngựa àg không lên xe đạp thì đúng hơn. Ở Hội An taxi và grab đều có đủ, nhưng để vừa đi vừa khám phá muốn dừng chỗ nào thích thì xe đạp lại thuận tiện hơn vì có chỗ xe taxi hoặc cả xe máy không chạy vào được. Nên đi bộ hoặc xe đạp là dễ dàng nhất.
Đầu tiên là mua cái nón để sống ảo sau khi đã trả giá và phi thẳng đến ngay cơm gà Bà Buội đường Phan Châu Trinh lấp đầy khoảng trống cho cái bụng.
Sau đó là đi dạo vòng phố cổ check-in tại Cầu Chùa khá nổi tiếng tại đây.
Đạp xe một vòng sông Hoài và ghé vào chợ Hội An, rộn ràng và phong phú của nhiều món ăn đặc trưng của Hội An và cao lầu là món ăn không thể thiếu và không thể thử tại nơi đây.
Ghé vào đường Trần Phú thì không thể nào quên check-in tại The Chef coffee vì ở đây có thể thấy bao quát cảnh cả phố cổ từ trên sân thượng. Và nhiều nhà may cũng như nhiều quán cafe và Hội Quán.
Ban đêm Hội An lên đèn rực rở và nhộn nhịp. Vì là đi thời gian dịp tết nên Hội An có thêm cả chợ tết phục vụ mọi người.
Sông Hoài là nơi ban đêm sẽ rực rỡ hơn hết vì có cả ánh đèn của xem tiếp
CẦM 2040K ĐI KHẮP LÝ SƠN- ĐÀ NẴNG 3 NGÀY 2 ĐÊM
Đoàn mình 16 người vừa đi Lý Sơn 3 ngày 2 đêm.
Mình tự gọi Lý Sơn là Maldives của Việt Nam bởi sự hoang sơ, vắng vẻ, cát trắng, trời xanh và một màu xanh ngắt của biển khơi, những hàng dừa đung đưa trong gió … Sau đây mình viết 1 bài review khá đầy đủ, vui vẻ và nhiều cảm xúc. Nếu thấy hay thì hãy thả tim và nhấn nút share để mọi người cùng tham khảo nhé
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Từ HN mình book vé đi 9h sáng Hà Nội _ Chu Lai và về từ Đà Nẵng _ Hà Nội 10h tối trước 3 tháng có giá 1080k đã bao gồm thuế phí. Đi vj về vn. Bởi Chu Lai ko có chuyến về chiều, chỉ bay về sáng. Nếu ở lại thì sợ phí mất 1 đêm mà về sớm lại sợ chơi ko hết .
Từ sân bay Chu Lai đi Sa kỳ. 45km nếu các bạn đặt taxi thì 1 chiếu 450k xe 4 chỗ. Mình thuê xe 16 chỗ giá 900k.
Từ cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn
Tàu siêu tốc : Chạy 30p thôi, thường thì tàu Chín Nghĩa 03. Gía vé là 161k /1 người/ 1 chiều đi còn chiều về 150k 1 người. Rất may cả nhóm ko ai gọi "huệ").
Tàu cao tốc : Chạy tầm 1h15 phút cho 1 chuyến đi nhé. Gía vé khi đi từ 120k đến 130k /1 chuyến. Khi về lại đất liền thì 120k/1 chuyến thôi nhé. Các bạn nên nhờ chủ nhà nghỉ, homestay đặt trước tránh tình trạng ra cảng tự mua sẽ bị hết vé lại phải đợi thêm chuyến sau.
Đi trong đảo
Xe thuê : Ở motel, hotel hay homestay nào cũng có cho thuê xe máy cả. Đảo dài 8km nên đi xe máy là thuận tiện nhất. Mình thì thuê xe tại home luôn, có 120k/1 ngày bao xăng.
Ở ĐÂU?
Mình đã tham khảo rất nhiều nhà nghỉ, homestay nhưng mình chọn homestay của anh Minh (các bạn search "homestay Lý Sơn" là ra. Mình thuê tầng 2 có thể ở được 15-20ng. Mỗi ng 1 giường thoải mái, sạch sẽ thoáng mát, có ban công. Chủ home rất nhiệt tình. Giá 1700k 1 ngày.cho 16 người. Homestay của anh Minh còn có cả phòng cho 2ng, 4ng hoặc 6ng...giá cả lại rất phải chăng
ĐI ĐÂU?
Chưa đi cứ sợ chơi 3 ngày ko hết. Thực chất 2 ngày là hết cả Đảo bé đảo lớn luôn. Mình sẽ phân ra 4 nhóm địa điểm đi theo tuyến cho các buổi nhé.
Ngày đầu tiên.
3h chiều nhóm có mặt tại home và lấy xe máy đi luôn
ĐỈNH THỚI LỚI : Là đỉnh núi cao nhất của Lý Sơn, được hình thành từ miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu. Từ trên đỉnh núi bạn có thể nhìn toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn. View sống ảo cực đẹp.
CỘT CỜ : Cột cờ nằm trên đường lên đỉnh núi Thới Lới. Từ đây có thể quan sát được cảnh đẹp hùng vĩ của Lý Sơn.
HANG CÂU : Hang Câu được tạo ra nhờ gió biển, mưa, nước bao mòn quanh năm ở chân núi Thới Lới và đây cũng là bãi tắm chính của Lý Sơn. Ra đây nhớ thuê áo phao để tắm cho an toàn nhé, còn sóng mà mạnh quá thì đợi qua Đảo bé tắm chứ đừng xuống sóng dập (ở đây nhiều mỏm đá)
Đi 3 nơi này từ 3h chiều đến 7h tối luôn.
Ngày 2.
Nhóm dậy từ 5h sáng vscn 5h30 xuất phát luôn.
HÒN MÙ CU - HẢI ĐĂNG AN HẢI : 2 nơi này đi bình minh hết ý luôn câc bạn.
CHÙA HANG : Chùa Hang nằm cách xa các địa điểm khác 1 tí, cũng tại vì đường đi nó không thông nhau nhiều. Ở đây cũng gần như thuần thiên nhiên, bức tượng Phật nhìn ra biển, ở trong hang.
ĐẢO BÉ - HÒN NGỌC CỦA LÝ SƠN : Để qua được đảo Bé, chúng mình mua vé cano, cứ 40k/1 chiều đi nhé. Tầm 10p là đến. Nhóm mình đông nên thuê riêng 1 tàu bé ra đảo với giá 100k/1ng khứ hồi. Còn nếu các bạn đi nhỏ lẻ thì nên đi buổi sáng ra đảo bé. Đảo bé đi 3 tiếng là hết. Các bạn có thể thuê xe điện giá 30k/1ng quanh đảo bé rồi qua bãi tắm An Bình lên thuyền thúng 60k/1ng ngắm san hô nhé nhưng thuyền thúng thì hơi bồng bềnh sợ say sóng nên nhóm mình chỉ tắm còn lại quyết định hôm sau ra chùa Hang để đi tàu ra lặn san hô.
LÀNG BÍCH HỌA ĐẢO BÉ : Các bức tranh được họa trên tường trên đường đi quanh đảo bé. Nó nằm gần cảng đảo bé nên cứ đi lòng vòng tranh thủ thôi nhé.
CỔNG TÒ VÒ ở ngay cảng nên đi đảo bé xong nhóm đi ra đây luôn. Cổng chân trời là 1 biểu tượng của Lý Sơn. Đến đây thì thường người ta sẽ dặn bạn rằng “Đến lúc hoàng hôn nhé” nhưng đời đâu như mơ, đến lúc 16h nhé các bạn. Đến hoàng hôn mà còn ngày cuối tuần hay lễ nữa thì chắc đợi tới bình minh sáng mai rồi chụp luôn cho đẹp nha.
CHÙA ĐỤC : Đi Cổng Tò Vò xong chạy lên khúc nữa là đến Đài Quan âm. Tượng Phật sừng sững giữa núi, leo lên trên đỉnh núi thì càng thấy rõ vẻ đẹp của eo biển quanh đây.
Ngày 3
Sơ qua đã hết Lý Sơn nhưng nhóm ham lặn ngắm san hô nên 6h sáng đã đến bãi tắm ở chùa Hang thuê tàu ra ngắm san hô. 100k/1ng có bảo hộ phao và kính bơi. Có hướng dẫn viên kĩ thuật đi cùng. Với đoàn 16ng trong đó 1 nửa ko biết bơi thì các anh cũng hỗ trợ hết mình trong việc hướng dẫn mọi người dần quen với biển=)). Cái này phê khỏi nói luôn, san hô ở đây ko quá đẹp như Cù Lao Chàm nhưng cũng khá đẹp. Rất đáng trải nghiệm cho những bạn thích sống ảo.
9h sáng nhóm thu dọn hành lý ra tàu về đất liền 10h và lên xe 16 chỗ đi Đà Nẵng luôn. Trên đường ra Đà Nẵng nhóm ghé vào Thánh địa Mỹ Sơn (vì cả đoàn chưa ai đi thánh địa Mỹ Sơn, hầu hết đã đi Đà Nẵng sẽ đi luôn Hội An nên lần này tận dụng cơ hội luôn. Vé vào với người nước ngoài 150k. Còn người Việt 100k). Tổng cung đường đi từ cảng Sa Kỳ - Đà Nẵng ghé vào Thánh địa Mỹ Sơn là 240km trong 7 tiếng. Chú lấy 2tr. Mình đưa thêm 200 là 2tr200. Chú thực sự rất nhiệt tình. Nếu đi xe khách từ cảng đến Đà Nẵng các bạn sẽ mất 150k/1ng và phải phụ thuộc nhà xe lại ko được rẽ vào Thánh địa Mỹ Sơn. Bản thân mình thấy 2tr200 cho 16ng vẫn còn quá rẻ=)). 17h có mặt tại chân cầu Rồng thuê 2 phòng nhà nghỉ trong 2 tiếng để gửi đồ, sạc pin tắm giặt. Những ai chưa đi Đà Nẵng bao giờ sẽ ra cầu Rồng, cầu Tình yêu và cá chép hóa rồng để sống ảo tiếp, những ai muốn mua đồ về làm quà thì ra chợ Cồn mua cho rẻ và ăn vặt. 20h cả nhóm rời nhà nghỉ đi ra sân bay Đà Nẵng về Hà Nội.
ĂN GÌ?
Cái này mình thấy tâm đắc nhất này.
-Trưa ngày đầu tiên ở Cảng Sa Kỳ nhóm mình đã ăn tại cảng và đã bị đắt=)). Mình nhờ chú lái xe tìm quán nào ngon và rẻ. Rút kinh nghiệm lần sau, ko nên ăn hải sản tại cảng và cũng ko phải bữa chính, nên ăn tô bún hay cơm bình dân gì đó rồi lên Đảo ăn sau.
-Tối đó nhóm đi lòng vòng 3 quán ăn hỏi giá dù rất đói=)). (Vì đi cả ngày rồi). Cuối cùng tìm được nhà hàng (mình có chụp lại hóa đơn và ảnh nhà hàng). Các bạn chọn đồ tươi sống và họ làm luôn cho mình. Giá cả chăng mà rất ngon. 2tr đồng cho 16ng ăn 1 bữa hải sản bao gồm cả nước ngọt.
-Ngày 2 buổi sáng nhóm ra cảng ăn sáng với bát bún chả cá tôm riêu cua 25k/tô. Khá ngon
-trưa nhóm về home ăn uống ngủ nghỉ (đặt home làm cơm 80k/1 xuất bao gồm 5 món ăn chính và 1 canh cá chua).
-tối ăn nướng tại home. Đặt chủ home với giá 2tr500 bao gồm đồ nướng nước ngọt hoa quả. Vì phòng có ban công nên rất thích hợp. Nhưng ngại tí là nhóm có 2 bạn cứ trực nướng cho các bạn còn lại ăn nên hơi tội. Nếu ko muốn thay phiên nhau nướng và mất thời gian thì các bạn cũng có thể qua nhà hàng ăn luôn cho tiện=)).
MUA QUÀ GÌ?
Ở Lý Sơn nổi tiếng tỏi nhưng chọn tỏi như thế nào để ko nhầm với tỏi từ đất liền mang vào thì thực sự khó. Cũng là tỏi 1 nhánh, có nơi sẽ bán 1tr-1tr300 và có nơi chỉ bán 600k-800k/kg. Nếu là tỏi cô đơn thật thì nhánh tỏi sẽ rất bé bằng đầu ngón tay út (người dân trên đảo nói vậy) còn nhánh tỏi bằng ngón tay cái đều là từ đất liền mang vào. Và nhóm mình đã mua loại đó vì ko biết và vì ham rẻ=)).
Tỏi nhiều nhánh sẽ có giá từ 90-120k/1kg
Ngoài ra các bạn có thể nhặt sỏi Lý Sơn mang về bỏ vào lọ thủy tinh làm quà vì kiếm sỏi đẹp ở đây rất dễ. Vừa ý nghĩa lại ko tốn tiền=)).
MỘT SỐ LƯU Ý
Mình rất ấn tượng với người dân ở đây, thân thiện và nhiệt tình quá mức luôn, nhóm mình ko để ý bánh xe nên để non hơi, trong quá trình đi đã bị xịt lốp 2 xe, 1 xe nhóm gửi luôn nhà dân dù chả biết ai với ai, 1 xe tìm được quán vá luôn lốp và vì 3 lỗ phải vá và chằng chịt những vết vá cũ, mình định thay thì anh thợ vá cũng nói "các em ko phải thay đâu, anh cố vá cho mà đi chơi tiếp là được, cái này cứ để chủ nhà chịu=))". Vì thế trước khi đi các bạn nên để ý lốp có non hay ko, trên đường đi gặp chỗ bơm thì bơm luôn bởi trên đảo rất ít quán, dắt bộ 3km thì tội lắm ^^.
khi đi xe các bạn nhớ ĐỘI MŨ, đừng chủ quan vì có thể gặp công an bất cứ lúc nào ko kể sáng sớm hay tối muộn và KO THỂ XIN ĐƯỢC ). Nếu bị bắt lại vì ko đội mũ, việc đầu tiên là gọi cho chủ home (bởi họ có thể quen ng này ng kia). Ko nên xin=)). Càng xin càng nhanh lập biên bản. 1 xe trong nhóm đã bị phạt 300k/2 mũ, giữ xe 1 ngày và phải nhờ chủ home hôm sau lên nộp phạt mang xe về.
khi ra cảng lên tàu đi đảo bé, các bạn có thể gửi ngay xe máy ở quán nước ngay cảng hoặc để gọn bên đường. Ko sợ mất và cũng ko ai lấy=)).
Liên Hệ
Chủ Home. Anh Minh 0965089712
Chú Lái xe 16 chỗ, chú có cả 7 chỗ và 30 chỗ. 0914287367
TỔNG CHUYẾN ĐI CHO 3 NGÀY 2 ĐÊM TỪ LÝ SƠN - ĐÀ NẴNG ĂN TIÊU NGẬP MỒM, ĐI LẠI TÀU XE NHÓM HẾT MỖI NGƯỜI 2040K CHƯA TÍNH VÉ MÁY BAY=)).
Mình sẽ up ảnh và nói rõ từng ảnh từ phong cảnh đến nhà hàng nhóm đã ăn. Hy vọng hành trình của nhóm mình sẽ giúp được các bạn có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa.
Tất cả những hình ảnh trên đều chụp bằng điện thoại ko hề pts bởi Lý Sơn quá đẹp ^^ xem tiếp
Mọi người cho em hỏi là tháng 5 em định đi Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm ạ. Em định đi Cù Lao Chàm thì nên tự đi hay đi theo tour ạ. Em cám ơn ạ xem tiếp
Mình chuẩn bị đi Huế - Đà Nẵng - Hội An 6 ngày vào tháng 3 này. Không biết mình có nên đi tour Huế 1 ngày hay tự túc đến Huế ở qua đêm nhỉ? Và đi du lịch bằng xe buýt Hop on Hop off city tour của Cocobay có okie không ạ?#đà nẵng#hop on hop off# xem tiếp


Em đang tính du lịch 2 ngày 2 đêm trong tháng nhưng kb đặt phòng ở Hội An hay Đà nẵng. Nghe m.n khuyên thì thấy bảo nên ngủ ở Đà Nẵng nhưng đọc thấy bạn em bảo Hội An mới có cái Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An hay lắm mà hình như đang miễn phí trong tháng 8.
Vậy cho e hỏi những nhà nghỉ ở Hội An ok 1 tí quanh quanh tầm 500k thôi ạ ? xem tiếp
Em chào anh chị ạ!
Đầu tháng 5 này em có đi Đà Nẵng, Hội An và hiện tại em đang tìm chỗ ở, phương tiện di chuyển (taxi từ sân bay đi Hội An, từ Cửa Đại về ĐN, thuê xe máy ở ĐN, thuyền thúng ở Rừng Bảy Mẫu, ...). Em đi tự túc nên anh chị có thể cho em xin vài cái tên hoặc lời khuyên với ạ.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ

xem tiếp
Đến Quy Nhơn ăn gì ?
Đầu tiên là phải kể đến buffet sáng ở KS Hải Âu , cực ngon luôn , nhất là các loại bún , đồ tráng miệng , ngoài ra có món Âu , món Á .
Các món ăn ngon ở Quy Nhơn
1. Cơm niêu Hội An ( mình được chú taxi dẫn đến nên không nhớ địa chỉ ) ở đây có món cá bớp nấu canh chua là ngon nhất . Ngoài ra các món khác mình thấy không ngon mà hơi mắc ( 700k )
2. Hải sản ở đường Ngọc Hân công chúa ( 25k/đĩa ) , hải sản trong thành phố thường được chế biến xào , mình ăn không thấy hợp vị lắm , ăn hải sản ở làng chài ngon hơn nhiều ( 300k )
3. Chè 5k + Trứng Tan 3,5k/ quả , đây là quán ăn vặt ngon mà siêu siêu rẻ luôn ấy , nhất là trứng ngon khủng khiếp 55 Trần Cao Vân , cả nhà ăn phè phỡn hết có chưa đến 100k
4. Bánh canh cua o Huệ 30 Trường Chinh ( quán bán cả tối ) , 25k 1 bát , bát đầy đặn bao nhiêu cua , trẻ con nhà mình ăn lần đầu mà bọn nó siêu thích luôn , ngoài ra ở đây có nước rong biển ngon cực kì . ( 200k )
5. Bánh canh bà O 384 Bạch Đằng ( chỉ mở từ 3h chiều đến khoảng 5h 6h là hết ) , ở đây bán 2 món là cuốn và bánh canh chả cá , bánh nhanh hết thế là biết ngon ntn rồi đấy , không thử là tiếc luôn . ( 300k )
6. Sinh tố bà Gù - 24 Trần Bình Trọng , giá cao nhất cũng chỉ khoảng 30k , đặc biệt các loại nước ép có 20k thôi mà ngon lắm luôn , cam ép , cà rốt ép cà chua , hoa quả dầm có 18k , mà hoa quả cực ngon nhá . ( 150k )
7. Hải Sản Làng chài - Nguyễn Văn 0913080029 , mình khen nức nở luôn , món nào cũng tươi ngon hết , ăn hải sản ngắm biển thì còn gì bằng ( 1200k )
8. Chè nhớ ( 134 Ngô Mây ) thật sự không có duyên với chè luôn , đi 2 năm mà ngày cuối cùng mới có duyên ăn , nhưng cũng công nhận ngon , 16k 1 cốc ( 150k )
9. Ngoài ra có quán cơm Quê Hương 2 ( 185 Lê Hồng Phong) , Bánh mì lagu ( ngõ 171 Nguyễn Huệ ) , bánh xèo tôm nhẩy ( 14 diên Hồng ngon hơn quán 16 nhá ) ... ăn từ năm ngoái ạ .
Tổng cộng ăn hết khoảng : 3100k
Ngoài ra còn chi phí đưa đón sân bay , từ sân bay Phù Cát - TP quy Nhơn mình book xe 7 chỗ là 330k
- Từ nhà mình ra Nội Bài là 400k xe 7 chỗ
Tổng chi phí xe đưa đón là : 1500k
Tổng cộng chi phí chuyến đi là 28.000k chia 8 người là khoảng 3500k 1 người nhé , thêm 500k mua quà nữa nha .
Mua quà ở đâu ?
1. Bánh ít Số 18 Diên Hồng ( 3k /c ) ngoài ra có rất nhiều đồ ăn vặt khác
2. Ram ( quán đầu tiên ở Ngô Văn sở ) 180k loại to , 160k loại nhỏ
3. Mực rim me , đi sâu thêm khoảng 200m bên tay trái 180k / cân , siêu ngon nhá , ăn thử tẹt luôn ạ .
Riêng lịch trình mình không ghi vì gia đình mình đi rất đông trẻ con , không đi chơi nhiều nơi mà đi đâu sẽ chơi thoải mái ở đó cho trẻ con đỡ mệt xem tiếp
Tuần tới em có chuyến vi vu Hội An mà chưa tìm đc chỗ ở ưng ý. Ai có ksan hay homestay nào sạch sẽ, giá cả phải chăng thì gthieu cho em với ạ Em cảm ơn ạ xem tiếp
Mình tính đi Hội An Đà Nẵng mà google thấy bảo đợt đó Hội An mùa mưa.. xem tiếp
Lịch trình 4n3d Đà Năng-Lý Sơn từ SG
Day 1:
- Xuống sân bay Đà Nẵng thuê xe máy(100k + đổ xăng 40k)
- Đi cà phê Hòn cụ rùa, ăn mì xào trứng, uống nước nghỉ ngơi( 145k) khám phá 1 phần đèo Hải Vân.
- 4h chạy về biển An Bàng tắm, 7h qua cầu Cẩm Nam ăn hến xào, bánh đập, chè bắp ( 140k). Dạo quanh phố cổ, ăn chén tào phớ( 15k).
* Dự định ban đầu là ở lại Hội An 1 đêm nhưng thấy hơi buồn nên lại phóng về Đà Nẵng, dạo quanh tp, trả xe, lên tàu đi Quãng Ngãi chuyến 10h40'( tàu ghế mềm 99k/vé).
Day2:
- Xuống ga Quảng Ngãi 1h30, ra cửa quẹo trái vài bước là thấy nhà nghỉ( 150k, phòng sạch sẽ). Ngủ bù sức tới 8h, ra ăn sáng gần bến xe buýt( từ cổng ga đi thẳng gặp bùng binh rẽ trái là đường Trương Định, nhà mình ăn bún bò quán đầu tiên 25k, đi tới 100m là trạm dừng xe buýt, 9h50 mới có chuyến đi qua, ngay đó có chỗ bán sương sâm khá ngon, trong khi chờ xe mua ăn thử nhé)
- Tới cảng Sa Kỳ 10h45 mình đi tàu An Vĩnh chuyến 11h( 178k/vé), bạn nào ko say sóng thì ra khoang đứng ngắm cảnh, xem cá nhảy hay lắm.
- 12h mình tới nhà nghỉ( gđ mình ở Thu Thành rất ok, phòng sạch sẽ, chủ nhà thân thiện, 180k/đêm, thuê xe máy ở đây 120k bao xăng, nhờ họ đặt vé tàu đi đảo bé và chuyến về Quãng Ngãi luôn)
- Nhận phòng xong gđ mình đi ăn ở quán Khói chiều(nhờ anh chủ chỉ), quán nấu ngon, đồ ăn phong phú, giá cả hợp lý, nhà mình ăn 3 bữa ở đây luôn. Ăn no về ngủ nghỉ( do nhà mình có bé 9t nên ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn).
- 3h30 gđ mình bắt đầu khởi hành khám phá đảo Lý Sơn. Điểm đến đầu tiên là Hang Câu, tới 5h30 di chuyển đến cổng tò vò ngắm hoàng hôn, sau đó ăn tối rồi về nghỉ ngơi.
Day 3:
- Sáng 5h dậy đi núi Thới lới ngắm bình minh, ghé cột cờ, hồ nước ngọt. Chơi tới 7h30 về đi đảo bé chuyến 8h( 100k/khứ hồi)
- Qua đảo bé nếu có thời gian thì đi bộ ngắm cảnh, sợ mỏi chân thì thuê xe ôm chở đến các điểm( 50k/xe). Bé nhà mình ham tắm nên ko kịp giờ đi cây phong ba.
- 11h về lại đảo lớn, đi ăn trưa, ghé chùa Hang, về nghỉ ngơi, soạn đồ, trả phòng. Về lại cảng Sa kỳ chuyến cuối cùng 15h. Đi xe buýt chuyến cuối cùng 16h15 về bến xe Quảng Ngãi.
- Xuống bến xe, ra cổng rẽ trái đi vô khu đô thị đang xây có nhà nghỉ ViVa House. Chủ nhà vui vẻ, cho mượn xe miễn phí đi dạo quanh Quảng Ngãi ngắm tp. Ăn tối quán Don Cổ Lũy( 20k/tô). No rồi thì ghé quán Cà phê bao cấp uống nước, chụp hình sống ảo bao đẹp. Về nghỉ ngơi.
Day4:
- Sáng 5h dậy ra bến xe Quảng Ngãi ăn sáng mì tôm thịt bò( 25k/tô). Đi xe buýt ra sân bay Chu Lai ( 35k/vé).
* Do mình đi chuyến bay 8h25 nên phải ra sớm. Các bạn có thể search gg tìm hiểu các chuyến buýt đưa đón sân bay để sắp xếp thời gian.
Gia đình mình đã có 1 trải nghiệm rất tuyệt vời. Hi vọng những kinh nghiệm này giúp ích được cho chuyến đi của các bạn.
* Chi phí:
Vé máy bay khứ hồi 3 người: 3tr3
Nhà nghỉ: 550k( do nhà mình trả trễ phòng ở Lý Sơn phụ thu thêm 70k).
Ăn uống: 2tr5( do ăn 3 buổi đặc sản ở Khói chiều 1tr6).
Thuê xe, di chuyển: 800k
Tổng: ~7tr5/3 người( chưa tính tiền mua quà) xem tiếp
ĐỊA ĐIỂM:
- Bà Nà Hill: đây chính xác là thiên đường sống ảo 1m2 cả ngàn tấm luôn.
- Cầu khóa tình yêu, cầu sông Hàn, cầu Rồng: cầu sông Hàn quay lúc 23_24h t7, cn và 0_1h t2_t6. Cầu rồng phun lửa lúc 9h t7, cn.
- Công viên biển Đông
- Chùa Linh Ứng: đứng trên chùa Linh Ứng nhìn về phía thành phố giống như mọc giữa biển vậy.
- Ghềnh Bàng: đi qua chùa Linh Ứng 1 đoạn sẽ có biển ghi gửi xe xuống Ghềnh Bàng. Sau khi gửi xe b phải đi xuống 1 đoạn cảm giác như leo núi ấy tầm 1km (nhớ đi giày thể thao) nhưng xuống đến nơi thề là thích lắm luôn. Nước trong, mát lạnh, cảnh thì đẹp siêu lòng người nhưng đá ở đây hơi trơn nên b nhớ cẩn thận.
Tiện đường các b có thể đi đỉnh bàn cờ nhg bọn m đi 2 con gái tay lái hơi yếu nên đi được 1/3 đường thì k dám đi nữa vì đường khá dốc
- Bãi biển Mỹ Khê: nên đi sáng sớm ra ngắm binh minh.
- Hội An: để chụp ảnh thì b nên dậy thật sớm khoảng 5h30 ra phố cổ, lúc đấy phố vắng người chỉ có vài gánh hàng rong, trái ngược hoàn toàn với cái nhộn nhịp buổi tối luôn.
- Biển Cửa Đại: đây là lý do chính khiến m muốn quay lại Hội An, ở đây rất rất ít người, nước trong dã man. Thề là m có thể ngồi đây hóng gió ngâm chân trong nước biển cả ngày.
Về đồ ăn thì m có rv 1 bài riêng trên hội rv đồ ăn đây ạ 04571
Edit thêm là toàn bộ ảnh đều chụp cam thường chưa qua pts ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi ai đã có kinh nghiệm đi Đà Nẵng - Hội An cho em xin review với ạ!
Đặt vé máy bay hãng nào?
Thuê khách sạn nào?
Nhất là những chỗ có ĐỒ ĂN ngon với ạ xem tiếp
[Nhờ vả]
Nhờ anh em tư vấn các địa điểm và món ăn đặc trưng trong Đà Nẵng và Hội An, kiểu mấy món cần phải ăn khi đến ấy ạ.
Mong ace cho địa chỉ càng dễ tìm càng tốt.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin! xem tiếp
Cho em hỏi muốn chụp từ trên cao như ảnh ở Hội An thì đến đâu vậy ạ? Giá cả có đắt ko ạ
xem tiếp
HAI NGƯỜI CHẠY TRỐN NHỮNG CƠN MƯA.
Tụi mình chạy trốn những cơn mưa ở Hà Nội với hai cái ba lô, hai đôi chân mong mỏi được rong ruổi. Anh chưa tới Đà Nẵng bao giờ, mình thì lại muốn tới Huế, thế nên chúng mình đi một lèo để thỏa lòng.
Tháng 8, trời Huế nắng trong, đường thưa người và nét trầm mặc hiện lên sau những bức tường cổ, chợt nhận ra trên phố Huế có đường Hà Nội, nghe vui vui, như kiểu mình tìm được một người đồng hương giữa đất xa lạ ý. Homestay của tụi mình, nằm bờ kia của sông Hương, lặng một chút bên ban công ngập nắng là nghe thấy tiếng chim hót. Ăn trưa xong, tụi mình qua Quốc học Huế, thăm làng hương Thủy Xuân, chùa Thiên Mụ, và khi trời tối, hai đứa lại tung tăng phố đi bộ Võ Thị Sau, ngắm một Huế thị thành sầm uất.
Sáng hôm sau tụi mình ăn cơm hến, bún hến. Cô chủ quán còn phải ra đảo hộ cái bát cơm lên, vì bọn mình không trộn lên mà để ăn vậy. Bát cơm bảy ngàn, hai người gọi ba bát đủ ấm bụng, làm ngụm trà đậm mùi hoa nhài khiến tâm hồn lâng lâng. Sau khi thăm Đại Nội, tạm biệt Huế, hai đứa lại xách ba lô để sang Đà Nẵng. Đường từ Huế đi Đà Nẵng nhất định phải ghé qua Lăng cô, nắng vàng trải dài bãi biển đẹp mê hồn, gió lại mát khiến bọn tớ muốn ngồi đó mãi!Rồi hãy đi men theo Đèo Hải Vân để được mở ra trước mắt là bao la. Bọn mình tới Đà Nẵng vào chiều tối, hòa mình vào dòng người đợi cầu Rồng phun lửa, rồi ra biển cho tới đêm muộn, để cho sóng đập thỏa thích vào chân, gió lùa vào tóc, và tay thì mơn man cát mịn lạnh.
Ở Đà Nẵng, sáng ăn bát bún chả cá, chơi quanh quanh với bầy chim câu , qua chợ ăn cốc kem bơ ngon lành, xong xuôi tụi mình qua hai ngọn hải đăng. Để lên đó phải đi ghe, và mình biết mình may mắn, là được lên ghe của Chú. Mình chẳng biết tên chú, chỉ biết cái giọng ấm, gương mặt hiền, và đôi tay đầy sương gió. Chú bảo sáng nay bán được ít, đang định về với vợ con, ấy thế rồi gặp tụi mình, chú thương lại cho lên ghe đi. Chú bảo đi bao lâu cũng được, cứ chơi chán đi, còn đưa cho hai đứa chai nước, thấy thân thương vô cùng.Buổi trưa lại tung tăng ra Mỹ Khê, chơi dù kéo và được bay như chim giữa biển, thấy như có thể với tay thêm chút là chạm tới đám bông trắng trên đầu, kể ra lũ chim có một đời sống thật thú vị )
Chiều, hai đứa về Hội An, là một phố mà theo anh nói là rất khác. Anh bảo nó là độc nhất, là rằng anh bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nơi đây. Không có sự pha tạp, phố Hội nguyên vẹn với những căn nhà cửa gỗ, với giàn hoa giấy, với đèn lồng và hoa đăng. Tối, tụi mình lên thuyền, cô chèo thuyền cười mãi mấy chuyện tầm phơ của tụi mình, hôm sau lại gặp cô, cô ôm trầm, vẫn nụ cười ấy bảo quý hai đứa, xuống cô chở hai đứa không lấy tiền. Mình chỉ bảo chắc chắn sẽ quay lại, và cô nhớ đợi bọn mình đi thuyền cô. Vậy là mình để lại một cái hẹn với Hội An rồi!
Với những người ham du lịch, ắt hẳn Huế - Đà Nẵng- Hội An là lịch trình hoàn hảo chẳng thể bỏ lỡ...

Còn nhiều nơi nữa bọn mình đã tới, có tỉ tỉ thứ cần note, mình để lại trong list lịch trình kèm địa chỉ trong ảnh cuối cùng nha xem tiếp
Review Đà nẵng – Hội An 3 ngày 2 đêm chỉ 2tr/ người ạ.
Nhân tiện đang rảnh với nhiều bạn hỏi nên mình xin chia sẻ ít kinh nghiệm cá nhân đi ĐN- HA 3 ngày 2 đêm... xem tiếp
Hi team, chúc các bạn ăn tết vui vẻ . Mình định sẽ đi du lịch Hội An 2 ngày 1 đêm, tối mùng 3 đi và mùng 5 về. Mình chưa đi Hội An lần nào, mong các bạn góp ý về địa điểm, nơi nghỉ ngơi và phương tiện giao thông. Mình nên đi xe, máy bay hay tàu thị tiện ạ??? Cảm ơn team xem tiếp
[ĐÀ NẴNG - HỘI AN] 4 NGÀY 3 ĐÊM VỚI 4000K
----
Khách sạn Đà Nẵng - Hội An đang rẻ lắm luôn đó, nhập thêm mã 【VNTRAVEL】 để được giảm giá thêm % (tối đa... xem tiếp
[ĐÀ NẴNG - HỘI AN] 4 NGÀY 3 ĐÊM VỚI 4000K
----
Khách sạn Đà Nẵng - Hội An đang rẻ lắm luôn đó, nhập thêm mã 【VNTRAVEL】 để được giảm giá thêm % (tối đa... xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI QUY NHƠN CỰC NGẦU.
PHƯƠNG TIỆN
Mình với gia đình về Quy Nhơn với chuyến bay Vietjet lúc 7h15 sáng mình đi khoảng 1h45 phút mới đến Quy Nhơn.
Book xe trước 1 tuần khi đi chơi để tiện đón về Khách Sạn và hôm sau đi Tour luôn.
Sân bay về nhớ ghé thăm Chùa Thiên Hưng đẹp vô hồn cực lạc lối về. Tháp Đôi - Ghềnh Ráng Tiên Sa - Mộ Hàm Mặc Tử trong TP Quy Nhơn nên để ngày hôm sau đi biển Kỳ Co - Hòn Khô rồi ghé Qua cho tiện.
NGHỈ NGƠI
Nhà mình đặt ở Khách sạn Hải Âu giá ngày thường từ 800k/đêm đến 1200k/đêm. Vào mùa Du Lịch giá khoảng 1500k/đêm đến 2000k/đêm.
Mình chia sẻ các bạn nên đặt phòng ở các khu vực trung tâm TP tiện cho việc đi lại và ăn chơi buổi tối.
Mình được biết có rất nhiều HomeStay giá rẻ tầm 300k/đêm đến 500k/đêm thôi.
ĐIỂM ĂN UỐNG
Ăn sáng bún rạm, bún sứa 20k quán Út Hạnh đường Nguyễn Tất Thành.
Ốc đủ loại đồng giá 15k đến 20k đường Tăng Bạch Hổ quán Thúy Kiều chiều tối.
Bánh hỏi cháo lòng quán Hoa Sen đường Nguyễn Tất Thành buổi sáng. Buổi chiều bánh hỏi thịt heo, bún đậu mắm tôm ở Diên Hồng.
Bánh canh Chị Út 10k, bánh cuốn 8k đường Ngọc Hân Công Chúa buổi chiều.
Nem nướng, chả cuốn 15k/đĩa ngã tư Trần Bình Trọng và Phan Bội Châu buổi chiều.
Bánh xèo tôm nhảy Anh Vũ, Gia Vỹ, Ông Hùng 21k/cái đường Diên Hồng buổi chiều.
Bánh bèo, bánh hỏi, bánh gói đủ bánh mà không nhớ tên bánhquán Bà Xê đường Nguyễn Tất Thành buổi chiều.
Fan các loại bánh giống ở Huế mình đi ăn ở An Nhật Gia Viên đối diện KDL Tháp Đôi.
Fan của cơm có thể ăn ở cơm niêu Hội An hoặc cơm niêu Mộc Viên đường Nguyễn Tất Thành & Cầu Hà Thanh 1, cơm nhà 1989 đường Mai Xuân Thưởng. Cơm gà giá văn phòng ăn ở Bảy Quán đường Mai Xuân Thưởng. Còn nếu ăn đặc sản gà thì ăn Gà chỉ Sáu Cao 1 khu Bông Hồng gần KDL Ghềnh Ráng.
Fan của các món nhậu đủ món có thể qua Nguyễn Thị Định, hải sản ngon cua ghẹ tôm Nhà hàng Liên Thành đường Xuân Diệu cả ngày.
Combo trọn gói rất nhiều giá 150k/2 người nhiều chỗ lắm nha. Còn nhiều mà chưa khám phá hết nha cả nhà.
LỊCH TRÌNH
NGÀY 1: ĐI ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI - ĐẢO KỲ CONGẮM SAN HÔEO GIÓTỊNH XÁ NGỌC HÒAKDN TRUNG LƯƠNGDL CỬA BIỂN.
Các điểm này ở Quy NhơnBình Định nhất định phải đến, phải đi hết vì cảnh quá đẹp, nước trong xanh veo véo, không khí khá yên tĩnh, đường phố ít xe và sạch sẽ nữa.
7h: Xuất phát đi qua Cầu Thị Nại vượt biển cách TP khoảng gần 10km, qua Cầu Thị Nại tới Đồi Cát Phương Mai mình chụp hình sống ảo trên đồi cát giống đồi cát ở Mũi Né nhưng thấp hơn.
8h30: Đặt tour đi Đảo Kỳ Co nơi đây còn gọi là Maldives Việt Nam. Bạn chọn cách đến đảo Kỳ Co, vé đi canô 2 chiều lặn ngắm san hô và ăn trưa 8 - 9 món hải sản 350k/người đến 370k/người, hoặc giá không ăn trưa 150k + vé vệ sinh môi trường đảo Kỳ Co 60k (giá này theo thời điểm). Đi canô khoảng 15 phút sẽ ra đến đảo Kỳ Co.
Hoặc đi đường bộ giá vé 100k/người vào cổng và hỗ trợ 300k đến 500k tùy theo số lượng cho nhà xe để đi lên dốc. Nhưng đi đường bộ View không đẹp và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng không thiệt hại về người.Nước ở đây sạch cực, trong veo không tí rác nào, trên đó có vàng đen Titan đấy mình cũng mới biết đây thôi.
12h: Các bạn nên sắp xếp ăn trưa ở nhà hàng và nghỉ ngơi ở làng chài Nhơn Lý rồi chiều đi Eo GióTịnh Xá Ngọc HòaKDL Trung Lương luôn cho tiện đường xe chạy. Vé vào cổng Eo Gió 25k/người.
14h: Từ Eo Gió chạy thêm 7 km đến Khu dã ngoại Trung Lương người ta gọi đây là đảo Jeju của Việt Nam. Vé vào cổng 30k/người. Đi bộ xuống dốc để tắm biển ở bãi Cánh Tiên, có Xích Đu giữa biển nữa đó. Mọi người cũng có thể lựa chọn cắm trại qua đêm chỗ này.
16h: Đi đến KDL Cửa Biển vé vào cổng 20k/người. Nơi này cho các bé nhà mình sống ảo nhìn cũng đẹp.
17h: Lên ôtô trở về KS tắm rửa và đi ăn tối.
Các bạn nhớ đến Surf Bar 1 & 2 đường Xuân Diệu ngồi nhé, giá chỉ từ 20 - 50k mà View đẹp miễn bàn, ngồi ghế trên cát ngắm biển luôn. Có cafe Sblue nữa nhưng giá hơi cao.
Ngày 2: ĐI ĐẢO HÒN KHÔNGẮM SAN HÔCON ĐƯỜNG CÁT GIỮA BIỂNCHÙA PHƯƠNG MAIGHỀNH RÁNG TIÊN SAMỘ HÀM MẶC TỬTHÁP ĐÔI.
8h: Cũng theo con đường ra như đi Nhơn Lý, rẽ phải đi đến Nhơn Hải để đi đảo Hòn Khô. Giá canô đi ra đảo Hòn Khô khoảng 250k/người đến 270k/ người hoặc đi 2 đảo Hòn Khô & Kỳ Co giá 370k đến 390k/người cũng được tùy vào số lượng người đi của chuyến.
12h: Quay về nhà hàng tắm nước ngọt, ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h: Trở về Thành Phố tham quan ở những điểm trong thành phố như KDL Ghềnh Ráng Tiên SaMộ Hàn Mặc TửTháp ĐôiĐi mua sắm làm quà cho bạn bè.
Toàn nào bánh ít, bánh hồng, chả ram tôm đất, tré, nem chua, chả cá, cá ngừ, mực một nắng, tôm đất sấy khô, cá cơm phơi sương, bánh đa nước cốt dừa, tổ yến, cá khô các loại ôi trời nhiều lắm ạ. Mua ở Phụng Nga hoặc Mận Khoa ở đường 61 & 58 Vũ Bảo.
17h: Lên ôtô về KS tắm rửa rồi lại tiếp tục khám phá các món ăn vặt, món nướng và nhậu. Ngày hôm sau ra sân bay.
CHI PHÍ
người, chưa tính chi phí đi máy bay ra và về, mua sắm đặc sản và phòng khách sạn.
Quy Nhơn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ chưa bị khai thác nhiều về du lịch hóa, nên các bạn xách balo và đi ngay thôi. Mọi người nhớ mang theo kem chống nắng và đồ bơi. Nghe nói mùa du lịch ở Quy Nhơn từ tháng 1 đến tháng 5 thời tiết dịu hơn tháng 6 đến tháng 10 thời tiết hơi nóng. Còn tháng 11 đến tháng 12 mưa và lạnh.
Như thường lệ, mong bài Review của mình có thể được tham khảo để chuyến đi của các bạn thú vị hơn. Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong khả năng của mình.
Các bạn đi Quy Nhơn - Phú Yên liên hệ xe và tour các bạn này sẽ nhận giá rẻ và ưu đãi. Book trước 1 tuần thì rẻ thêm tý nữa. Tài xế thân thiện và nhiệt tình. Hướng dẫn viên tận tình và chụp hình cho mình suốt cả hành trình nhé mọi người.
Có cả đón sân bay Nội Bài - Quy Nhơn - Phú Yên nữa đấy.
Vì mình đã đồng hành cùng các bạn ấy rồi nên mình giới thiệu ạ. Đi du lịch như thế này mới chất không bị lừa tiền về dịch vụ trong chuyến đi của mình. An tâm để đưa gia đình đi chơi vui vẻ thoải mái hơn.
Book Xe 4chỗ --> 29chỗ: 0941.795.900 Bảo Anh
Giá từ 450k đến 3.000k tùy theo thời điểm, điểm đi tham quan, loại xe của nhà mình và phục vụ ăn đêm hay không.
Book tour đảo Kỳ Co - đảo Hòn Khô - đảo Cù Lao Xanh: 0969.404.143 Sika
Các bạn muốn đi đâu ăn uống rẻ cứ liên hệ các bạn ý. Vì các bạn này là người địa phương và làm dịch vụ cạnh tranh nên giá rẻ và hợp lý. Người làm dịch vụ có tâm và tốt bụng, nhất là nhà nào có em bé và người già, không tin các bạn cứ trải nghiệm. Mình đã đi và chia sẻ cho các bạn tham khảo nhiều hơn cho chuyến đi. Mình cũng chẳng mặc cả về giá nên book xe đi luôn phục vụ tốt mình tính thêm tiền típ cho bác tài uống nước thôi ạ.
Còn có Tour đi Phú Yên Gành Đá Đĩa đẹp lắmHoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Đạo diễn Victor Vũ đấyBảo Tàng Quang TrungKhu Sinh Thái Hầm Hô nữa nhưng mình không có thời gian để đi. Vì phải làm kiếm tiền
Mình cũng sẽ quay lại lần nữa để khám phá hết các điểm du lịch này. Các bạn đi nhớ Boss ảnh mình xem với nhé.
Đang hóng hóng đi nữa các bạn ạ xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi 1 chút ạ
- Du lịch Đà Nẵng cuối tháng 4 thời tiết đã tắm biển được chưa ạ?
- Đi từ sân bay Đà Nẵng đến Hội An có xe bus nào, và xe đó chạy đến mấy giờ ạ
- Em muốn đi Đà Nẵng - Huế trong ngày có đủ thời gian đi không ạ?
Em cảm ơn, mọi người tư vấn giúp em với ạ. Với lại em đi 4 ngày ai có lịch trình không cho em xin tham khảo với xem tiếp
Chào cả nhà! E đang dự tính đi Đà Nẵng - Hội An, đi khoảng 4 ngày 3 đêm. Ngày thứ nhất đến Đà Nẵng khoảng 14h, ngày thứ 4 khoảng 11h ra sân bay. E đi 2 người, ở khách sạn nào? ăn gì chơi gì để vừa vui vừa tiết kiệm chi phí ạ? Mọi người tư vấn giúp em với ạ!

xem tiếp
Em có dự định đi Đà Nẵng - Hội An khoảng mùng 8 bằng tàu lửa, nhưng chưa có kinh nghiệm.
Mọi người cho em xin vài chỗ đi chơi, ăn uống cũng như khách sạn ở Đà Nẵng - Hội An đi ạ.
Với chỗ mua vé tàu hoả luôn ạ. Em cũng không biết tàu hoả có cho đem theo xe máy không? Hay ra đó mướn sẽ tiện hơn?
xem tiếp
[Góc Chim Ưng]
Linh Trà 67D Phó Đức Chính - cạnh lẩu Đức Trọc
Giữa bạt ngàn các loại trà sữa đài loan mọc lên như nấm ở Hà Nội thì mình lại tìm thấy một quán trà sữa thuần Việt. Decor quán như một Hội An thu nhỏ giữa lòng Hà Nội vậy.
Sự xô bồ như một số quán trà sữa khác mình tới thì Linh Trà lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nào yêu thích sự trầm lắng hay những buổi tâm tình nhỏ nhẹ yên tĩnh đấy.
Về trà sữa ở đây, quán chỉ có duy nhất cốc 1 size to đại tướng chắc là size L của Dingtea mất. Hôm đấy mình gọi trà Nhài sữa kem mặn và Linh Trà cốt dừa kem mặn. Cá nhân mình thấy vô cùng thích Trà nhài kem mặn. Trà nhài thơm, ngọt vừa, uống cùng với kem mặn đặc sánh chắc chắn là bestseller của quán này. Còn Linh trà cốt dừa hơi có vị chát của trà sịn lại thơm mùi dừa rất nhẹ nếu ai ko uống được ngọt thì mình khuyên tốt nhất là nên giảm đường nhá
Lâu lắm mới tìm được một quán trà sữa phù hợp với xu hướng đồ uống của giới trẻ mà lại mang trà Việt đến gần hơn với người trẻ Việt.
Chắc chắc ai đã từng đặt chân đến Hội An sẽ ko thể ko rung động bởi decor của quán này..
Giá 1 cốc ts tầm 35-56k nếu mình nhớ ko nhầm thì là thế
P/s: bên dưới là clip mình quay độ đặc của kem mặn.. mình còn chưa bắt đầu uống mà bà chị mình đã tu gần hết 1 cốc rồi đấy ạ. xem tiếp
Cùng với phở Hội An ăn kèm đu đủ bào, phở Biên Hoà ăn kèm rau mầm thì đây là phiên bản phở nữa nữa mới khám phá ra ngoài hai phong cách truyền thống phở Bắc và phở Saigon thường thấy. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chẳng là gia đình em sắp đi Đà Nẵng - Hội An - Huế, mọi người cho em xin 500 review về địa điểm ăn - chơi hay ho với ạ!!!
Em xin cảm ơn nhìu ạ!! xem tiếp
Tới Đà Nẵng lần 2 với cảm giác còn đặc biệt hơn lần đầu rất nhiều.
Đầu tiên phải nói tới anh grab đưa 5 đứa về Sky Homestay rất nhiệt tình chỉ và hướng dẫn cho cả nhóm về Đà Nẵng và các chỗ sạch đẹp, quan trọng là đẹp trai và bé em chưa có người yêu thì mém phải lòng anh đó.
Về chỗ ở thì tụi mình đặt Sky Harbour Hostel ở gần biển Mỹ Khê, chỗ này khá là sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, phòng ốc thì khá đẹp, tiện đường, dễ tìm và gần các địa điểm du lịch. Chủ nhà đẹp trai Nguyễn Đăng Nguyễn Hồng Sơn và nhân viên cực thân thiện và nhiệt tình tư vấn hỗ trợ về các địa điểm đi chơi, cũng như book được tour giá tốt. Lần sau đến sẽ quay lại đây.
Về các chỗ chơi thì mình đến Đà Nẵng vào lúc 11h trưa nên hôm đó thuê xe máy nhóm mình đi quay trong thành phố và bãi biển để ăn hải sản (Hải sản thì lên Bé Mặn hoặc Bà Thôi ăn nha) tối hôm đó thì tranh thủ đi xem cầu rồng phun lửa (9h tối T7 và CN) và cầu sông Hàn quay (lúc 11h đêm thứ 7 và CN).
Ngày tiếp theo thì mình book tour đi Bà Nà Bên Sky home luôn giá thì tốt hơn giá mấy bên khác mình tìm hiểu nên mình book thôi.
Với nhóm Lầy lội này thì Bà Nà là nơi mà bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể lầy và sống ảo được, mục đích lên đây là ngắm cảnh, ăn và sống ảo.
Kinh nghiệm rút ra là: cứ theo hướng dẫn của bản đồ trong cabin đi lần lượt hết tất cả các nơi thì sẽ không bỏ qua bất kỳ điểm hay ho và trò chơi nào cả.
Đừng quên thử luôn trò cảm giác mạnh !! )
Thuê xe ở đây do ở 4 ngày nên họ lấy 110k/xe/ngày, cũng hợp lý.
Ngày thứ 3 thì bắt tour đi trải nghiệm ở trên Sơn trà giá từ sáng tới chiều, tour này khá hay và cũng đáng để đi trải nghiệm nhé.
Tour này đi bãi ngắm san hô, đỉnh bàn cờ, cây đa và Trúc Lâm Thủy Trang Trà,... một số chỗ nữa chụp ảnh đẹp mà quên mất tên rồi.
Tour này cũng đặt bên SkyHome luôn. (luôn được giảm ít nhất 10k).
Lợi thế là họ chụp ảnh cho khách luôn, nhưng phải bắt đi xe máy, cũng hay mà tay lái yếu nên hơi hoảng chút, nhưng cuối cùng vẫn êm đẹp )
Tour này về lúc 3h thì phải, sau khi về thì loanh quanh nội thành, qua Sunworld Da Nang wonder và bảo tàng tranh 3D để tiếp tục sống ảo.
Ngày cuối cùng thì nhóm mình đi cù lao chàm từ 8h sáng tới 3h chiều về lại tiếp tục đi Rừng Dừa bảy mẫu ở gần Hội An đến 6h rồi chạy thẳng qua Hội An luôn.
bởi tiện đường nên đi cả thể luôn. Tưởng không mệt mà mệt không tưởng.
List dánh sách ăn chơi Hội An ở đây nhé các chế : 394038834443675
Sau 4 ngày ăn chơi, mệt rã rời mà vẫn k muốn về lại Hà Nội.
Hẹn Đà Nẵng 1 ngày đẹp trời sẽ quay lại để thăm Đà Nẵng.
xem tiếp
Sắp tới em có kế hoạch đi Đà Nẵng - Hội An từ 9/5 đến 12/5(tối mùng 9 bay, tối 12 về) em vân chưa biết sắp xếp thời gian đi chơi ntn cho hợp lý ạ, mn ai có kinh nghiệm chỉ em với ạ. Thời gian như trên đặt phòng ntn thì hợp lý đc ạ? Các bậc tiền bối cho em xin lịch trình để em tham khảo với ạ. Càng chi tiết càng tốt ạ. Em cảm ơn cả nhà ạ xem tiếp

Hi mọi người, 2 tuần nữa nhóm mình (5 người) có đi Đà Nẵng - Hội An chơi. Mình tới Đà Nẵng từ sáng (8h sáng) và chìu tầm 1h sẽ xuất phát đi Hội An. Cho mình hỏi trong nửa buổi đó (8h-12h) thì tụi mình có thể đi tham quan ở đâu dc ạ? Mình ở Hội An 1 ngày sau đó về lại Danang chơi thêm 2 ngày nữa ạ.
Với lại cho mình hỏi giá xe 7-16 chỗ thuê riêng đi từ Danang ra Hội An và ngược lại nhé
Cảm ơn mọi người. xem tiếp

Giữa tháng 5 mình có lịch đi Đà Nẵng-Huế 4 ngày. Mình đang cần tìm khách sạn ở Hội An và Đà Nẵng khoảng 500k/đêm, chỉ cần tiện nghi, sạch sẽ, trung tâm và các tour ghép đi Hội An, Cù Lao Chàm và Huế uy tín chất lượng.
Bạn nào biết review cho mình với.
Thanks! xem tiếp
KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG-HỘI AN
️Ngày 1:Hà Nội-Đà Nẵng-bán đảo Sơn Trà.
-Nào,lại vào:dichungtaxi.comchuyến.
-Mọi người cũng có thể bắt bus ra sân bay,giá khoảng 50k/ng,nhưng xe bus bất tiện vì phải ra bến,còn taxi đưa đón tận nơi.
8 giá 100k/lượt
-Nếu bạn bay đến Đà Nẵng nhưng muốn ở Hội An ngày đầu thì book i.com giá xe 16 chỗ là 110k/ng,xe 4 chỗ là 120k/2ng,xe 7 chỗ là 140k/3ng hoặc gọi xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0931.678.479
-Các bạn nếu đến Đà Nẵng chuyến sớm thì nhận phòng ks hoặc gửi đồ ks đi chơi bán đảo Sơn Trà ngay nhé,có nhiều cách di chuyển nhưng chủ yếu mình chọn 2 cách sau:
+Thuê xe máy giá từ 80k-130k/ngày gọi 0937.97.1111 xe giao tận nơi
ng(bao gồm tài xế+xăng xe),sdt 0941999699 =>nếu đi ô tô sẽ không lên được đỉnh Bàn Cờ đâu nhé.
+Ngoài ra bạn có thể liên hệ taxi và hỏi giá,nếu giá tốt thì nên đi taxi(hoặc thời gian ít).
-Đi Sơn Trà thì ghé chùa Linh Ưng,ngôi chùa hướng biển rất đẹp.
,
-Chiều về sớm nhận phòng,tắm biển Mỹ Khê.
gay sau alacartle,gần cv biển Đông) đường Hồ Nghinh,ks Eros đường Hồ Nghinh...giá ks 2 sao,3sao giá khoảng 300.000đ/p/2ng đến 500.000đ/p/2ng tùy từng thời điểm.
Ăn gì khi đến Đà Nẵng???
1.Mỳ quảng Ếch:
-0901.177.311
Địa chỉ:451,441 Ông ích Khiêm,số 10 Hà Bổng,hoặc 24-26 Lê Hồng Phong=>toàn người nổi tiếng ghé quán này,giá từ 29k-64k
2.Bánh tráng cuốn thịt heo:
Có rất nhiều quán nhưng được đánh giá tốt là quán:
*Quỳnh Đại Lộc:176 Nguyễn Hoàng
*Bánh tráng thịt heo Lộc:K5/1 Trần Tống.
*Quán Trần:số 4 Lê Duẩn(quán này không gian đẹp)
giá khoảng 70k/suất
3.Hải sản:
*Cua biển quán:lô 10 Võ Nguyên giáp(giá khoảng 100k-200k/ng)
*Hưng Phát-hải sản tươi sống:91 đường 3/2
*Hải sản Biển Mặn:lô 01 Trần Hưng Đạo
*Trung Gia Seafood:số 64 Võ Nguyên Giáp
4.Đồ ăn vặt ở chợ Cồn:
-Buổi chiều nếu về sớm thì tắm biển Mỹ Khê,ăn hải sản và dạo chơi công viên Biển Đông
N️gày 2:Bà Nà Hill-Vịnh Lăng Cô:
-Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, bạn đi về phía Nam vào đường Duy Tân rồi rẽ qua đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp sau đó, khi ra khỏi vòng xuyến bạn có thể rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương đến đường Lê Độ rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành đến quốc lộ QL 1A. Đến đây, bạn có thể chọn đi hầm Hải Vân hoặc đi qua đèo Hải Vân để đến Lăng Cô(khoảng cách khoảng 30km)
*Nếu đi bằng taxi, bạn có thể đi qua hầm Hải Vân hoặc đèo Hải Vân là đến với Lăng Cô. Đối với những du khách muốn nhanh chóng đến Lăng Cô thì đi qua hầm là lựa chọn sáng giá nhất. Song, với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đi qua đèo Hải Vân là một lựa chọn để bạn có thể hòa mình với thiên nhiên nơi đây.
*Đi taxi không phải là lựa chọn tuyệt vời cho du khách vì tốn kém khá nhiều. Song cũng có những du khách chọn cho mình tàu hỏa. Nếu là bạn là con người mê cái đẹp, say đắm với những vẻ đẹp này và muốn trải nghiệm trong suốt hành trình thì tàu hỏa là một phương tiện cho bạn tất cả điều này. Từ ga Đà Nẵng, bạn mua vé tàu đi Huế. Đến ga Lảng Cô, bạn có thể đón taixi hoặc xe ôm để đến với vịnh Lăng Cô.
*Một lựa chọn tuyệt vời khác dành cho bạn đó là bạn có thể đi xe khách du lịch. Một cách giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất. Bạn có thể nên bến xe và bắt xe du lịch đi Huế, tới Lăng Cô thì xuống. Với mức giá chỉ có 50.000 đồng là bạn đã tới được Lăng Cô
*Nếu đi bằng xe máy,khi đi đến hầm đèo Hải Vân,bạn rẽ tay trái đến chạm trung chuyển để gửi xe máy qua hầm(giá khoảng 40k/xe)và đi ô tô qua hầm,xe sẽ đưa bạn đến ngay vịnh Lăng Cô,
-Vịnh Lăng Cô thực sự rất đẹp và hoang sơ,bạn nên ghé thăm 1 lần,đến đây bạn nhớ thưởng thức món Bún cá lóc nhé,giá khoảng 20k nhưng rất ngon ạ.Bạn ăn trưa ở Lăng Cô sau đó di chuyển sớm về đi Bà Nà Hill cho kịp=>nhớ ghé thăm làng Vân ở chân đèo Hải Vân,ở đây bạn sẽ có những shot hình cực ảo:)
-Bà Nà nằm trên đường về từ vịnh Lăng Cô,giá vé là 700.000đ/ng,Bà Nà cũng rất đẹp,cáp treo đi cảm giác rất phiêu.Trên Bà Nà có nhiều khu vui chơi cũng như chụp ảnh đẹp.Bạn tranh thủ chơi và về thành phố sớm.
-Buổi tối về khách sạn tẳm rửa,đi ăn uống,sau dạo chơi quanh sông Hàn sẽ rất tuyệt đấy ạ!
️Ngày 3:Cù Lao Chàm
1.Nếu đi Cù Lao Chàm bạn nên đi tour,có 2 tour chính:
ng=>cái này mới,bạn ưa phiêu lưu có thể thử cảm giác ạ:P
-Tour Cù Lao Chàm 1 ngày giá(từ 8h-15h)giá 700.000đ/ng bao gồm xe đưa đón,ăn trưa,cano...
Mọi người có thể liên hệ đặt tour số:0941999699
️Ngày 4:Hội An
-Bạn nên tranh thủ đi Hội An từ chiều hôm trước sẽ hợp lý hơn vì buổi tối ở Hội An rất đẹp ạ(nhất là vào đêm rằm)Còn gia đình nào không muốn dọn chỗ ở nhiều hoặc có con nhỏ thì tranh thủ đi từ sớm nhé.Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km
-Thuê xe từ ĐN-Hội An đi,xe 4 chỗ giá 199k,xe 7 chỗ giá 249k,xe 16 chỗ giá 299k,của Phương Trần Travel agency số đt:0941999699
*NÊU Ở ĐÊM LẠI HỘI AN BẠN CÓ THỂ CHỌN:
1.Khách sạn Ánh Dương địa chỉ 02 Đường Phan Đình Phùng. Khách sạn này ở vị trí hơi xa trung tâm Hội An một chút, nhưng bù lại chỉ với giá $24 bạn đã có thể tận hưởng khách sạn đẹp, khá tiện nghi với hồ bơi, spa, vườn và quán cafe. Lượng du khách sử dụng khách sạn này khá lớn, đồ ăn ở mức khá và phục vụ thân thiện.
2.Huy Hoang River Hotel địa chỉ số 73 Đường Phan Bội Châu. Khách sạn này có nội thất ở mức khá, tiện nghi vừa phải nhưng ưu điểm là có bãi biển riêng, vườn. Đặc biệt là vị trí siêu gần, mua sắm, ăn uống tham quan đều thuận tiện nên được du khách trong và ngoài nước chọn nhiều. Giá của khách sạn này rất tốt, vào khoảng $15 – $24.
3.Hải Âu Hotel ở 576 Đường Cửa Đại, cũng có vị trí rất đẹp, khách sạn này được yêu thích bởi nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Có bể bơi ngoài trời, bồn tắm nước nóng, quán cafe, đồ ăn được đánh giá là ngon, đa dạng (miễn phí bữa sáng). Mức giá thấp nhất cũng rất hợp lý chỉ $25.
4.Essence Hoi An Hotel & Spa ở 132 Hùng Vương.Mức giá thấp nhất khoảng $57 để tận hướng gym, spa, massage, bida, hồ bơi, bồn tắm nước nóng, xông hơi, vườn cũng như khu vui chơi trẻ em, được đánh giá xếp hạng xuất sắc từ du khách. Luôn dẫn đầu trong top khách sạn đông nhất Hội An.
5.Sunrise Hội An Resort tại Đường Âu Cơ, Bãi biển Cửa Đại. Resort này mang đến cảm giác mát mẻ, sạch sẽ và thư thái tuyệt vời. Ngoài các tiện nghi như Essence bên trên, nó còn có thêm thể thao dưới nước, bóng bàn, xông hơi, yoga, karaoke, tenis và cả bãi biển riêng. Đây là resort được rất nhiều khác lựa chọn nếu nghỉ dưỡng từ 3 – 5 ngày tại Hội An. Giá thấp nhất khoảng $100.
6.The Nam Hai Resort địa chỉ Thôn 1, xã Điện Dương, Bãi biển Hà My. Thiên đường nghỉ dưỡng là :siêu rộng, đẹp và hoành tráng. Có đầy đủ các tiện nghi hoành tráng, không gian đậm chất hiện đại, sang trọng. Bạn có thể xem hình ảnh về resort này để hình dung dễ hơn, nhân viên được đánh giá thân thiện, nhiệt tình. Ngoài mức giá cực cao, lên tới $570/ngày đêm, bạn không cần phàn nàn bất cứ điều gì về nó
*THĂM GÌ Ở HỘI AN:
1.Hội quán Phúc Kiến (Chùa Kim An): 46 Trần Phú, Hội An
2.Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản, lai Viễn Kiều): Trung tâm phố cổ Hội An.
3.Các cụm bảo tàng: Bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng lịch sử văn hoá Hội An, bảo tàng gốm sứ mậu dịch Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh…
4.Các cụm nhà cổ: Nhà cổ Quân Thắng, nhà cổ Tần Ký, nhà cổ Phùng Hưng…
5.Nhà biểu diễn văn nghệ cổ truyền, xưởng sản cuất thủ công mỹ nghệ và dụng cụ âm nhạc cổ truyền, bức tường huyền thoại ở đường Hoàng Văn Thụ, hẻm ngõ giếng….
6.Biển An Bàng, một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
7.Biển Cửa Đại, một trong những bãi biển đẹp nhất, thơ mộng nhất Việt Nam với bờ cát trắng trải dài và rặng dừa xanh rì rào.
8.Cụm làng nghề Hội An: Làng mộc Kim Bồng, Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế.
*ĂN GÌ Ở HỘI AN:
1.Bánh mì Phượng (2b Phan Châu Trinh, Hội An) và Madam Khánh (115 Trần Cao Vân, Hội An)
2.Bánh bao, bánh vạc: Quán Hoa Hồng Trắng, 533 Hai Bà Trưng, Hội An.
3.Cơm gà Phố Hội: Cơm gà Bà Buội (26 Phan Châu Trinh), cơm gà Bà Hương – Kiệt (hẻm) Sica, cơm gà Bà Minh (đường Phan Châu Trinh), Cơm gà bà Dung (Lý Thường Kiệt), cơm gà Ông Xí (Kiệt Bá Lễ)…
4.Cao Lầu: Quán mỳ quảng ông Hai (gần nhà máy dệt của Yaly, ngay nhà máy đèn cũ, nằm trên đường Trương Minh Lượng). Khu chợ ngã tư giếng nước, đầu đường Trần Phú, đối diện chùa Ông.
-Buổi chiều nếu về Đà Nẵng sớm bạn ăn tối và đi Alacartle uống cafe trên cao,hoặc dạo biển,dạo sông Hàn...
️Ngày 5:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...Đà Nẵng-Hà Nội:
-Nếu lịch bay của bạn sớm thi chuẩn bị hành lý từ hôm trước nhé,
-Nếu lịch bay muộn,bạn có thể thăm quan thêm 1 số địa điểm khác như:Ngũ Hành Sơn,Non Nước...
QUÀ MUA VỀ:
1 Mực cơm rim Đà Nẵng (cực ngon)
2 Mực một nắng Đà Nẵng (đặc biệt)
3 Cá bò khô rim Đà Nẵng
4 Nai khô đặc sản Đà Nẵng
5 Rong biển Mỹ Khuê, Đà Nẵng
6 Mắm ruốc Dì Cẩn Đà Nẵng
7 Nước mắm Nam Ô
8 Bò khô Đà Nẵng
9 Chả bò Đà Nẵng
10 Bánh khô mè bà Liễu
11 Tré bà Đệ
12 Bánh dường nướng Thái Bình
13 Cá thiều khô Đà Nẵng
14 Cá bống tẩm Đà Nẵng
15 Khô cá đuối Đà Nẵng
16 Cá bò khô rim Đà Nẵng (đặc biệt)
17 Ghẹ sữa ram Đà Nẵng
18 Cá thu câu 1 nắng
19 Trà sâm dứa hoa lài (Loại thượng hạng)
20 Chả bò cây Đà Nẵng
Em hay vào chợ Cồn mua bò khô,giá 500k/kg,ăn cũng ổn ạ(hình bên dưới)
Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.Nếu thấy bài viết hay hãy LIKE và SHARE nhé
(Nguồn cá nhân+sưu tầm) xem tiếp
[Góc hỏi han] món ngon đáng ăn ở

Sang tháng em có dự định đưa mồm đi chơi xa hơn chút nên rất mong các Ace giúp đỡ .
Ai đi Đà Nẵng - Hội An rồi mách em mấy quán đặc sản ngon lành , nhân viên thân thiện cho em trải nghiệm với ạ.
Với tiêu chí : Đồ ăn ngon , vừa miệng sạch sẽ
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình chút ạ . xem tiếp
Mọi người ơi, mình dự định đi du lịch ở Hội An vào tháng 11. Mình đi một mình và đang tìm homestay. Mọi người gợi ý giúp mình một số địa điểm với ạ. Cám ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
#Da Nang Hoi An.
Nhà mình tính đi Đà Nẵng Hội An rằm tháng 2 này. Mọi người có biết chỗ nào có phòng 4 ở Hội An mà ngay trung tâm để dễ đi lễ không ạ? Với mình muốn ở khu du lịch núi Thần Tài 1 đêm. Không biết khu đó có phòng tập thể không ạ?
Cám ơn mọi người. xem tiếp
Nhóm em 5 người sẽ đi Đà Nẵng-Hội An cuối tháng này. Tụi e dự định sáng sớm sẽ đi xe bus từ Đà Nẵng xuống Hội An rồi tối quay về. Mà theo em biết thì 6h tối là hết xe bus rồi Khoảng 8,9h tối từ Hội An về Đà Nẵng có thể đi bằng gì là rẻ nhất ạ? xem tiếp
Hello mọi người.
Cho mình hỏi thời tiết cuối tháng 3 Lý Sơn và lịch trình nên ntn.
Day 1: Bọn mình định sáng bay HN => ĐN chơi ban ngày
Chiều vô Hội An ở 1 đêm
Day 2 : Sáng hôm sau đi Lý Sơn, ở 2n2d
Day4 : Trở lại HN
Như thế đã hợp lý chưa nhỉ? xem tiếp
[Review Đà Nẵng]
Mình mới đi về và cảm thấy thoã mãn với chuyến đi nên viết 1 chút cho bạn nào cần.
1. Khách sạn: Nice de Paris Hotel 208 Hồ Nghinh
300,400k/1p. Rẻ, gần biển, phòng ốc sạch sẽ đầy đủ. Vì mình đi nhiều nên k có nhu cầu ở đẹp, cao cấp. Họ rất linh động thời gian, ở quá vài tiếng hay sớm vài tiếng vẫn ok.
Thuê xe máy 130k, bạn nên bảo với anh lễ tân cho thuê xe của nhà a ấy thì được xe ngon mà rẻ hơn, 120k.
2. Đi chơi
Mình ở 5 ngày và sắp xếp lịch trình cũng khá ổn, các bạn có thể tham khảo:
- Day 1: đi chuyến sớm nhất đến nơi cũng đã 10h nên chỉ loanh quanh thành phố chiều đi chùa Linh Ứng. Tuy nhiên chùa Linh Ứng mình khuyên nên để sau. Lát nữa mình viết thêm
- Day 2: Hội An, đi ban ngày chụp ảnh đẹp mĩ mãn, đồ ăn thì tất nhiên đắt hơn ĐN. Có thể ở đến tối nếu bạn chưa ở đó tối, còn mình thì chiều về ĐN ăn uống tắm biển thôi.
- Day 3: phượt xe máy đi đèo Hải Vân sang Lăng Cô chơi. Cảnh thì siêu đẹp rồi, đồ ăn ở Lăng Cô cũng ok. Resort nó chiếm gần hết rồi nên chỉ có lối rẽ ở ngay đầu vs cuối bãi tắm thui.
- Day 4: khám phá bán đảo Sơn Trà. Hồi trước đi nghĩ có mỗi chùa Linh Ứng nhưng k ngờ bán đảo rất rộng. Lời khuyên là nên đi vào buổi chiều. Đi chùa Linh Ứng, sau đó lên đỉnh Bàn Cờ và ra các bãi tắm biển. Đỉnh bàn cờ có 2 đường đi, nếu đến đoạn ngã ba gần tới chùa Linh Ứng rẽ trái sẽ đi được bãi đá đen và lên đỉnh Bàn Cờ là đường trải nhựa êm, đẹp, gần hơn. Còn đường bên phải ngay cạnh lối lên chùa thì xa và xấu hơn. Lên đỉnh bàn cờ chỉ có ông Tiên với bàn cơ thôi, nhưng ngắm cảnh thì siêu đẹp luôn. Bãi Đá Đen thì cũng siêu đẹp nhưng đường đi thì hơi mệt và xuống được dưới để chụp ảnh cũng hơi vất vả. Nhưng thật sự thì k phí công đi đâu, đẹp lắm. Ở đó hoang sơ nên có bán đồ ăn nhưng hên xui có thể mình cũng k có mà ăn . Mang đồ đi kiểu cắm trại rồi nướng hoặc sau về TP ăn.
- Day 5: đi chợ Bắc Mỹ An ăn uống và chợ Hàn mua quà
3. Ăn uống
- Hải sản: nghe theo review mình ăn ở Phước Thái. Rẻ, tương đối ngon, nhìn chung ok.
- ăn sáng: mì quảng bà Mua ăn mấy lần vẫn ngon, có quán ngay gần ks. Bún chả cá bà Lữ ăn cũng tạm.
Đi chợ Bắc Mỹ An thì đủ thể loại bánh trái bún cơm chè cháo v...v. Tuy nhiên có 1 món k thể bỏ qua là kem bơ Cô Vân. Nghe khen nhiều là phải thử, và nếu có thể thì đừng để ngày cuối mới đi ăn như mình k lại tiếc. Mình mua cả bơ mang về, 50k/kg bơ siêu ngon, kem thì có 10k ăn phè phỡn.
- Hội An: ăn linh tinh thì vào chợ. Bánh mì Phượng thì ngon quá xá rồi đừng bỏ qua dù no bụng nhé.
- ăn trưa: cơm tấm 26 Dương Tự Minh ngay gần ks, quán cóc nhưng ngon hơn cơm tấm bà Lang luôn nhé, trưa bán hết 4 hộp sườn to vật vã luôn.
Bánh tráng cuốn thịt heo ở đặc sản Trần ăn ok, nước chấm ngon lém.
- mua quà về thì mình mua ở Bé ti trong chợ Hàn. Sạp ở khu giữa các sạp đồ khô có mấy bậc thang lên ấy. Giá cả phải chăng. Ai cần thì mình sẽ cmt sđt cho
P/S: do ảnh chủ yếu toàn chụp mình nên ngại k đăng. Up 1 cái đại diện chụp trên đỉnh bàn cờ thui nhé. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm nay rảnh rỗi tạt qua Núi Trúc chơi mình có ghé vào quán cơm gà - 24 núi trúc ăn thử xem có giống Cơm gà Hội An hay không )
Chờ khoảng 20 phút thì đem ra đĩa này, oke ngồi ăn nhạt nhạt cũng bình thường, gồm đúng 1 cái đùi gà chặt nhỏ ra. Lúc ra tính tiền 103k cả trà đá thì có phải chém quá không ạ ), Tiền đó là được nửa con gà mạnh hoạch rồi đó
Link đánh giá trên Foody: -nhau xem tiếp
Bước chuẩn bị: book vé giá rẻ. Các bạn hoàn toàn có thể book được vé giá rẻ đi ĐN nếu căn đợt mở bán của Vietjet hoặc Jetstar. Mình nghe nhiều người comment dịch vụ của vietjet không tốt, hay delay, hoãn, hủy nhưng cá nhân mình thấy rất Ok.
Mình đi tháng 9 (không phải mùa du lịch và đi về trong tuần), giá vé: 1,250,000đ/ người, book trước 1 tháng
Ngày đầu tiên:
8h30’: mình có mặt ở Đà Nẵng, 1 advice với các b là nên nhờ bên khách sạn book luôn xe máy cho, họ sẽ mang xe máy ra tận sân bay cho bạn, dẫn bạn về tận ks, vậy là đã tiết kiệm được khoản chi phí từ sân bay đến ks rồi nhé. Hơn nữa mình sẽ ko mất tiền đặt cọc xe, hơn nữa giá cũng có thể rẻ hơn so với thuê ngoài (xe số ~80-100k)
Mình book ở Minh Phương hotel, cá nhân mình thấy cũng tạm ổn, đường vào ks hơi khó tìm, ks không có máy phát điện. Nếu không trong mùa du lịch (T8-T10), các b nên book ở những ks lớn, ngay đường Nguyễn Văn Thoại, giá tương đương nhưng rất ok, ví dụ như Classic Đà Nẵng (400k/phòng/4 người), hoặc homestay của Alex Pham (~300k). Cá nhân mình chưa trải nghiệm, thấy review rất ổn nên up cho các b tham khảo
9h30’: mình làm xong các thủ tục nhận phòng, đi ăn sáng. Vì đã muộn nên các quán ăn sáng cũng hạn chế, các b có thể chọn mỳ Quảng hoặc bún bò, ăn đơn giản để lấy sức thôi, chiều sẽ có kế hoạch khác cho cái dạ dày, cứ yên tâm ^^. Nhớ mang theo áo chống nắng (trùm toàn thân càng tốt vì lúc mình đi nắng khá gắt)
10h: bọn mình phóng xe lên bán đảo Sơn Trà, trải nghiệm lặn ngắm san hô
Các b có thể lựa chọn tour ngắm san hô ở Cù Lao Chàm nhưng chi phí đắt hơn, tầm 550k/ người. Bọn mình chọn tour ngắm san hô ở Sơn Trà, vẫn đẹp long lanh mà chi phí cực rẻ (150k/ người), nếu đi đông và không vào mùa du lịch, các b hoàn toàn có thể mặc cả xuống 100k/người ^^
Tour này sẽ bao gồm ca nô vòng quanh đảo (nói vậy chứ chỉ đi ca nô 1 tí, khoảng 5ph là quay lại gần bờ lặn ngắm san hô ah), mấy đứa nhìn nhau nghĩ ăn quả lừa đảo rồi nhưng ko, ngắm san hô ở ST thích cực các b ah! Hôm ấy quang mây nên nhìn thấy cả màu của san hô, có màu hồng, xanh, có cả rặng san hô hình như bộ não ng í… Các chú dẫn tour thì nhiệt tình, bạn nào không biết bơi như mình thì cứ yên tâm, có áo phao, phao tròn. Các chú cứ kêu: “bu vô, bu vô cái phao rồi chú kéo đi xem”, chụp ảnh hộ tụi mình luôn. Nói chung là trải nghiệm tuyệt vời đới
12h30: bọn mình quay trở về ks
2h30’: xong các thủ tục tắm gội, thay đồ long lanh. Cả lũ rủ nhau tấn công chợ Cồn. Trong nhóm mình có đứa là tín đồ ẩm thực hè phố nên nó bảo chiều đi chợ Cồn, tối đi Chợ Hàn, mai đi Hội An… du lịch chỉ là để ăn #()#
CHợ Cồn mở cửa cả ngày luôn nhé các b, nhưng tầm 3-4h là đông hàng ăn uống nhất, mình thấy tầm đấy ng ta mới bắt đầu dọn hàng
Review ẩm thực chợ Cồn chút:
- Quán đầu tiên bọn mình ăn là quán bánh tổng hợp, các loại luôn mà chỉ 20-25k/ đĩa, có cả bánh tôm, bột lọc, bánh ướt… 3 đứa gọi 2 đĩa thôi, bảo cô cho ít con còn ăn cái khác, cô OK luôn ^^, làm thêm chai sữa chua ngay hàng bên cạnh
- Xog 3 đứa làm suất nem lụi+bánh xèo+bò cuốn lá lốt, uống hết 2 vại sâm dứa free
- Ních thêm 2 bát mít non trộn giòn, ngon thôi rồi
- Tráng miệng nhẹ nhàng, chúng mình tìm ngay đến quán chè, thật sự quá tuyệt với các mẹ ah: xoa xoa hạt lựu thì mình thấy bt, cũng như chè thập cẩm của mình thôi. Món mình ấn tượng nhất là sinh tố bơ và món dâu sữa. Bơ ở đấy to đùng và rất tươi, xay sinh tố ngọt, thơm, mát. Dâu sữa thì trên cả tuyệt vời, nó là sữa chua xay nhuyễn với dâu thôi nhưng dâu thì ng ta cho ngập mồm, sữa chua thơm ngon, sinh tố không quá ngọt, vị chua nhẹ…nhắc lại vẫn thèm. Giá cả thì siêu hạt rẻ, chỉ từ 20-25k/ cốc đầy ú ụ. Ăn xog mua thêm 3 cốc nữa mag đi tí uống tiếp , rẻ và ngon hơn trà sữa nhiều…
4h30: Căng bụng chúng mình tìm đến cầu Tình yêu, chụp choẹt chán chê. Đến khoảng 6h cầu lên đèn chụp tiếp, đẹp long lanh luôn. Đôi nào muốn khóa ở cầu rồi ném chìa thì nhớ cbj ở nhà nhá, đến đấy mua 180k/ khóa bé tẹo.
7h: mình di chuyển đến Sunwheel, đoạn này do bọn mình không tìm hiểu kỹ thông tin, giá vé 300k/người/ chơi mọi trò, đắt nên bọn mình ko vào. Trước tìm hiểu là có 50k/chơi sunwheel nên bọn mình muốn ngắm cảnh đà nẵng về đêm, còn chơi thì đã mệt lắm r, ko có sức chơi tiếp
Hình như thứ 4 vé km là 150k/người, các b tìm hiểu lại nhé, mình ko chắc lắm
8h: Mình đi dạo biển Mỹ Khê, hít thở không khí trong lành và quay về ks
Trên đường về mua xôi hộp và bánh mỳ, các b có thể trở về ks và order đồ ăn trên foody giao tận nơi mà lại ngon, bổ, rẻ
Thật ra thời gian này nếu các b vẫn chưa mệt thì hoàn toàn có lịch trình long lanh luôn
Nếu không đi sunwheel các b có thể đi lên Bà Nà ngắm toàn thành phố về đêm, tượng Phật lên đèn siêu đẹp luôn. Các b cũng có thể lựa chọn việc đi thuyền trên sông Hàn, tận hưởng cảm giác lênh đênh của sóng nước và vẻ đẹp bình yên của Tp biển, ngắm các cây cầu dưới ánh đèn lung linh…
10h: Ngủ lấy sức mai quẩy tiếp
Ngày thứ 2:
6h sáng: ngủ dậy, make up lung linh, chuẩn bị đồ đạc (quần áo, kem chống nắng, áo bơi…)
7h: ăn sáng, bọn mình ăn bò né ngay gần ks, thấy khá ngon, giá ~35k/ suất, các b có thể ăn thử cả bò kho nữa nhé ^^
8h: bọn mình định đi uống cà phê soang chảnh gần bờ biển nhưng ra đến cv Biển Đông thấy bồ câu hàng đàn, lập tức lao vào chụp lấy chụp để ))) (phản xạ tự dưng)
8h30: chụp choẹt xog xuôi, bọn mình google map về Khu du lịch sinh thái Hòa Phú Thành, cách Đà Nẵng khoảng 36km, trùng với cung đường đi Bà Nà
Ks có tour ~ 550k thì phải nhưng mình khuyên các b nếu tuyền trai xinh gái đẹp mềnh cứ xe máy phóng cho thích, trải nghiệm cảm giác như đi phượt, ngắm cảnh 2 bên đường đi, đường đến bà nà là siêu đẹp, riêng có đoạn đường cuối dốc ngược và đường hơi khó đi, nếu nữ cầm tài thì phải cẩn thận
Đến HPT là 1 trải nghiệm tuyệt vời, vé Trượt thác: 250k/ lượt, Zipline: 40k/người/ lượt, massage cá: 20k/ lần, vé vào cổng: 30k. Bọn mình mua combo: 320k/ người chơi các trò. Trước khi đi các b nên gọi điện thoại trước, vì những hôm lũ hoặc mưa sẽ không có trượt thác nhé
Trượt thác 1 ngày chỉ 2 ca: 10h30 sáng và 2h chiều, các b chú ý có mặt trước 15ph để chuẩn bị nhé
9h15: mình có mặt ở HPT, đi zipline trước rồi trượt thác. Đường trượt hơi ngắn nhưng cảm giác sướng luôn...
10h30: bọn mình bắt đầu trượt thác, đường trượt dài 3km, có nhiều điểm dốc, cảm giác phê đến tận rún lun, các b hãy đi và tự trải nghiệm nhé!!!
12h: bọn mình ngồi uống nước và massage cá, mấy con cá mất dậy lắm, bùn cười thí má mà cứ thò chân xuống là chúng nó bu vào, nhột v~ ))))))))
Bọn mình định ăn luôn ở HPT nhưng đồ ăn khá đắt. Vì vậy, massage cá xog chúng mình di chuyển về ks
3h: sau khi nghỉ ngơi ở ks xong, bọn mình ăn Lẩu hải sản ngay Sài gòn quán ở đầu đường Ng Văn Thoại. Đồ tươi, ngon, sạch mà giá cả cũng hợp lý
3 người hết có hơn 300k
4h: bọn mình phòng về Bãi biển Cửa đại, Hội An, tắm+thưởng thức hải sản siêu rẻ ở đây (nhớ ăn thử chip chip nhé mng)
6h: bọn mình có mặt ở phố cổ Hội An, ngắm đèn lồng, thuê thuyền máy (120k/3ng có km cả hoa đăng) đi dạo sông Hoài, thả hoa đăng xog ngắm phố cổ lên đèn, cảm giác bình yên đến lạ…
Ẩm thực Hội An: bánh mì thập cẩm, bánh chuối nướng, cơm gà bà TY
8h: quay về KS
Kết thúc chuyến đi 2 ngày 2 đêm đầy thú vị ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi, em chuẩn bị đi du lịch Đà Nẵng - Hội An, mọi người cho em xin mấy địa chỉ ăn uống ngon, rẻ với ạ, cả ăn chính hải sản với ăn vặt luôn ạ. Em cảm ơn! xem tiếp
Chào mọi người!
Tuần sau mình định đi vinpearl nam Hội An ở Quảng Nam ạ. Mình nghe bảo ở đó không cho mang đồ ăn vào, các nhà hàng trong đó giá cao. Bạn nào biết quán nào ở trong đó giá rẻ xíu chỉ giúp mình với! Mình là sinh viên nên tiền còn hạn hẹp. Thanks mọi người! xem tiếp

Hôm nay mình sẽ nói về việc thả hoa đăng ở Hội An. Chuyện là mình đang đi giữa phố cổ và được mời thả đèn hoa đăng với 3 mức giá 10':100k, 20':200k, 30':300k tặng kèm 4 bông hoa đăng. Mình hí hửng mặc cả 30' xuống 250k và đc chấp nhận. Lúc ngồi lên thuyền xuôi dòng ngắm phố cổ lung linh ánh đèn thích mê lắm, MỖI TỘI LÀ chị lái thuyền cho mình đi đúng nửa vòng, không bõ nóng mông mình ngồi hi hi Mình ngạc nhiên hỏi lại là ' ơ chị ơi e đi 30' cơ mà', chị vui vẻ trả lời ' chị tính theo vòng thôi em. giá em trả là đi nửa vòng. nếu em muốn đi tiếp nửa vòng nữa chị lấy em 150k' mình há hốc mồm ra không thể hiểu chuyện gì xảy ra nên quyết định xách đít lên bờ ai thông thạo Hội An có thể giải thích lại dùm mình xem có phải mình đã bị chặt chém không huhu :(( còn nữa là bạn nào định xí xớn thả đèn hoa đăng như mình thì hỏi kĩ giá với cả ra bến mà hỏi nhé, đừng nhận lời của mấy người rao trong phố cổ huhu xót tiền lắm ý xem tiếp
E sắp đi Đà Nẵng- Hội An và Cù Lao Chàm. e không đi bà nà vì ngày lễ đông. 5N4Đ vào dịp lễ từ chiều tối ngày 29/04- 03/05, và e đã book phòng ở ĐN 2 đêm, và Hội An 2 đêm. không biết sẽ đi những đâu và đi như nào . ACE nào đi rùi cho e xin lich trình hợp lý để có thể đi được nhiều với ạ . em cảm ơn xem tiếp

Xin phép admin mình đăng bài nhé . Deal tốt thế này không đăng hơi phí
COMBO 4N3Đ ĐÀ NẴNG - HỘI AN chỉ /người
Bao gồm:
1 vé máy bay khứ hồi
1 đêm nghỉ hang Sup tại Vinh Hung Library 2 sao
2 đêm nghỉ hạng phòng light studio tại A La Carte 4 sao
1 bữa sáng tại Vinh Hung Library
Miễn phí sử dụng hồ bơi, phòng tập thể dục
Điều kiện áp dụng:
Đặt tối thiểu 2khách/combo
Kéo dài tới hết tháng 12/2018
Miễn phí giữ chỗ vé máy bay
Đặt trước 15 ngày
INBOX EM TƯ VẤN CỤ THỂ Ạ! xem tiếp
Chào mọi người, Mình chuẩn bị đi Hội An - Đà Nẵng; Đà Lạt, 500 anh em cho xin địa chỉ chỗ ở hợp lý với ah
Nếu có thể thì cho mình xin lịch trình hợp lý luôn vs ạ
thanks a lot xem tiếp
Năm nay mình đi chơi Vũng Tàu 2 lần, mình thích chụp ảnh nên muốn gợi ý lại cho các bạn những góc lạ ở VT. Thật sự mình đánh giá VT đẹp, sạch, khung cảnh thì lãng mạn không kém gì Hàn Quốc. Lúc cho mấy bạn người Thái xem ảnh họ còn hỏi "mày đi Busan ah?" Dưới đây là 1 vài địa điểm chia sẻ với các bạn để cho những bức ảnh đẹp.
- Milla nakedsoul - 30 Hạ Long
- Bohemiens cafe - 155/2 Bacu
- Black & White coffee - 91 Bà Triệu (thật sự rất thích quán cafe sâu lắng này, mỗi góc nhỏ ở đây đều đẹp như Hội An vậy. Hôm mình đến quán chơi list nhạc See sing & share của anh Hà Anh Tuấn, vô cùng hợp tâm trạng. Gợi ý phải thử nhé các bạn You must try!)
- Nhà thờ trên đường Trần Hưng Đạo (ngay cạnh Highlands coffee)
- Bãi trước đối diện 30 Hạ Long (ở đây có 1 vài căn nhà sơn màu trắng chụp lên ảnh rất đẹp, nên đi vào buổi sáng sớm khoảng 7h)
- Những con ngõ dốc không khó bắt gặp ở trung tâm tp Vũng Tàu xem tiếp
TOP 10 KHÁCH SẠN ĐẮT KHÁCH NHẤT PHỐ CỔ HỘI AN
---
Thảnh thơi nghỉ dưỡng cùng top khách sạn Hội An chanh sả mà giá siêu mềm, siêu nhiều này các bạn nhé! ... xem tiếp

Có ai đã đặt vé đi Đà Nẵng - Hội An 2 ngày cuối tuần vừa qua không cho mình xin cảm nhận với ạ xem tiếp
Đến A Little Hội An được bạn nhân viên giới thiệu cho món trà Hội An này. Phải nói đúng là must try. Trà kết hợp với sữa gạo đúng là mình chưa thử ở chỗ nào bao giờ. Lúc đầu mình kiểu ờ ờ, thử cũng được chứ chưa tưởng tượng ra vị nó thế nào. Ai ngờ ngon thật ) Xong lại thơm thơm hương dưa hấu nữa chứ. Nói chung là mình rất ấn tượng, chỉ có điều nếu ngồi lâu đá tan ra thì hơi nhạt )
Ngoài đồ uống thì mấy bạn nhân viên ở quán buồn cười dễ thương lắm ý. Order đồ thôi cũng thấy vui. Túm cái váy lại là các cậu nên thử nha.
Địa chie: tầng 2, 19 hành trống, hn xem tiếp
Mình tính ở Hội An 1 ngày xong mới về lại ĐN, mọi người cho mình 1 vài khách sạn ở gần hồ giữa hội an luôn ý ạ, đi lại cho tiện, cỡ dưới 1tr 1 đêm là ok ạ. Many thanksssss xem tiếp
TOP 5 ĐỊA ĐIỂM CHECK-IN HOT NHẤT Ở HUẾ
_____
Huế thương Huế cổ Huế còn cực kỳ đẹp đó các cậu biết không? Chán cái cổ của Hội An rồi thì lăn sang Huế các cậu... xem tiếp
mọi người ơi, có ai đi Hội An xem show Ký ức Hội An cho tớ xin ít review cảm nhận, chi tiết về vị trí ngồi với (nếu ai đi thêm cả combo có công viên văn hóa nữa thì cho tớ hóng luôn héng:") đa tạ đa tạ xem tiếp
Ai ở ĐN Hội An Huế gợi ý thêm cho mình các quán ăn ngon và rẻ đc k ạ? Mình ở Huế bên bờ Nam nhưng quán ăn ngon vẫn kb nhiều.
Đặc biệt là Đà Nẵng và Hội An.
Cuối tuần đưa mấy bạn ng Hàn đi chơi mà kb nên ăn gì.
An toàn vệ sinh thực phẩm nhaaa !!
Với lại chợ đêm Hội An thì chỉ có cuối tuần hay sao ạ? Còn chợ đêm ĐN thì sao? xem tiếp
ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN VỚI 4 TRIỆU ĐỒNG
---
Bọn mình vừa kết thúc chuyến đi Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An vừa rồi. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm này theo ý... xem tiếp
Một số quán ăn nên thử khi đặt chân tới Hội An
1 . cơm gà bà Buội và
2. Bánh mì mì Phượng và bánh mì Madam Khanh
3. Nem nướng , bánh xèo , ram cuốn , thịt nướng .
4. Bánh tráng cuốn thịt nướng
Đi vòng vòng phố cổ là bạn không thể không sà vào gánh bánh tráng thịt nghi ngút khói ven đường
5. Chè bắp ăn ở chợ Hội An có hàng chè bên trái ngay cổng vào
7. Tào phớ
8. Chí mà phù (chè mè đen )
9. Bánh tôm , bánh ghẹ ở chợ Hội An
10. Kem que
Bài viết của em còn nhiều thiếu sót, mọi người góp ý để e sửa cho hoàn chỉnh hơn ạ!!!
xem tiếp
Tháng 10 nên đi đâu cả nhà ơii???
Bé nhà mình lúc đó mới đc hơn 4 tháng nên phương tiện m chọn là tàu hỏa, k đi xe khách, máy bay. Mình định đi Huế, Đà Nẵng Hội An nhưng mùa đó có lẽ mưa nhiều mà mình thì thích tắm biển :((
Ai có kinh nghiệm du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An tháng đó share giúp mình nhé!
Hoặc ai có địa điểm nào gần gần có thể đi tàu share giúp m nhé!!
Thanks car nhà! xem tiếp
Các bạn tư vấn giúp lịch trình đi chơi Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng giúp mình với. Mình bay 7h05 ngày 13/8 HN Chu Lai và về lúc 22h05 ngày 17 Đà Nẵng - Hà Nội ạ.
Các bạn tư vấn giúp các phương tiện đi lại tiết kiệm nhất,chỗ ở homestay ở 3 địa điểm với .
Thanks mn rất nhiều
, , xem tiếp
{Tham khảo} anh chị em nào đi Hội An rồi có thể cho mình xin địa chỉ quán nào ngon ngon được không ♡ kiểu dạng như bún, bánh, chè các kiểu :"> xem tiếp
REVIEW một vòng đồ ăn Đà Nẵng – Hội An:
Mình vừa có chuyến đi ĐN – HA 6n5đ, cũng có thể các món dưới đây đã quá quen thuộc với các bạn, nhưng đây là cảm nhận của mình, biết đâu giúp ích được các bạn ) Hơi dài mọi ng chịu khó đọc nha
HẢI SẢN:
Đi biển tất nhiên phải ăn hải sản rồi )
Sau khi tham khảo mình lựa chọn Phước Thái và Năm Đảnh.
PHƯỚC THÁI: mình gọi Mực cơm hấp, Cá đuối nướng, Hàu nướng mỡ hành, Hàu nướng phomai, Mì xào hải sản. Đồ ăn tươi, ngon nhất với mình có lẽ là Cá đuối nướng. Cá ngọt, cuốn gỏi chấm mắm nêm ăn khá ngon. Hàu nướng phomai là khó ăn nhất, vì ở đây cho lòng đỏ trứng vs phomai vàng con bò cười thì phải, mình ăn thấy không ngon lắm. Còn các món còn lại cũng không khác HN mấy ) Tổng thiệt hại cho 5 món và 1 twister, 1 bò húc là 480k.
NĂM ĐẢNH: trời đất quỷ thần!!! MUST TRY các bạn ơi )) bạn nào thích đồ đậm vị, ăn được cay thì phải thử nhé!!!
Đồng giá 60k/đĩa. Lẩu là 120k/nồi.
Mình gọi Hàu nướng mỡ hành, Ghẹ rang me, Ốc cà na xào thái, Mực sốt cay, Mì xào hải sản. Vì 60k/đĩa nên mình không nói về độ tươi của hải sản, nhưng đánh giá độ ngon chế biến món ăn là 9/10. GHẸ RANG ME có sốt chấm bánh mì best luôn ý, chua chua cay cay đưa miệng dã man. Tiếp là Hàu nướng mỡ hành, ngon thực sự ). Món này không cay nha. Các bạn thử đi chứ mình chả biết tả thế nào. Minh chứng cho độ ngon là 13h mình phải ra sân bay để về HN thì 10h30 thuê xe máy phi ra 2 vợ chồng mỗi người 1 đĩa hàu cho đã, thêm nồi lẩu cho chắc bụng nữa ). Lẩu ở đây ăn tàm tạm, mình thích nhiều vị chua hơn, nói chung không đặc sắc. Ốc cà na xào thái, chua chua ngọt ngọt, điểm trừ là ốc nhỏ hơi khó khêu ốc. Định gọi ốc hương nhưng hết 
Ở đây bán từ 10h30 – 21h. Nhưng thực tế là 19h30 đã đóng bếp rồi. Ngày đầu mình đi tối lúc 18h30 mà phải đứng chờ 30p, max đông. Trưa hôm sau đi ăn cố 2 đĩa hàu hí hửng 10h30 chắc chả có ai đi ăn, vì đi dọc biển Mỹ Khê mấy quán bé Mặn, Bà Thôi rồi Hàu Sữa vắng tanh, thế mà tới đã có khách tầm nửa quán @@. Các bạn cố đi sớm nhé không phải đứng chờ lâu lắm.
Mì Quảng Bà Mua cơ sở 169k Trưng Nữ Vương: ăn bình thường, hoặc do mình ăn chi nhánh chưa chuẩn. Ăn về hơi thất vọng, mặc dù được mọi người chỉ ra ăn cơ sở auth là Trần Bình Trọng, nhưng mình không hào hứng nữa )
Little Mango 72 Hoàng Đức Lương – MUST TRY cho ai là tín đồ xoài nhé!
Quán kết hợp cả homestay, decor khá xinh xắn.
Đồ uống mình gọi 2 loại như ảnh, quên mất tên rồi. Cốc bự lắm, hạt boba vị xoài ăn vui mồm cực kì. Đồ uống thơm mà đặc biệt là xay rất ít đá. Xoài tươi và ngọt. Cảm giác ưng cái bụng lắm ) 45k/cốc nha.
Xôi gà xé bà Bé phố Ngô Gia Tự: thực sự để đi ăn được món này quá gian khổ ) vì không biết tốc độ hết xôi nhanh, nên 2 ngày ra quán lúc 12h và 10h30 đều hết, nản thực sự. Được chị chủ nhắc ra sớm vì quán bán từ 5-9h. Quyết tâm dậy sớm có mặt ở quán lúc 7h30. Cảm nhận là xôi ngon đúng với độ đông của quán ) món này ăn mình thấy còn ngon hơn cả cơm Gà Hội An ý. 15k xôi gà xé, 16k xôi gà roti. Quán còn có nước đậu xanh ngon lắm nhé, 5k thôi. Combo xôi gà chỉ 20k max ngon mà no tận trưa @@
Chè sầu Liên 189 Hoàng Diệu – các bạn đừng vào nhầm chè NaNa nhé:
Mình là tín đồ sâm dứa phomai (hoặc rau câu phomai), và được mọi người ca tụng, nhưng đây là món mình thất vọng nhất. Rau câu và cốt dừa không có điểm chê, nhưng vedette của món là phomai thì chán vô cùng! Không có mùi phomai, cắn vào chỉ có vị sữa, đã thế 2 bát mình gọi phomai đều rất cứng. Mình bỏ lại toàn bộ phomai. 20k/bát. Thua xa chè Liên Hàng Cót ở HN. Những ai ăn món này mình khuyên nên thử tại hàng Cót, vì mình có ăn ở cơ sở chè Liên mở thêm ở Nghĩa Tân cũng rất chán.
Trà sữa Phúc Long 61 Nguyễn Văn Linh:
Cơn sốt Phúc Long HN có vẻ chưa hạ nhiệt, chưa có thời gian xếp hàng nên vào trong này mình cũng thử 3 vị: green tea latte, trà vải và trà đào. Đồ uống ngon, miếng đào chất lượng,to đùng ngã ngửa )
Bún thịt nướng, nem lụi bà Trai 194 Đống Đa:
Mèng ơi nem lụi ngon lắm mấy bồ ạ  Ăn cuốn với rau dưa các kiểu, nem mềm, ngọt, đậm vị. Ăn đứt cmn nem lụi ở HN luôn rồi. Đông lắm mấy bồ ạ.
5k/nem nhé. Quán bán từ 14h tới tầm 22h30 nhé.
Bánh tráng nướng Phan Rang – 41 Nguyễn Du:
Tên quán là vậy nhưng khuyên các bạn chỉ nên gọi Trứng chén nướng hoy nha. Bánh tráng kia mình ăn không thấy ngon, trong này ngta chấm cùng mắm gì vừa mặn vừa nặng mùi, mắm tôm tuổi đéo gì ) Nem chua nướng thì cay vcc, 2 điểm về chỗ.
Mình thử Trứng chén nướng thập cẩm thì có bò khô, ruốc, phomai,... và Trứng chén nướng phomai. Cả 2 đều rất ngon nhé. 10k/chén thôi nha.
Bún chả cá Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh: 25k,30k/bát. Ăn được, quán khá đông, vì cũng được nhiều người khen nên mình cứ up lên cho các bạn tham khảo.
CHỢ BẮC MỸ AN:
Tất tần tật các món ăn vặt, giá chỉ 10-25k. Mình thử bánh căn 15k/đĩa, bánh canh 15k/bát ăn được lắm. Và không thể quên món Kem bơ cô Vân rồi, 12k/cốc. Ngon như lời đồn luân! :>
CHỢ CỒN:
Cũng giống như Chợ Bắc Mỹ An những to và rộng hơn.
Các bạn nên thử Bánh tráng thịt heo Bi Mỹ, 30k/suất. Ngon lắm nhé. Nhìn thì bình thường, nhưng mắm nêm chị chủ pha thực sự là best  HN ko ăn được vị này đâu, nhớ nhung phết  Khát nước thì vào sinh tố Thu để thử Sinh tố bơ hoặc Mẵng cầu bơ nhé, 30k/cốc thơm ngon lắm nè.
Cuối cùng là HỘI AN:
Bánh mì Phượng: 25k/ổ
Quá quen thuộc rồi. Lần đầu ăn, đánh giá là đầy đặn, mình thấy ngon nhưng sao có nhiều người chê vậy )
Cao Lầu – 87 Trần Phú (30k)
Bản thân mình và chồng đều đánh giá món này ngon hơn Mì Quảng, các bạn nên gọi Cao Lầu thịt heo nhé, miếng thịt mềm và đậm vị, thịt bò hơi khô. Nước dùng cũng đậm đà hơn Mì Quảng.
Nước mót 150 Trần Phú (12k): không cần đánh giá nhaa
Cơm gà bà Hồ: lúc đầub định ăn của bà Nga nhưng hết cơm, qua bà Buội cũng vậy. Nên ăn tạm dù không biết chất lượng. Nhưng cơm tơi, hạt mềm, thịt gà mềm và ngọt, nhưng mình ăn mặn nên rưới ít nước tương vào cũng đánh chén được hết đĩa. 35k nha.
Bánh bột lọc bà Bảy vỉa hè Hội An: 25k/đĩa, một đĩa gồm bánh bột lọc, giò và nem chua. Tương ớt ở đây ăn có vị cay nhẹ, hơi ngọt, nước chấm ngon.
Note thêm cho bạn nào muốn chụp ảnh ở Hội An, có quán cf trên tầng thượng nhìn xuống thì đó là Faifo Coffee 130 Trần Phú nhé. xem tiếp
REVIEW một vòng đồ ăn Đà Nẵng – Hội An:
Mình vừa có chuyến đi ĐN – HA 6n5đ, cũng có thể các món dưới đây đã quá quen thuộc với các bạn, nhưng đây là cảm nhận của mình, biết đâu giúp ích được các bạn ) Hơi dài mọi ng chịu khó đọc nha
HẢI SẢN:
Đi biển tất nhiên phải ăn hải sản rồi )
Sau khi tham khảo mình lựa chọn Phước Thái và Năm Đảnh.
PHƯỚC THÁI: mình gọi Mực cơm hấp, Cá đuối nướng, Hàu nướng mỡ hành, Hàu nướng phomai, Mì xào hải sản. Đồ ăn tươi, ngon nhất với mình có lẽ là Cá đuối nướng. Cá ngọt, cuốn gỏi chấm mắm nêm ăn khá ngon. Hàu nướng phomai là khó ăn nhất, vì ở đây cho lòng đỏ trứng vs phomai vàng con bò cười thì phải, mình ăn thấy không ngon lắm. Còn các món còn lại cũng không khác HN mấy ) Tổng thiệt hại cho 5 món và 1 twister, 1 bò húc là 480k.
NĂM ĐẢNH: trời đất quỷ thần!!! MUST TRY các bạn ơi )) bạn nào thích đồ đậm vị, ăn được cay thì phải thử nhé!!!
Đồng giá 60k/đĩa. Lẩu là 120k/nồi.
Mình gọi Hàu nướng mỡ hành, Ghẹ rang me, Ốc cà na xào thái, Mực sốt cay, Mì xào hải sản. Vì 60k/đĩa nên mình không nói về độ tươi của hải sản, nhưng đánh giá độ ngon chế biến món ăn là 9/10. GHẸ RANG ME có sốt chấm bánh mì best luôn ý, chua chua cay cay đưa miệng dã man. Tiếp là Hàu nướng mỡ hành, ngon thực sự ). Món này không cay nha. Các bạn thử đi chứ mình chả biết tả thế nào. Minh chứng cho độ ngon là 13h mình phải ra sân bay để về HN thì 10h30 thuê xe máy phi ra 2 vợ chồng mỗi người 1 đĩa hàu cho đã, thêm nồi lẩu cho chắc bụng nữa ). Lẩu ở đây ăn tàm tạm, mình thích nhiều vị chua hơn, nói chung không đặc sắc. Ốc cà na xào thái, chua chua ngọt ngọt, điểm trừ là ốc nhỏ hơi khó khêu ốc. Định gọi ốc hương nhưng hết 
Ở đây bán từ 10h30 – 21h. Nhưng thực tế là 19h30 đã đóng bếp rồi. Ngày đầu mình đi tối lúc 18h30 mà phải đứng chờ 30p, max đông. Trưa hôm sau đi ăn cố 2 đĩa hàu hí hửng 10h30 chắc chả có ai đi ăn, vì đi dọc biển Mỹ Khê mấy quán bé Mặn, Bà Thôi rồi Hàu Sữa vắng tanh, thế mà tới đã có khách tầm nửa quán @@. Các bạn cố đi sớm nhé không phải đứng chờ lâu lắm.
Mì Quảng Bà Mua cơ sở 169k Trưng Nữ Vương: ăn bình thường, hoặc do mình ăn chi nhánh chưa chuẩn. Ăn về hơi thất vọng, mặc dù được mọi người chỉ ra ăn cơ sở auth là Trần Bình Trọng, nhưng mình không hào hứng nữa )
Little Mango 72 Hoàng Đức Lương – MUST TRY cho ai là tín đồ xoài nhé!
Quán kết hợp cả homestay, decor khá xinh xắn.
Đồ uống mình gọi 2 loại như ảnh, quên mất tên rồi. Cốc bự lắm, hạt boba vị xoài ăn vui mồm cực kì. Đồ uống thơm mà đặc biệt là xay rất ít đá. Xoài tươi và ngọt. Cảm giác ưng cái bụng lắm ) 45k/cốc nha.
Xôi gà xé bà Bé phố Ngô Gia Tự: thực sự để đi ăn được món này quá gian khổ ) vì không biết tốc độ hết xôi nhanh, nên 2 ngày ra quán lúc 12h và 10h30 đều hết, nản thực sự. Được chị chủ nhắc ra sớm vì quán bán từ 5-9h. Quyết tâm dậy sớm có mặt ở quán lúc 7h30. Cảm nhận là xôi ngon đúng với độ đông của quán ) món này ăn mình thấy còn ngon hơn cả cơm Gà Hội An ý. 15k xôi gà xé, 16k xôi gà roti. Quán còn có nước đậu xanh ngon lắm nhé, 5k thôi. Combo xôi gà chỉ 20k max ngon mà no tận trưa @@
Chè sầu Liên 189 Hoàng Diệu – các bạn đừng vào nhầm chè NaNa nhé:
Mình là tín đồ sâm dứa phomai (hoặc rau câu phomai), và được mọi người ca tụng, nhưng đây là món mình thất vọng nhất. Rau câu và cốt dừa không có điểm chê, nhưng vedette của món là phomai thì chán vô cùng! Không có mùi phomai, cắn vào chỉ có vị sữa, đã thế 2 bát mình gọi phomai đều rất cứng. Mình bỏ lại toàn bộ phomai. 20k/bát. Thua xa chè Liên Hàng Cót ở HN. Những ai ăn món này mình khuyên nên thử tại hàng Cót, vì mình có ăn ở cơ sở chè Liên mở thêm ở Nghĩa Tân cũng rất chán.
Trà sữa Phúc Long 61 Nguyễn Văn Linh:
Cơn sốt Phúc Long HN có vẻ chưa hạ nhiệt, chưa có thời gian xếp hàng nên vào trong này mình cũng thử 3 vị: green tea latte, trà vải và trà đào. Đồ uống ngon, miếng đào chất lượng,to đùng ngã ngửa )
Bún thịt nướng, nem lụi bà Trai 194 Đống Đa:
Mèng ơi nem lụi ngon lắm mấy bồ ạ  Ăn cuốn với rau dưa các kiểu, nem mềm, ngọt, đậm vị. Ăn đứt cmn nem lụi ở HN luôn rồi. Đông lắm mấy bồ ạ.
5k/nem nhé. Quán bán từ 14h tới tầm 22h30 nhé.
Bánh tráng nướng Phan Rang – 41 Nguyễn Du:
Tên quán là vậy nhưng khuyên các bạn chỉ nên gọi Trứng chén nướng hoy nha. Bánh tráng kia mình ăn không thấy ngon, trong này ngta chấm cùng mắm gì vừa mặn vừa nặng mùi, mắm tôm tuổi đéo gì ) Nem chua nướng thì cay vcc, 2 điểm về chỗ.
Mình thử Trứng chén nướng thập cẩm thì có bò khô, ruốc, phomai,... và Trứng chén nướng phomai. Cả 2 đều rất ngon nhé. 10k/chén thôi nha.
Bún chả cá Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh: 25k,30k/bát. Ăn được, quán khá đông, vì cũng được nhiều người khen nên mình cứ up lên cho các bạn tham khảo.
CHỢ BẮC MỸ AN:
Tất tần tật các món ăn vặt, giá chỉ 10-25k. Mình thử bánh căn 15k/đĩa, bánh canh 15k/bát ăn được lắm. Và không thể quên món Kem bơ cô Vân rồi, 12k/cốc. Ngon như lời đồn luân! :>
CHỢ CỒN:
Cũng giống như Chợ Bắc Mỹ An những to và rộng hơn.
Các bạn nên thử Bánh tráng thịt heo Bi Mỹ, 30k/suất. Ngon lắm nhé. Nhìn thì bình thường, nhưng mắm nêm chị chủ pha thực sự là best  HN ko ăn được vị này đâu, nhớ nhung phết  Khát nước thì vào sinh tố Thu để thử Sinh tố bơ hoặc Mẵng cầu bơ nhé, 30k/cốc thơm ngon lắm nè.
Cuối cùng là HỘI AN:
Bánh mì Phượng: 25k/ổ
Quá quen thuộc rồi. Lần đầu ăn, đánh giá là đầy đặn, mình thấy ngon nhưng sao có nhiều người chê vậy )
Cao Lầu – 87 Trần Phú (30k)
Bản thân mình và chồng đều đánh giá món này ngon hơn Mì Quảng, các bạn nên gọi Cao Lầu thịt heo nhé, miếng thịt mềm và đậm vị, thịt bò hơi khô. Nước dùng cũng đậm đà hơn Mì Quảng.
Nước mót 150 Trần Phú (12k): không cần đánh giá nhaa
Cơm gà bà Hồ: lúc đầub định ăn của bà Nga nhưng hết cơm, qua bà Buội cũng vậy. Nên ăn tạm dù không biết chất lượng. Nhưng cơm tơi, hạt mềm, thịt gà mềm và ngọt, nhưng mình ăn mặn nên rưới ít nước tương vào cũng đánh chén được hết đĩa. 35k nha.
Bánh bột lọc bà Bảy vỉa hè Hội An: 25k/đĩa, một đĩa gồm bánh bột lọc, giò và nem chua. Tương ớt ở đây ăn có vị cay nhẹ, hơi ngọt, nước chấm ngon.
Note thêm cho bạn nào muốn chụp ảnh ở Hội An, có quán cf trên tầng thượng nhìn xuống thì đó là Faifo Coffee 130 Trần Phú nhé. xem tiếp
Các anh chị em cho mình hỏi, sắp tới em định đi Đà Nẵng - Hội An 4n3đ. Định book vé rồi nhưng k biết thời tiết ra sao. Nghe đồn tầm tháng 1 vẫn có mưa và lũ đúng k ạ? Có ai đi tầm đầu tháng 1 k Cho em xin chút kinh nghiệm vs
Cảm ơn các chế xem tiếp
Trải nghiệm độc đáo rừng dừa nước giữa phố cổ Hội An xem tiếp
Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Ngãi
Cả nhà có hóng lịch trình di chuyển & kinh nghiệm đi của nhà em không ạ
xem tiếp
Đến với Hội An bạn đi đâu. Chơi cái gì nhỉ ?
Hội An không chỉ có chùa cầu phố hội để bạn khám phá đâu.Mà Hội An còn có một khu di tích lịch sử rừng dừa bảy mẫu được đưa vào làm du lịch cách đây vài năm và đang phát triển rất mạnh mẻ va thu hút nhiều người đến thăm quan trên khắp thế giới đấy.Cách Hội An khônh xa chỉ tầm 4km thôi,đến đây bạn sẽ có một hành trình khám phá miền sông nước nhé, ở đây có một nét độc đáo riêng mà nhiều nơi khác không có đó chính là cái thúng chai, cực kì thú vị khi bạn ngồi trên cái thúng mà nhìn nó chông chênh nhưng rất vững để bạn yên tâm khi duy chuyển .bạn sẽ được cô chú lái thuyền thúng đi vào những ngõ ngách của rừng dừa để bạn có thể chim ngưỡng những vẻ đẹp hoang sơ ở đây.các bạn sẽ được chụp những bức ảnh cực đẹp tại rừng dừa, được tặng những sản phẩm làm từ lá dừa nước cực kì độc đáo và khóe tay do những cô chú chèo thuyền làm nhé .trong hành trình duy chuyển các bạn sẽ được xem một hình ảnh rất quen thuộc của những người dân sông nước đó chính là chài lưới,còn gì thú vị hơn khi các bạn ngồi dưới những bóng râm của lá dừa và nge những điệu hò dân ca quảng nam cực kì hay,các bạn còn có thể xem những màn biểu diễn thúng chai rất điệu nghệ do người dân ở đây thực hiện đó là hành trình thăm quan rừng dừa nước 7 mẫu trong vòng 40 phút mọi người nhe
-Hãy liên hệ với tôi để được chọn và tư vấn những khung giờ đi trong ngày đẹp nhất ở nơi đây ,xứ sở rừng dừa các bạn còn có thể ngắm bình minh và hoàng hôn cực kì đẹp và lung linh ở đây lun nhé hãy liên hệ với chúng tôi đảm bảo bạn sẽ có một trãi nghiệm thật tuyệt vời ở đây nhé HỘI AN QUÊ HƯƠNG TÔI Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
SĐT : 01227569749 xem tiếp
Bánh mì Madam Khánh ở Hội An ăn ngon thật sự.Ko đông bằng bánh mì Phượng nhưng bánh mì Madam có một nét đặc trưng riêng biệt.Bánh dù để nguội vẫn ngonnnn.
Mọi người muốn ăn thử ko ạ.E đang ở Hội An.Đêm nay mới bay về Hà Nội xem tiếp
Chào mọi người
Ngày 24-25 mình định đi Hội An, mọi người có thể chỉ giúp mình homestay, khách sạn nào ở Hội An nằm trong khu vực gần phố cổ giá cả ok đc k????
Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Nơi đây góp phần trở thành một nơi trú ẩn an toàn, khiến Cẩm Thanh trở thành bàn đạp quan trọng của phía Đông để lực lượng của ta tiến đánh nội ô Hội An với rất nhiều chiến thắng vẻ vang, lẫy lừng một thời, giúp Hội An được giải phóng hoàn toàn, chấm dứt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta.
Rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An là căn cứ đã đi vào lịch sử quê hương như một khu tử địa, làm mồ chôn thây giặc vì đã có quá nhiều quân địch chết tại nơi đây. Mặc dù nhiều công trình phòng thủ chiến đấu của quân ta ngày trước không còn nhưng những cây dừa vẫn hiện hữu với sức sống mãnh liệt, quật cường, phát triển xanh tốt quanh năm như ghi dấu những chiến tích oai hùng, vẻ vang của quân và dân Hội An trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. xem tiếp
TOP 5 ĐỊA ĐIỂM CHECK-IN HOT NHẤT Ở HUẾ
_____
Huế thương Huế cổ Huế còn cực kỳ đẹp đó các cậu biết không? Chán cái cổ của Hội An rồi thì lăn sang Huế các cậu... xem tiếp
ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN VỚI 4 TRIỆU ĐỒNG
---
Bọn mình vừa kết thúc chuyến đi Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An vừa rồi. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm này theo ý... xem tiếp

Hế lô cả nhà hôm nay mình sẽ viết về kinh nghiệm đi Đà Nẵng ba năm liền của mình nhé!!!!
Đà Nẵng hiện tại đang rất rất phát triển,con người cũng dễ thương, phong cảnh, khí hậu và các dịch vụ đểu thích hợp để có một kỳ nghỉ tuyệt vời cực kỳ ấy.
du lịch Đà Nẵng thích hợp nhất là vào tháng 4 đến tháng 9 (thiu. Từ tháng 10 trở đi Đà Năng bắt đầu mưa nhiều hơn (mình cũng dính 1 lần đi tháng 10 đấy, mưa ủng cả người, buồn thiu)
VỊ TRÍ TỪNG ĐỊA ĐIỂM: Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng cách biển Mỹ Khê khoảng 3 km bãi biển Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, trải dài, cát mịn và cực rộng ( nói đến đây tờ thèm vitam sea quá! )
Từ Trung tâm thành phố ĐN cách bán đảo Sơn Trà 10 km. Ở đâycó rất nhiều điại điểm hot như: CHùa Linh Ứng, Bãi Bụt, Bãi Đá đen... ở khu này còn rất nhiều đồ ăn vặt siêu ngon nhé! Tớ cực thích món bánh mì thịt heo quayyyy ở mạn gần viện 199
Từ trung tâm thành phố ĐN đến NGũ HÀNH SƠN khoảng 12 km cùng chiều với đi bán đảo Sơn Trà đó nhaa. Đến Ngũ Hành Sơn thì không thể nào không thấy làng đá mỹ nghệ độc đáo được, trong Ngũ Hành Sơn cũng có rất nhiều những động lớn nhỏ khác nhau được táo hóa ban tặng. Thế nên nhất định rồi không thể bỏ lỡ một địa điểm này khi tới Đà Nẵng được.
Từ trung tâm thành phố đi Cù Lao Chàm cần đi cano lướt trên sóng để ra đảo,úi mình thích cảm giác lao trên biển cực, phê lắm luôn nhé! mình hôm ấy đặt tour kèm cả ăn trưa, gọi thêm món nếu mình thích.
Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Hội An khoảng 30-40 km đến đây có rất nhiều địa điểm sống ảo đấy ạ. Mình đến di chuyển từ ĐN đến Hội an vào buổi chiều và ở khách sạn Hòa My một tối. Ở đây bạn không thể bỏ lỡ món cơm gà và cau lầu đâu nhé! Ngồi trên lầu cao ăn bát cao lầu thì còn gì bằng nhỉ? Đồ ăn ở đây khá rẻ và phong phú nên không ăn được món này mình ăn được món khác các cậu không cần lo lắng nhé!
Nằm trong thành phố ĐN thì có 4 cây cầu song song nhau nên thành phố Đà Nẵng còn được gọi là thành phố của những cây cầu đấy ạ.
À không thể bỏ lỡ được cả chợ Cồn và chợ Sông Hàn đâu các cậu ạ!!!! úi váo đấy lạc vào thiên đường ăn uống luôn ý, siêu siêu rẻ mà nhiều đồ cực. ( tớ lúc nào cũng có cái bụng đói mà )
PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI: tớ đi tháng 10 và tháng 4 nên vé còn khá rẻ những lúc vé rẻ thì tớ sẽ tự săn và đi. (Nếu các cậu có nhu cầu tìm vé rẻ liên hệ tớ nhé!) Vào đến sân bay ĐN t gọi taxi và về khách sạn. tờ chọn khách sạn lúc nào cũng ở bán đảo Sơn Trà vì tớ thấy chỗ này thuận tiện cho mọi nơi mình cần đi ấy. tiếp theo mình muồn tự do đi lại nên chúng tớ đã thuê xe máy đi trong ngày, chỉ 100k thui nhé các cậu. Sau khi tớ ở Đà Nẵng 3 ngày thì tớ gọi taxi và vào Hội An vi vu một ngày
ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG: Trong ĐN đồ hải sản cũng bình thường tức không rẻ và không đắt. Quán hải sản mà t thấy vừa rẻ lại ngon không chặt chém khách là Hải Sẳn BÉ MẶN. nhiều đồ mà lại tươi ngon cực ấy. ngoài ra tớ cũng ăn vặt ở rất nhiều
quán ven đường, món ốc hút bên dưới cầu rồng ngon quên sầu luôn ấy. Nhưng chủ yếu vào đấy mình toàn ăn Hải sản không ý. hiu hiu
BOOK VÉ VÀ KHÁCH SẠN: hiện tại vé và phòng ĐN đang rất rẻ nếu các bạn không ngại hãy inbox và mình sẽ giới thiệu các bạn combo cực hot cho mùa này ạ!!!!! xem tiếp

Ad ơi, mọi người ơi, cho mình hỏi mồng 6,7 tết có xe nào đi từ Ninh Bình về Phong Nha Quảng Bình ko ạ? rồi mồng 8 tết từ có xe từ Quảng Bình về Hội An ko ạ? Em có liên hệ xe TM Camel nhưng họ nói mồng 5 mới mở bán vé, như vậy e ko biết là mình có vé về ko. xem tiếp
mùa này là thời gian hợp lý trong năm để tới Đà Nẵng - Phố cổ Hội An.
tới những địa điểm du lịch nổi tiếng, thưởng thức các món ăn đặc sản và tuyệt vời hơn không khí mát mẻ có phần se se lạnh sẽ tạo nên những cảm xúc thật đặc biệt.
cùng xem một số hình ảnh mà tôi chụp tại Đà Nẵng - Phố cổ Hội An
nếu chưa biết phải bắt đầu từ đâu, đây là bí kíp du lịch cho bạn: TuAzqN xem tiếp
[Góc hỏi]
Em mới đi chơi Hội An về thèm đồ ăn miền Trung nhất là cao lầu quá, ở HN có quan cao lầu hay bánh xèo nem lụi nào ko ạ.
Ai biết gợi í cho em với xem tiếp
Hội An là thế, đi mãi chẳng hết chỗ sống ảo, đi mãi chẳng hết khách sạn xinh xem tiếp
Mình có gọi 3 đĩa cơm gà chặt và 1 đĩa cơm gà xé (cơm gà xé 35k) cho trẻ con tổng thanh toán 215k cho 4 đĩa cơm mà ai cũng đói meo. Mình viết lên đây cho ai sắp đi Hội An thì biết để có thể ăn ở quán khác hoặc nếu muốn thì vẫn có thể vào ăn thử vì mỗi khẩu vị của mỗi ng mỗi khác.
Kính hội.... xem tiếp
Chị em ơi, có xe bus nào đi thẳng từ Sân bay Đà Nẵng về Hội An không? Dịch vụ đón tại sân bay của ks mình tận 300K lận xem tiếp
Đà Nẵng - Hội An cho tháng 4-5. Kèo nào nhào vô đây với mình ạ! xem tiếp
Tuần rồi 2 vợ chồng đi Hội An chơi lần đầu, bà chị vừa đi Đà Nẵng về cứ nhắc đi nhắc đi nhớ ăn bánh mì Phượng "ngon nhất thế giới" xem thế nào, bà ấy không kịp đi ăn. Thế là đêm đầu tiên ở Hội An, sau khi ăn thử cao lầu, bánh ướt thịt nướng các thứ thì 2 vc mới vào bánh mì Phượng gọi 1 chiếc thập cẩm 25k (vc em để dành bụng để ăn nhiều nên đi đâu ăn cungz gọi có 1 suất và e thì ăn rất ít nhé, nói trc, ko lúc chê các bác lại bảo tại e ăn no rồi)
Cảm nhận đầu tiên là giá ổn, có 25k 1 cái thập cẩm. còn mấy loại khác nữa cũng chỉ 25k thì phải.
Khi order có thể yêu cầu cắt đôi luôn nhé.
Nhân nhiều loại có bơ, pate, chả, thịt,... rau thơm ...( có cả rau húng vs rau dăm nhá, chưa ăn ở đâu có lun. ăn cùng vị hơi lạ )
Lúc về anh chồng còn khen ngon rồi bảo mua thêm cái nữa tối ăn cơ.
Hôm sau 2 đứa lại xuống Hội An chơi. đi loanh quanh thật sự chẳng còn món j để thử nữa ngoài cao lầu, mỳ quảng, bánh ướt, ... thế là lại đi ăn bánh mì Phượng.
Lần này cả trưa chỉ ăn mỗi bánh mì thôi nên 2vc gọi mỗi đứa 1 cái.
và ÔI *** lần này ăn cả cái mới thấy không hiểu sao bánh mì ở đây cứng thế??? là CỨNG chứ không phải GIÒN nhé. :(( nghĩ thầm hay là bánh mì ở đây phải thế.
nhưng mà anh chồng ăn xong cũng kêu anh rách hết mồm rồi. tại từ tối qua đến giờ ăn 2 cái rưỡi rồi.
đau hết mỏ! đau thật sự! :((
mà bánh chỉ âm ấm thôi chứ ko hề nóng giòn nhé!
Nói chung là thất vọng toàn tập ý!
Hay là bánh mì Hội An kiểu vậy và mình không hợp :(( xem tiếp
Tuần này gđ mình ở ĐN & Hội An, có cả trẻ em & người lớn. Nhờ các bạn cho mình ít thông tin vui chơi, ăn ngon và vài điểm check in sống ảo với nha xem tiếp
8/2: 9h sáng tới Huế, ngủ 1 đêm
9/2: ngủ Hội An 1 đêm
10/2-11/2: ngủ Đà Nẵng 2 đêm, 10h tối bay về

Cảm ơn ạ xem tiếp
Đến Đà Nẵng vs Hội An chỉ ăn ăn và ănnn...
bachuaviahe để bỏ túi 1 tỉ món ngon trên mồm bọn mìnhhh :> xem tiếp
REVIEW ĐẢO CÔ TÔ TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)


- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tuần Châu (Bến tàu cao tốc chạy thẳng Cô Tô)
- Vì mới có Hãng tàu Havaco 5 sao (Chạy được cả điều kiện gió bão) mà xuất bến ngay Tuần Châu chứ không cần phải ra Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) nữa nên chuyến đi lần này mình muốn thử trải nghiệm xem sao.
- Các bạn đi các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái.Báo Tài xế lúc lên xe cho dừng Cổng vào Tuần Châu. Giá vé: 80k/ người (Nhưng hơi lâu vì đi đường bình thường)
- Các bạn có thể đi xe khách Ông Lợi (SĐT: 0904924161) hoặc xe Mạnh Ninh (SĐT: 0904924164) đều xuất phát lúc 6:30 hẹn tại Cầu Vượt Big C Hải Phòng. (Giá vé: Đi ra hẳn gần Cảng Cái Rồng có 100k/vé, nếu đi ra Tuần Châu thì rẻ hơn).
- Xe Limousine Hải Phòng – Móng Cái đi cao tốc 1 tiếng 1 chuyến từ 5h đến 20h giá 150k (Hơn 1 tiếng đến nơi) SĐT: 0961690056 và SĐT: 0985828196 (2 SĐT của 2 hãng khác nhau, nhưng lịch trình và giá cả như nhau, đón tận nhà trong nội thành)
Di chuyển tại Cô Tô
- Vì các điểm tham quan, check-in cũng gần nhau nên thuê xe máy từ khám phá là tiện và thú vị nhất.
- Các khách sạn cũng hỗ trợ dịch vụ cho thuê xe. Giá cả dao động từ 200k – 250k/ngày.
- Các bạn nhớ chọn xe số nhé, chứ mấy xe kiểu 50cc người ta cho thuê nhiều nhưng đi đường dốc thì pó tay luôn.
Khách sạn:
Bình thường thì mình hay khuyên mọi người lên các ứng dụng đặt Khách sạn (Booking hoặc Agoda) xem các khách sạn, homestay nào phù hợp.
Nhưng riêng với Cô Tô thì bạn nên xem trên các Fanpage của các Homestay, khách sạn ở đây. Vì ở trên ứng dụng kia không có nhiều mà giá còn đắt hơn ấy.
Có 3 khu vực chính để bạn có thể ở:
- TRUNG TÂM: Nếu bạn nào muốn thuận tiện mọi mặt thì lựa chọn khu vực này.
- BÃI BIỂN HỒNG VÀN: Bạn nào muốn thư thái ở nơi đúng chất biển xanh (Xanh nhất trong các bãi biển ở phía Bắc Việt Nam), cát trắng, nắng vàng, êm ả và tối thưởng thức BBQ trên bãi biển thì ở đây là lý tưởng.
- BÃI BIỂN VÀN CHẢY: Bạn nào muốn gần biển mà muốn sóng đánh tụt quần thì ở đây cứ gọi là phê phải biết. Sóng thích lắm.
Mình lưu trú tại 2 Homestay trong 3N2Đ đều ở Bãi biển Hồng Vàn (Vì thích biển lắm):
- COTO ECOLODGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (100m).
+ Homestay màu trắng pha xanh mang nét Địa Trung Hải rất đẹp.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
- COTO VILLAGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (300m).
+ Các căn Bulgalow thoáng đãng, hướng biển.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
Thời điểm thích hợp đi Cô Tô
Cuối T4 đến cuối T8 là thời điểm thích hợp nhất để đi Cô Tô:
- Vì thời tiết lúc này nóng chỉ muốn lao ra biển ngay thôi.
- Bạn cũng cần theo dõi thời tiết vì có những hôm trời mưa bão nhé.
Ăn uống
- Tất nhiên là hải sản rồi.
- Đến Cô Tô cứ hải sản mà thưởng thức nhé cả nhà.
- Bạn có thể đặt BBQ bãi biển. Các bãi biển ở trung tâm hay Hồng Vàn hàng tối đều có nhé. (Nhưng nên đặt trước thì tốt nhất).
- Nếu không bạn có thể ra 1 chỗ BBQ nổi tiếng nhất ở Cô Tô là “BẾP BÌNH AN” nằm ở Bãi tắm Tình Yêu (Xuất hiện trong bộ phim “Cả 1 đời ân oán”). Với giá: 300k/suất.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT CÔ TÔ 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu)
- Đặt Limousine lúc 7h30. Tầm 8h30 có mặt ở Tuần Châu rồi.
- Xe thả ở đầu đường vào Tuần Châu. Bạn phải đi thêm Taxi mất 80k nữa.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
DI CHUYỂN (Tuần Châu – Cô Tô): TÀU 5 SAO HAVACO
- Tàu mới nhất và ghế ngồi như máy bay, không say. (Y như tàu 5 sao đi Côn Đảo).
- Thời gian: Đi 9:00 (Tuần Châu – Cô Tô) và Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
- Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
- Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
HẢI ĐĂNG CÔ TÔ
- Có thể nói rằng Hải đăng Cô Tô chính là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất nước ta.
- Bốn bề là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là đất liền với những dãy núi uốn lượn.
- Giá vé: FREE
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
- Nằm ở trước Bãi tắm Tình Yêu với 2 hàng thông xanh rì.
- Đây cũng là nơi mọi người thường chọn là nơi để đi bộ và lang thang mỗi buổi chiều.
BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn)
- Nghe tên đã muốn Check – in rồi.
- Tuy nhiên đến đây thì ngồi trên cát ngắm Hoàng hôn thì đẹp chứ không khuyên mọi người bơi ở đây. Thực chất đây là bãi biển nằm ở khu vực cầu tàu nên không được sạch cho lắm.
BẾP BÌNH AN
- Nếu như theo dõi bộ phim truyền hình nổi tiếng “Cả Một Đời Ân Oán” thì chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng với hình ảnh bếp Bình An yên bình ở bãi biển Tình Yêu.
- Sau khi bộ phim kết thúc, địa điểm bếp Bình An cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều các bạn trẻ du lịch Cô Tô tới đây.
- Nhưng phải công nhận ở đây BBQ chị chủ làm ngon lắm. Với 300k/suất thì bao no rồi.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
TƯỢNG BÁC HỒ
- Tượng đài Bác Hồ được đặt hướng ra biển Đông.
- Đây chính là tượng đài duy nhất Bác Hồ đồng ý cho dựng khi còn sống nhân dịp đến thăm đảo.
NHÀ THỜ CÔ TÔ
- Đây là nhà thờ duy nhất trên đảo để phục vụ tín ngưỡng tôn giáo của các Giáo dân Giáo họ Cô Tô.
- Bạn nên ghé qua để chiêm ngưỡng công trình này.
BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG
- Bãi đá Móng Rồng (Tên cũ là Bãi đá Cầu Mỵ) là một hệ thống những lớp đá trầm tích bị bào mòn qua thời gian hàng vạn năm trước bởi nước biển.
- Khi nước biển xâm thực, bào mòn tạo cho bãi đá hình thù xếp tầng như những bậc thang và màu sắc khác nhau cùng các vân rất đẹp.
- Đây được xem là nơi đón ánh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo Cô Tô.
ÂU CẢNG
- Nằm gần Bãi đá Móng Rồng, cách chừng 2 – 3km thôi.
- Nơi này chính là nơi mà các tàu thuyền cập bến để tránh bão, cũng là cảng tránh bão lớn nhất ở Cô Tô.
- Vì là nơi tránh bão nên ở Âu Cảng được xây dựng lên rất nhiều những cột trụ bê tông có hình thù độc đáo, kéo dài thàng một hàng để chắn sóng. Chính những điều này lại khiến con đường trở thành 1 địa điểm check – in lý tưởng.
- Âu Cảng cũng là nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp. Ở đây sẽ đẹp nhất vào những lúc buổi chiều và tối, khi hoàng hôn buông xuống bạn có thể ngắm trọn những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn.
- Vào buổi tối khi những con tàu lên đèn trông vô cùng rực rỡ, huyền ảo.
BÃI VÀN CHẢY
- Nơi có sóng to đánh tụt quần như từ đầu mình đã nói ở trên.
- Cũng là nơi được mệnh danh là “Địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Cô Tô”.
PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
- Khu phố được Khai trương cách đây 1 năm thôi.
- Ở đây cũng tập trung các hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm.
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
BÃI HỒNG VÀN
- Ngay từ khi đặt chân tới bãi biển Hồng Vàn, bạn đã cảm thấy bãi biển này không nhộn nhịp như bãi biển Vàn Chảy hay bãi Tình Yêu.
- Biển Hồng Vàn là bãi biển lặng sóng, nước biển trong xanh với bãi cát trắng mịn trải dài.
- Thực sự nếu xét về độ trong xanh thì Hồng Vàn là bãi biển có màu nước đẹp nhất miền Bắc luôn.
- Phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ, biển lặng sóng rất an toàn.
DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
- DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu): TÀU 5 SAO HAVACO
+ Thời gian: Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
+ Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
+ Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
+ Chi tiết (Phần Di chuyển)
- DI CHUYỂN VỂ (Tuần Châu – Hải Phòng)
+ Chạy Taxi (80k) ra đầu đường vào Tuần Châu.
+ Chờ xe Limousine đón lúc 17h. Tầm 18h có mặt ở Hải Phòng.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
TÓM LẠI
- Cô Tô đẹp và còn hoang sơ lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé.
- Đừng quên mua ít Hải sản làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3 xem tiếp
#hoian
Hi mn.
Mình đang ở đà nẵng. Dự tính t2 sẽ đi cù lao chàm và hội an kết hợp. Mn cho mình hỏi đi kết hợp 2 điểm đó trong ngày có đc ko?, chạy xe có mệt ko ấy vì mình định chạy xe máy. Và nếu ổn đi nên tới Hội An trc rồi qua CLC hay tới CLC trước rồi chiều qua HA thì hợp lý hơn?. xem tiếp
Mình đi Đà Nẵng về được 2 tuần và cũng viết review rồi mà bạn mình bảo rằng bài review du lịch toàn thấy ăn nên mình review lại cho hội Mình đã lược bớt phần ĐI, còn lại phần ĂN. Ai quan tâm phần ĐI thì qua fb mình ạ. Cảm ơn cả nhà
[ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN]
----
Vì đặt gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn chuyến bay. Bọn mình đến Đà Nẵng lúc tối hôm 11/9, nhận xe máy và lượn vài vòng quanh thành phố, thấy 1 quán đông khách ở 315 Ông Ích Khiêm ăn 2 tô hủ tíu (10k/tô) và 1 quả trứng (8k/quả), đi qua bên bờ sông Hàn ăn 1 chiếc bánh tráng kẹp (10k/c) sau đó mới về ksan check in, nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình cho ngày hôm sau.
Sáng 12/9, bọn mình dậy từ 6h. Bọn mình ăn 2 bát Mì Quảng ếch bà Mua (35k/bát), uống 1 ly Trà sữa Phúc Long + thạch cafe dừa (55k).
Lúc vào hầm rượu ở Bà Nà Hills, bọn mình có mua 1 ly Sangria - rượu vang hoa quả (89k/ly) và ăn thịt đà điểu nướng (100k).
Vào đến Hội An việc đầu tiên là ăn. Lúc này phố cổ cấm xe máy nên bọn mình lượn lòng vòng mấy con phố bên ngoài.
Cuối đường Phan Châu Trinh có 1 quán vỉa hè rất đông, bọn mình ăn 1 suất bánh căn, 1 chiếc nem chua và 1 chiếc giò Quảng Nam (hết tổng 40k).
Tìm đến Bánh mì Phượng mua 1c (25k), sang đường ngồi quán nước vỉa hè uống 1 ly sữa đậu xanh (15k) và 1 ly sâm bông cúc (10k). Bọn mình hỏi cô hàng nước quán cao lầu ngon nhất ở đây là Cao lầu bà Bé trong chợ ẩm thực, 2 đứa ăn 1 bát thôi (20k).
No bụng rồi mới về check in homestay. Chỗ bọn mình ở cách chợ đêm 50m. Đến tối ra chợ và sang bên phố cổ chơi, đèn lồng đẹp lung linh. Đến Hội An chắc chắn phải uống nước mót, thứ nước gây thương nhớ, cái cảm giác đọng lại mỗi ngụm thực sự làm mình sướng khó tả luôn ấy, 10k/cốc thôi.
Tối hôm ở Hội An nóng, lại đông người, bọn mình tìm quán cafe có điều hoà để ngồi (Mun coffee), uống 2 ly nước ép (35k/ly).
Ngồi chán r lại ra đường, đi lang thang thấy 1 quán bún bò đông đông, gọi 1 bát bún bò đầy đủ đường Phan Châu Trinh (50k). Vì gọi đầy đủ nên siêu nhiều, thịt ngập mặt, cả bò lẫn heo cắn ngập răng sung sướng. Ở đây món nào cũng mặn, ngọt nên cho nhiều chanh khi ăn sẽ trung hoà hơn.
Ăn xong bún bò đi trên đường thấy có gánh chè, bọn mình mua 1 ly chè bắp nữa (10k).
Trên đường về homestay phải đi qua chợ đêm, thấy mấy hàng đồ nướng thơm quá "lại phải" ăn 1 chú bạch tuộc nướng nữa (80k).
Mình mang một chiếc bụng siêu no đi ngủ sau một ngày dài khá mệt
Sáng 13/9 bọn mình dậy từ 5h. 5h30 sáng lạch cạch nhờ bác chủ nhà mở cửa. Dậy sớm là để đi chụp hình các bạn ạ. Ở Hội An sáng rất mát nhưng tầm 7h30 là nắng nóng lắm r nên dậy sớm chụp hình vừa vắng vừa mát, có thể di chuyển bằng xe máy nữa (muộn thì phố cổ sẽ cấm xe). Với lại lúc các cửa hàng mở cửa thì sẽ không cho chụp hình nữa.
Chụp đủ hình thì bọn mình lại đi lượn phố. Ngoài khu vực phố cổ thì có thể đi ra các phố rìa ngoài, khu dân cư, trường học có rất nhiều quán ăn sáng, ăn vặt vừa rẻ vừa chuẩn vị địa phương.
Bọn mình kiếm đc 1 quán ở ngã tư đường số 584 Cửa Đại, quán vỉa hè bán cơm tấm và bún thịt nướng, rất đông dân bản địa và học sinh ăn sáng. Bọn mình gọi 1 cơm (15k), 1 bún (15k) và 1 sữa đậu nành (5k).
Ăn xong thì bắt đầu nắng nóng rồi, các quán cafe ở Hội An chưa mở nên bọn mình về ngủ thêm 1 giấc nữa. 9h cafe mở, bọn mình đi bộ ra The Chef (166 Trần Phú). Sáng quán không mở sân thượng vì rất nắng, nếu ở lại đến chiều ngắm được hoàng hôn thì sẽ siêu đẹp vì view tuyệt vời luôn ấy, nhưng sáng muốn lên đó chụp ảnh vẫn được.
Bọn mình ngồi tầng 2, gọi 2 ly nước chanh leo (30k/ly) và 1 suất bánh hoa hồng trắng (65k - khá đắt vì là nhà hàng, mn nên ăn quán vỉa hè bên ngoài).
Quay về homestay check out, lại xách hành lí lên và đi.
Lúc sáng lượn đường thấy khu Trần Cao Vân nhiều quán ven đường đông, mà đông quá nên tầm trưa sẽ là cơ hội hợp lí để càn quét khu này.
Bọn mình đã ăn 1 tô bún mắm thịt quay + 2c gỏi cuốn (tổng 60k), 1 suất bánh đập + 1 ly nước mía + 1c chả Quảng Nam (tổng 25k), 1 tô mì Quảng (20k). Mì Quảng ở Hội An ăn khác mì bà Mua ở Đà Nẵng lắm, nói chung là không thấy có mấy sự liên quan đến nhau ấy.
Định đi tìm ăn bánh canh bà Quýt (ngay cạnh bánh mì Phượng) nhưng tận 3h chiều mới mở nên bọn mình lại đi ăn cơm gà. Đọc review thấy nhiều người bảo cơm gà Bà Hồ ngon mà rẻ hơn Bà Buội nên bọn mình ăn 1 đĩa cơm bà Hồ (35k).
Vẫn còn mang sự thương nhớ với nước mót nên quay lại Trần Phú để mua 1 ly mang đi và lên đường về Đà Nẵng.
Đến ĐN không thể k ăn chè Liên. Rẻ hơn chè sầu Hà Nội mà nhiều lắm luôn ấy. Bọn mình ăn 1 chè thái sầu đầy ú ụ (20k) và 1 tàu hủ sầu (18k).
Ăn xong bọn mình ra Nhà thờ Hồng chụp ảnh, r đến bãi Mỹ Khê chơi (gần lắm, cách chân cầu Rồng chưa đến 1.5km). Nghịch 1 lúc thì cơn mưa, bọn mình chạy về Phúc Long gọi 1 trà đào (45k) và 1 trà may mắn (50k).
Hết mưa, bọn mình định đi ăn bánh canh, hỏi Google nhưng vẫn hơi hoang mang nên hỏi 1 anh shipper Now ở đó xem quán nào ngon nhất thì được chỉ đến Bánh canh Ruộng ở phía bên kia cầu Rồng là ngon và rẻ nhất. Thường thì là 20-25k/bát nhưng bọn mình gọi 2 bát đầy đủ (40k/bát) nhiều khủng khiếp. Chưa bao giờ mình ăn 1 món đồ gì mà lại nhiều như thế luôn ấy! 1 bát đầy đủ có xương, chả, giò, nem chua, cá, bánh canh bột lọc (có 2 lựa chọn là bột lọc hoặc bột gạo, chủ quán bảo bột lọc ngon hơn), ăn kèm có quẩy ram (3k/c).
Cụ thể hơn về từng món mình note ở từng ảnh (nếu nhớ)
-----
xem tiếp
Mình đi Đà Nẵng về được 2 tuần và cũng viết review rồi mà bạn mình bảo rằng bài review du lịch toàn thấy ăn nên mình review lại cho hội Mình đã lược bớt phần ĐI, còn lại phần ĂN. Ai quan tâm phần ĐI thì qua fb mình ạ. Cảm ơn cả nhà
[ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN]
----
Vì đặt gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn chuyến bay. Bọn mình đến Đà Nẵng lúc tối hôm 11/9, nhận xe máy và lượn vài vòng quanh thành phố, thấy 1 quán đông khách ở 315 Ông Ích Khiêm ăn 2 tô hủ tíu (10k/tô) và 1 quả trứng (8k/quả), đi qua bên bờ sông Hàn ăn 1 chiếc bánh tráng kẹp (10k/c) sau đó mới về ksan check in, nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình cho ngày hôm sau.
Sáng 12/9, bọn mình dậy từ 6h. Bọn mình ăn 2 bát Mì Quảng ếch bà Mua (35k/bát), uống 1 ly Trà sữa Phúc Long + thạch cafe dừa (55k).
Lúc vào hầm rượu ở Bà Nà Hills, bọn mình có mua 1 ly Sangria - rượu vang hoa quả (89k/ly) và ăn thịt đà điểu nướng (100k).
Vào đến Hội An việc đầu tiên là ăn. Lúc này phố cổ cấm xe máy nên bọn mình lượn lòng vòng mấy con phố bên ngoài.
Cuối đường Phan Châu Trinh có 1 quán vỉa hè rất đông, bọn mình ăn 1 suất bánh căn, 1 chiếc nem chua và 1 chiếc giò Quảng Nam (hết tổng 40k).
Tìm đến Bánh mì Phượng mua 1c (25k), sang đường ngồi quán nước vỉa hè uống 1 ly sữa đậu xanh (15k) và 1 ly sâm bông cúc (10k). Bọn mình hỏi cô hàng nước quán cao lầu ngon nhất ở đây là Cao lầu bà Bé trong chợ ẩm thực, 2 đứa ăn 1 bát thôi (20k).
No bụng rồi mới về check in homestay. Chỗ bọn mình ở cách chợ đêm 50m. Đến tối ra chợ và sang bên phố cổ chơi, đèn lồng đẹp lung linh. Đến Hội An chắc chắn phải uống nước mót, thứ nước gây thương nhớ, cái cảm giác đọng lại mỗi ngụm thực sự làm mình sướng khó tả luôn ấy, 10k/cốc thôi.
Tối hôm ở Hội An nóng, lại đông người, bọn mình tìm quán cafe có điều hoà để ngồi (Mun coffee), uống 2 ly nước ép (35k/ly).
Ngồi chán r lại ra đường, đi lang thang thấy 1 quán bún bò đông đông, gọi 1 bát bún bò đầy đủ đường Phan Châu Trinh (50k). Vì gọi đầy đủ nên siêu nhiều, thịt ngập mặt, cả bò lẫn heo cắn ngập răng sung sướng. Ở đây món nào cũng mặn, ngọt nên cho nhiều chanh khi ăn sẽ trung hoà hơn.
Ăn xong bún bò đi trên đường thấy có gánh chè, bọn mình mua 1 ly chè bắp nữa (10k).
Trên đường về homestay phải đi qua chợ đêm, thấy mấy hàng đồ nướng thơm quá "lại phải" ăn 1 chú bạch tuộc nướng nữa (80k).
Mình mang một chiếc bụng siêu no đi ngủ sau một ngày dài khá mệt
Sáng 13/9 bọn mình dậy từ 5h. 5h30 sáng lạch cạch nhờ bác chủ nhà mở cửa. Dậy sớm là để đi chụp hình các bạn ạ. Ở Hội An sáng rất mát nhưng tầm 7h30 là nắng nóng lắm r nên dậy sớm chụp hình vừa vắng vừa mát, có thể di chuyển bằng xe máy nữa (muộn thì phố cổ sẽ cấm xe). Với lại lúc các cửa hàng mở cửa thì sẽ không cho chụp hình nữa.
Chụp đủ hình thì bọn mình lại đi lượn phố. Ngoài khu vực phố cổ thì có thể đi ra các phố rìa ngoài, khu dân cư, trường học có rất nhiều quán ăn sáng, ăn vặt vừa rẻ vừa chuẩn vị địa phương.
Bọn mình kiếm đc 1 quán ở ngã tư đường số 584 Cửa Đại, quán vỉa hè bán cơm tấm và bún thịt nướng, rất đông dân bản địa và học sinh ăn sáng. Bọn mình gọi 1 cơm (15k), 1 bún (15k) và 1 sữa đậu nành (5k).
Ăn xong thì bắt đầu nắng nóng rồi, các quán cafe ở Hội An chưa mở nên bọn mình về ngủ thêm 1 giấc nữa. 9h cafe mở, bọn mình đi bộ ra The Chef (166 Trần Phú). Sáng quán không mở sân thượng vì rất nắng, nếu ở lại đến chiều ngắm được hoàng hôn thì sẽ siêu đẹp vì view tuyệt vời luôn ấy, nhưng sáng muốn lên đó chụp ảnh vẫn được.
Bọn mình ngồi tầng 2, gọi 2 ly nước chanh leo (30k/ly) và 1 suất bánh hoa hồng trắng (65k - khá đắt vì là nhà hàng, mn nên ăn quán vỉa hè bên ngoài).
Quay về homestay check out, lại xách hành lí lên và đi.
Lúc sáng lượn đường thấy khu Trần Cao Vân nhiều quán ven đường đông, mà đông quá nên tầm trưa sẽ là cơ hội hợp lí để càn quét khu này.
Bọn mình đã ăn 1 tô bún mắm thịt quay + 2c gỏi cuốn (tổng 60k), 1 suất bánh đập + 1 ly nước mía + 1c chả Quảng Nam (tổng 25k), 1 tô mì Quảng (20k). Mì Quảng ở Hội An ăn khác mì bà Mua ở Đà Nẵng lắm, nói chung là không thấy có mấy sự liên quan đến nhau ấy.
Định đi tìm ăn bánh canh bà Quýt (ngay cạnh bánh mì Phượng) nhưng tận 3h chiều mới mở nên bọn mình lại đi ăn cơm gà. Đọc review thấy nhiều người bảo cơm gà Bà Hồ ngon mà rẻ hơn Bà Buội nên bọn mình ăn 1 đĩa cơm bà Hồ (35k).
Vẫn còn mang sự thương nhớ với nước mót nên quay lại Trần Phú để mua 1 ly mang đi và lên đường về Đà Nẵng.
Đến ĐN không thể k ăn chè Liên. Rẻ hơn chè sầu Hà Nội mà nhiều lắm luôn ấy. Bọn mình ăn 1 chè thái sầu đầy ú ụ (20k) và 1 tàu hủ sầu (18k).
Ăn xong bọn mình ra Nhà thờ Hồng chụp ảnh, r đến bãi Mỹ Khê chơi (gần lắm, cách chân cầu Rồng chưa đến 1.5km). Nghịch 1 lúc thì cơn mưa, bọn mình chạy về Phúc Long gọi 1 trà đào (45k) và 1 trà may mắn (50k).
Hết mưa, bọn mình định đi ăn bánh canh, hỏi Google nhưng vẫn hơi hoang mang nên hỏi 1 anh shipper Now ở đó xem quán nào ngon nhất thì được chỉ đến Bánh canh Ruộng ở phía bên kia cầu Rồng là ngon và rẻ nhất. Thường thì là 20-25k/bát nhưng bọn mình gọi 2 bát đầy đủ (40k/bát) nhiều khủng khiếp. Chưa bao giờ mình ăn 1 món đồ gì mà lại nhiều như thế luôn ấy! 1 bát đầy đủ có xương, chả, giò, nem chua, cá, bánh canh bột lọc (có 2 lựa chọn là bột lọc hoặc bột gạo, chủ quán bảo bột lọc ngon hơn), ăn kèm có quẩy ram (3k/c).
Cụ thể hơn về từng món mình note ở từng ảnh (nếu nhớ)
-----
xem tiếp
Gọi là cơm gà chứ ew kiểu như xôi í, gạo rất dẻo và thơm, vàng ươm (gần như hình vì có kéo màu ), rất ưng quả cơm (xôi) này
Gà thì mềm, bà chị mình mọc răng khôn vẫn nuốt được vị ngọt và thêm tí sốt (trong ảnh quên mất không chụp ) ) là rất oke, cay nhẹ ngọt ngọt đúng bài. Ngoài ra còn mấy miếng dưa chuột hay rau với bát nước dùng mình thấy khá ổn!
Giá: 30-35k
Địa chỉ: Ngõ 10 TTT, số nhà cũng quên không chụp
Đánh giá chung: Ổn, sẽ quay lại!
Update, theo cmt của các thím làm mình cũng nhớ lại là quán cơm gà Hội An nhé, vào là thấy mà ) xem tiếp
[GÓC HỎI]
Mọi người cho em hỏi là vào Đà Nẵng và Hội An thì mình nên ăn gì và ăn ở đâu ạ ?
Mong Ad duyệt sớm hộ em~ xem tiếp
REVIEW ĐẢO LÝ SƠN 2 NGÀY 1 ĐÊM
Bạn có thể đến Quảng Ngãi bằng phương tiện xe khách, tàu hoả, máy bay. Sau khi đến Quảng Ngãi bạn đón xe bus đến cảng Sa Kỳ
Hoặc bạn có thể liên hệ anh Phúc (098 7790531) xe 4 chổ đón với mức giá rẻ hơn taxi 50-80k ( nhớ hỏi giá trước nhé) và nhờ vợ của a Phúc đặt luôn vé tàu để đỡ phải xếp hàng chờ nak ^.^
- Ngày 1:
+ 6h30 : đến cảng Sa Kỳ xếp hàng mua vé để đón chuyến sớm nhất, hoặc nhờ vợ của Phúc đặt vé giúp cho bạn
+ 7h30: Từ cảng Sa Kỳ lên tàu đi hết khoảng 30 phút (tàu siêu tốc 150k/ vé/ chuyến) thì đến đảo Lý Sơn ( tàu cao tốc giá rẻ hơn 20-30k, thời gian di chuyển 1h30p)
Do tàu chạy nhanh và kín nên sẽ hơi gây say sóng tí nhé.
+ 8h: Tàu cập bến tới đảo Lý Sơn. Xuống tàu và đi bộ vào bên trong cảng. Nhận khách sạn/ nhà nghỉ gần cảng nghỉ ngơi ( đặt ks gần cảng vì buổi tối đông vui hơn ^.^) Nhà nghỉ giá 250-300k/ đêm
Khách sạn từ 350-950k/ đêm
Trên đảo có ks Mường Thanh nhé
+ 9h30: Lên tàu sang đảo Bé. Từ đảo Lớn sang đảo Bé chỉ mất khoảng 10 phút. Tới đảo bạn thuê xe điện chở đi chụp hình, tắm biển 30k/người. Khám phá đảo bé với những ruộng tỏi, bãi cát trắng, nước biển rất trong lành, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ( như hình, ko hề chỉnh sửa)
+ 11h30: lên tàu xuất phát về lại đảo lớn, đi ăn trưa và về khách sạn nghỉ ngơi ( buổi trưa nắng khá khó chịu)
+ 15h00: Thuê xe máy tại khách sạn với giá 150.000 đồng/xe/ngày bao xăng chạy, bắt đầu hành trình khám phá đảo.
Chùa hang : cách cảng khoảng tầm 7km, ở đây cảnh thiên nhiên cũng đẹp nhưng nước ko trong bằng đảo bé
+16h15: đi chùa đục & quan âm đài, ở đây gần chổ bến cảng khoảng 1.5km, leo lên đỉnh ngắm cảnh. Sau khi xuống thì ghé qua Cổng tò vò ( nằm bên tay trái trước khi vào Chùa đục.
Các bạn nhớ canh giờ ngắm hoàng hôn cũng khá là đẹp ak
Cảnh đẹp ở đây theo mình thì rất thik hợp ngắm hoàng hôn trên biển
+ Tối thì đi ăn hải sản tại quán Phát Hải, hải sản tươi và ngon. Đặc biệt món gỏi tỏi ăn hok hề hăng mùi tỏi tí nào, có món ốc cừ cũng ngon
Hai người ăn thoải mái hết khoảng 500K/bữa.
- Ngày 2:
+ 5h: Dậy sớm lên đỉnh Thới Lới ngắm bình minh ( rất đẹp), ghé tham quan hồ chứa nước trên đỉnh thới lới luôn nhé
+ 6h30: đi tham quan hang câu, tắm biển tại bãi biển này
( từ đỉnh Thới Lới qua rất gần)
Có đồ ăn thì nhớ mang theo nhé, mang theo đồ tắm biển nữa nak
+ 10h30: tham quan hòn mù cu, nhưng theo mình cảm nhận thì ở đây hok có gì đẹp cả, 1 phần cũng do đang sửa chữa nữa.
+ 11h30: Ra bến tàu chuẩn bị hành lý lên tàu rời bến.
Do mình đi Hội An nữa nên về sớm, bạn nào chỉ đi mỗi Đảo Lý Sơn thì chơi đến 3h chiều về cũng đc nak
+ Có bạn nào có nhu cầu đi Hội An thì có xe đón từ cảng Sa Kỳ đi Hội An luôn nhé 150k/ người
+ Xe từ Hội An đi Đà Nẵng ( và ngược lại) 200k/ xe tối đa 4 người.
PS: bạn nào mua tỏi lý sơn về làm quà thì nhớ mua cẩn thận nhé, vì nghe nói có tỏi phan rang lên đảo bán mà lấy danh là tỏi lý sơn nữa đó.
+ Chi phí khoảng 1tr-1.5tr/ người tuỳ vào bạn đi đông người hay ít người ( chi phí chỉ tính từ Cảng Lý sơn cho đến lúc về lại cảng thôi nhé ^.^)
Photographer: Hữu Phước xem tiếp
Chuyến đi 3N-2Đ tại MALACCA của mình với hành trình bay từ HCM đến KL đi hãng Vietjet giá khoảng 990k (mà bị cân hành lý xách tay khắt gao lắm báo hại mình phải mặc lên người thêm 2 bộ đồ và cho lao công tại sân bay 2 hộp bánh)
Đến sân bay KL tìm quày mua vé xe bus đi MALACCA giá 35RM khoảng 200k hơi mắc nhưng mà xe này to vật vã chỉ có 27 chỗ thôi ngồi sướng lắm (cũng có bus thường vé rẽ hơn giá khoảng 25RM) đi khoảng 2 tiếng sẽ tới MALACCA.
Tại bến xe bus, book grab về khách sạn.
Ở MALACCA buổi tối mấy bạn đi dạo ở bờ sông được thắp sáng bởi đèn đường, đèn lồng và cả đèn led ven mé sông là thấy ngay cảnh tượng quen thuộc như ở Hội An ngay vì nhà cỗ cỗ được sơn đủ các màu sắc khác nhau, cứ đi là thấy cảnh đẹp.
Bãi biển ở đây ko tắm được và cũng ko đẹp luôn.
Nhớ thưởng thức mấy món sau khi đặt chân đến quốc gia cổ nhất ở ĐNA:
✓cơm gà (chicken rice ball)
✓coconut shake
✓bánh đường thốt nốt (putu piring)
✓ bánh kem (mille crepe)
✓cendol và nyonya laksa
✓Pumpkin bun, pork belly marinated tại nhà hàng Localhouz xem tiếp
ĐẠI NỘI HUẾ
- Đại Nội – Kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố Đô Huế.
- Đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều Nguyễn.
- Đại Nội bao gồm nhiều điện, cung như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Hoàng Thành Huế,…
- Giá vé: 200k/vé.
- Bạn có thể thuê HDV để thuyết minh chi tiết về nơi đây. Hoặc bạn “nghe ké” khách đoàn cũng ổn phết.
DI CHUYỂN (Huế - Đà Nẵng)
- Mình vẫn chọn xe Limousine Hoàng Đức (19001188):
+ Đón tận nơi tại khách sạn.
+ Có các chuyến : 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 tha hồ lựa chọn.
+ Giá vé: 180k/vé
TV CLUB
- Quen được nhóm bạn từ Nhật về lên Bar quẩy luôn.
- Một trong những Bar hot và nổi nhất tại Đà Nẵng
Ngày 3: BÃI BIỂN MỸ KHÊ, CHÙA LINH ỨNG, BÃI GHỀNH BÀNG, CÂY ĐA NGÀN NĂM, HẢI ĐĂNG TIÊN SA, CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK, BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng), NGŨ HÀNH SƠN, CÔNG VIÊN ASIA PARK.
BÃI BIỂN MỸ KHÊ
- Bãi biển Mỹ Khê là từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
CHÙA LINH ỨNG
- Chùa Linh Ứng được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với nét truyền thống vốn có của các ngôi chùa tại Việt Nam.
- Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam.
BÃI BỤT
- Bãi Bụt nằm ngay cạnh chùa Linh Ứng.
- Bãi Bụt là một trong những bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, được ví như nàng tiên xinh đẹp ngủ quên nay được hoàng tử đánh thức dậy khoe sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay.
- Bãi Bụt xuất phát từ nguồn gốc tình tiết câu chuyện Phật bà Quan Thế Âm ẵm Hồng Hài Nhi từ biển đi vào bờ, chính vì đó mà có tên gọi Bãi Bụt như ngày nay.
CÂY ĐA NGÀN NĂM
- Cây đa được phát hiện năm 1771, nằm trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
- Các nhà khoa học xác định tuổi thọ của cây khoảng hơn 800 năm. Cây được nhận xét có hình thế hùng vĩ bậc nhất Việt Nam.
HẢI ĐĂNG TIÊN SA
- Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX trên đỉnh bán đảo Sơn Trà.
- Từ hải đăng Tiên Sa, phóng tầm mắt khắp bốn bên, có bán đảo Sơn Trà xanh mướt sắc cỏ cây, xa xa là Đà Nẵng đang nép mình bên dòng sông Hàn thơ mộng.
- Giá vé: 20k/người.
CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK
- Khu công viên kỳ quan này, với tên gọi là Wonder Park nằm cạnh Khách sạn dát vàng Golden Bay.
- Mọi công trình kỳ quan ở đây đều được mô phỏng không khác gì với phiên bản gốc.
- Hơn nữa vào chụp hình thoải mái và hoàn toàn FREE.
BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng)
- Nơi đây khiến bạn liên tưởng đến Singapore (Tượng cá chép hóa rồng) và Hàn Quốc (Cầu khóa tình yêu).
- Từ nơi đây bạn cũng dễ dàng ngắm được Cầu Rồng tuyệt đẹp.
- Giá vé: FREE
NGŨ HÀNH SƠN
- Ngũ Hành Sơn là một địa điểm không quá rộng ở Đà Nẵng, nhưng quả thực để bạn có thể tham quan hết các địa điểm ở đây cũng khá mệt đấy.
- Các địa điểm bạn nên tham quan bao gồm:
+ Tháp Xá Lợi.
+ Chùa Linh Ứng: Một trong 3 ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng
+ Vọng Hải Đài: Một vị trí trên cao, có chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh khu vực quanh Ngũ Hành Sơn.
+ Động Huyền Không: Động đẹp và nên đi nhất ở Ngũ Hành Sơn.
+ Đỉnh Thượng Thai: Đây là nơi cao nhất ở Ngũ Hành Sơn. Trên này rất thoáng và rộng, bạn có ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng.
+ Vọng Giang Đài: Một địa điểm bạn có thể nhìn toàn cảnh 5 ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn.
+ Động Âm Phủ: Một địa điểm ở ngay dưới chỗ mua vé.
- LƯU Ý:
+ Nếu người già, bạn nên cho di chuyển bằng thang máy (Mua vé)
+ Để có thể hiểu và cảm nhận hết được nét đẹp của Ngũ Hành Sơn bạn nên thuê hẳn 1 thuyết minh viên để họ giới thiệu về nơi này. Hoặc bạn nên bám theo đoàn tour du lịch và “nghe ké” .
- Giá vé:
– Vé động Âm Phủ: 20k/người,
– Vé đồi Vọng Cảnh: 10k/người.
– Vé thang máy: 15k/lượt, 30k/khứ hồi (Thang máy hoạt động từ 7h – 17h30 hàng ngày)
CÔNG VIÊN ASIA PARK
- Nằm sát bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, đối diện Helio Center. Đây được xem là vị trí đắc địa, khá trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển.
- Nổi bật nhất là chiếc Vòng Quay Mặt Trời lớn và cao nhất Đông Nam Á.
- Giá vé: 150k/người.
Ngày 4: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG, CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN, CÙ LAO CHÀM, DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa), SKY BAR 36
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG
- Tranh thủ chờ xe Tour Cù Lao Chàm đón ra check – in vài kiểu.
- Đây là một dự án do 1 Công ty Hàn Quốc thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.
- Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình với những gam màu nổi bật và ấn tựơng.
CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN
- Cũng nằm ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng tranh thủ lúc chờ xe Tour Cù Lao Chàm ra đón thì cũng check – in được vài kiểu.
- Cung thể thao Tiên Sơn được thiết kế giống hình chiếc đĩa bay khổng lồ.
CÙ LAO CHÀM
- Cù Lao Chàm gồm có nhiều đảo nhỏ và 7 bãi biển trải dài, diện tích chắc khoảng gấp 3 lần đảo Lý Sơn, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Lặn ngắm san hô ở đây thì phải nói quá tuyệt vời với nước biển xanh ngắt.
- Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cù Lao Chàm:
+ Giếng cổ Champa – Cù Lao Chàm: Truyền thuyết kể rằng khi bạn đến đây và uống 1 ngụm nước sau đó rửa tay chân sẽ gặp nhiều may mắn. Các bạn đang yêu thì sẽ nhanh kết hôn và bạn FA thì thoát ế ngay trong năm đó.
+ Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa cổ và thiêng ở Cù Lao Chàm
+ Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ tại Cù Lao Chàm.
+ Bãi Ông - được xem là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở đây ở Cù Lao Chàm. Với bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, nước biển trong xanh, hàng dừa thẳng tắp mát mẻ
- Bạn lên mạng chọn mua Tour trọn gói 1 ngày (Từ 8h – 15h) giá chỉ khoảng 600k/người.
DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa)
- Tối T7, CN lúc 21:00 sẽ có Cầu Rồng phun lửa.
- Nên bạn tranh thủ sắp xếp thời gian mà xem.
- Mình chọn Du thuyền Sông Hàn vừa hóng mát vừa ngắm Cầu Rồng phun lửa luôn.
- Các bạn nên chọn chuyến tàu lúc 20:00 thì mới xem được Cầu Rồng phun lửa (Vì tàu chỉ chạy 90 phút thôi).
- Mua vé: Bến tàu 36 Bạch Đằng.
- Giá vé: Tùy tàu nhưng tầm 120k – 150k/vé
SKY BAR 36
- Sky36 nằm trên 3 tầng cao nhất (tầng 35-37) của Novotel Premier Da Nang Han River
- Đặc biệt là đối diện bên tàu Du thuyền sông Hàn luôn.
- Một trong những Bar có view toàn cảnh ra các địa điểm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Có vũ công là người nước ngoài.
- Mình đến đây để ngắm cảnh thì quên sầu.
- Giá đồ uống: 200k – 500k /đồ uống.
Ngày 5: VINPEARL NAM HỘI AN, HỘI AN.
VINPEARL NAM HỘI AN
- Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng chừng 45km, cách phố cổ Hội An khoảng 15km.
- Về xe bus MIỄN PHÍ đưa đến Vinpearl Nam Hội An:
+ Từ Đà Nẵng, mỗi ngày họ chạy 5 chuyến theo khung giờ từ 8h đến 17h, tại 5 điểm quy định dọc từ Đà Nẵng đến Vinpearl Land Nam Hội An.
+ Còn từ Hội An thì có 6 chuyến mỗi ngày từ 8h đến 20h.
+ Chi tiết bạn tham khảo ảnh phía dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 19006677, nhấn phím 1 và 5.
- Giá vé: 550k/người (Vào trước 17:00) – 200k/người (Vào sau 17:00). Tuy nhiên giờ đang có đợt giảm giá còn 440k/người.
HỘI AN
- Bắt xe miễn phí từ Vinpearl Nam Hội An ra Bãi biển AN BÀNG.
- Vào DECK HOUSE (Phong cách kiểu Hy Lạp) uống cà phê ngắm biển An Bàng.
- Vào Hội An thuê 1 chiếc xe đạp khám phá trọn vẹn Hội An.
- Thăm quan CHÙA CẦU (Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản).
- Thưởng thức 1 ly cà phê tại THE CHEF - Quán cà phê đẹp, sở hữu view sân thượng cực kỳ thi vị tại Hội An.
- Buổi tối tham gia ngồi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 6: BÀ NÀ HILL, CHỢ CỒN, DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
BÀ NÀ HILL
- Nơi đây được coi là 1 trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
- Vào đây là thấy như 1 châu Âu thu nhỏ rồi. Mình thấy ai đến Đà Nẵng cũng đến Bà Nà Hill.
- Vì cũng muốn chủ động giờ về nên mình vẫn đi tự túc.
- Xe bus Đà Nẵng – Bà Nà Hills:
+ Chiều đi từ Đà nẵng: 07h30 hằng ngày.
+ Chiều về từ Bà Nà: 15h30 hằng ngày.
+ Giá vé xe bus: 120k/1 chiều hoặc 150k/khứ hồi.
+ Đặt vé xe bus: 0905777229 (City Tour Đà Nẵng)
+ Giá vé tham quan Bà Nà Hill: 750k/người (Bạn cứ đặt khách sạn cho tiện)
CHỢ CỒN
- Tranh thủ vào mùa đồ khô ở khu chợ nổi tiếng này.
DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
- Giờ về: 17:30 - 18:50
- Nhớ có mặt Sân bay trước 1 tiếng để làm thủ tục nhé.
TÓM LẠI
Đến Đà Nẵng – Huế - Hội An nên mua gì làm quà?
- Đến Huế mua gì làm quà:
+ Mè Xừng.
+ Trà Cung đình.
+ Hạt sen Bách Diệp.
+ Dầu tràm.
+ Kẹo cau.
- Đến Đà Nẵng mua gì làm quà:
+ Các loại hải sản khô.
+ Rong biển Mỹ Khê
Đà Nẵng – Huế - Hội An đi cùng 1 hành trình cũng rất tiện lợi. Lần tới mình sẽ dành riêng thời gian để khám phá từng nơi 1. Những thành phố đều nằm trong List những danh sách nơi đầu tiên cần đi du lịch.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3 xem tiếp
ĐẠI NỘI HUẾ
- Đại Nội – Kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố Đô Huế.
- Đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều Nguyễn.
- Đại Nội bao gồm nhiều điện, cung như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Hoàng Thành Huế,…
- Giá vé: 200k/vé.
- Bạn có thể thuê HDV để thuyết minh chi tiết về nơi đây. Hoặc bạn “nghe ké” khách đoàn cũng ổn phết.
DI CHUYỂN (Huế - Đà Nẵng)
- Mình vẫn chọn xe Limousine Hoàng Đức (19001188):
+ Đón tận nơi tại khách sạn.
+ Có các chuyến : 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 tha hồ lựa chọn.
+ Giá vé: 180k/vé
TV CLUB
- Quen được nhóm bạn từ Nhật về lên Bar quẩy luôn.
- Một trong những Bar hot và nổi nhất tại Đà Nẵng
Ngày 3: BÃI BIỂN MỸ KHÊ, CHÙA LINH ỨNG, BÃI GHỀNH BÀNG, CÂY ĐA NGÀN NĂM, HẢI ĐĂNG TIÊN SA, CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK, BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng), NGŨ HÀNH SƠN, CÔNG VIÊN ASIA PARK.
BÃI BIỂN MỸ KHÊ
- Bãi biển Mỹ Khê là từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
CHÙA LINH ỨNG
- Chùa Linh Ứng được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với nét truyền thống vốn có của các ngôi chùa tại Việt Nam.
- Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam.
BÃI BỤT
- Bãi Bụt nằm ngay cạnh chùa Linh Ứng.
- Bãi Bụt là một trong những bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, được ví như nàng tiên xinh đẹp ngủ quên nay được hoàng tử đánh thức dậy khoe sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay.
- Bãi Bụt xuất phát từ nguồn gốc tình tiết câu chuyện Phật bà Quan Thế Âm ẵm Hồng Hài Nhi từ biển đi vào bờ, chính vì đó mà có tên gọi Bãi Bụt như ngày nay.
CÂY ĐA NGÀN NĂM
- Cây đa được phát hiện năm 1771, nằm trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
- Các nhà khoa học xác định tuổi thọ của cây khoảng hơn 800 năm. Cây được nhận xét có hình thế hùng vĩ bậc nhất Việt Nam.
HẢI ĐĂNG TIÊN SA
- Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX trên đỉnh bán đảo Sơn Trà.
- Từ hải đăng Tiên Sa, phóng tầm mắt khắp bốn bên, có bán đảo Sơn Trà xanh mướt sắc cỏ cây, xa xa là Đà Nẵng đang nép mình bên dòng sông Hàn thơ mộng.
- Giá vé: 20k/người.
CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK
- Khu công viên kỳ quan này, với tên gọi là Wonder Park nằm cạnh Khách sạn dát vàng Golden Bay.
- Mọi công trình kỳ quan ở đây đều được mô phỏng không khác gì với phiên bản gốc.
- Hơn nữa vào chụp hình thoải mái và hoàn toàn FREE.
BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng)
- Nơi đây khiến bạn liên tưởng đến Singapore (Tượng cá chép hóa rồng) và Hàn Quốc (Cầu khóa tình yêu).
- Từ nơi đây bạn cũng dễ dàng ngắm được Cầu Rồng tuyệt đẹp.
- Giá vé: FREE
NGŨ HÀNH SƠN
- Ngũ Hành Sơn là một địa điểm không quá rộng ở Đà Nẵng, nhưng quả thực để bạn có thể tham quan hết các địa điểm ở đây cũng khá mệt đấy.
- Các địa điểm bạn nên tham quan bao gồm:
+ Tháp Xá Lợi.
+ Chùa Linh Ứng: Một trong 3 ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng
+ Vọng Hải Đài: Một vị trí trên cao, có chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh khu vực quanh Ngũ Hành Sơn.
+ Động Huyền Không: Động đẹp và nên đi nhất ở Ngũ Hành Sơn.
+ Đỉnh Thượng Thai: Đây là nơi cao nhất ở Ngũ Hành Sơn. Trên này rất thoáng và rộng, bạn có ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng.
+ Vọng Giang Đài: Một địa điểm bạn có thể nhìn toàn cảnh 5 ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn.
+ Động Âm Phủ: Một địa điểm ở ngay dưới chỗ mua vé.
- LƯU Ý:
+ Nếu người già, bạn nên cho di chuyển bằng thang máy (Mua vé)
+ Để có thể hiểu và cảm nhận hết được nét đẹp của Ngũ Hành Sơn bạn nên thuê hẳn 1 thuyết minh viên để họ giới thiệu về nơi này. Hoặc bạn nên bám theo đoàn tour du lịch và “nghe ké” .
- Giá vé:
– Vé động Âm Phủ: 20k/người,
– Vé đồi Vọng Cảnh: 10k/người.
– Vé thang máy: 15k/lượt, 30k/khứ hồi (Thang máy hoạt động từ 7h – 17h30 hàng ngày)
CÔNG VIÊN ASIA PARK
- Nằm sát bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, đối diện Helio Center. Đây được xem là vị trí đắc địa, khá trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển.
- Nổi bật nhất là chiếc Vòng Quay Mặt Trời lớn và cao nhất Đông Nam Á.
- Giá vé: 150k/người.
Ngày 4: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG, CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN, CÙ LAO CHÀM, DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa), SKY BAR 36
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG
- Tranh thủ chờ xe Tour Cù Lao Chàm đón ra check – in vài kiểu.
- Đây là một dự án do 1 Công ty Hàn Quốc thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.
- Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình với những gam màu nổi bật và ấn tựơng.
CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN
- Cũng nằm ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng tranh thủ lúc chờ xe Tour Cù Lao Chàm ra đón thì cũng check – in được vài kiểu.
- Cung thể thao Tiên Sơn được thiết kế giống hình chiếc đĩa bay khổng lồ.
CÙ LAO CHÀM
- Cù Lao Chàm gồm có nhiều đảo nhỏ và 7 bãi biển trải dài, diện tích chắc khoảng gấp 3 lần đảo Lý Sơn, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Lặn ngắm san hô ở đây thì phải nói quá tuyệt vời với nước biển xanh ngắt.
- Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cù Lao Chàm:
+ Giếng cổ Champa – Cù Lao Chàm: Truyền thuyết kể rằng khi bạn đến đây và uống 1 ngụm nước sau đó rửa tay chân sẽ gặp nhiều may mắn. Các bạn đang yêu thì sẽ nhanh kết hôn và bạn FA thì thoát ế ngay trong năm đó.
+ Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa cổ và thiêng ở Cù Lao Chàm
+ Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ tại Cù Lao Chàm.
+ Bãi Ông - được xem là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở đây ở Cù Lao Chàm. Với bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, nước biển trong xanh, hàng dừa thẳng tắp mát mẻ
- Bạn lên mạng chọn mua Tour trọn gói 1 ngày (Từ 8h – 15h) giá chỉ khoảng 600k/người.
DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa)
- Tối T7, CN lúc 21:00 sẽ có Cầu Rồng phun lửa.
- Nên bạn tranh thủ sắp xếp thời gian mà xem.
- Mình chọn Du thuyền Sông Hàn vừa hóng mát vừa ngắm Cầu Rồng phun lửa luôn.
- Các bạn nên chọn chuyến tàu lúc 20:00 thì mới xem được Cầu Rồng phun lửa (Vì tàu chỉ chạy 90 phút thôi).
- Mua vé: Bến tàu 36 Bạch Đằng.
- Giá vé: Tùy tàu nhưng tầm 120k – 150k/vé
SKY BAR 36
- Sky36 nằm trên 3 tầng cao nhất (tầng 35-37) của Novotel Premier Da Nang Han River
- Đặc biệt là đối diện bên tàu Du thuyền sông Hàn luôn.
- Một trong những Bar có view toàn cảnh ra các địa điểm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Có vũ công là người nước ngoài.
- Mình đến đây để ngắm cảnh thì quên sầu.
- Giá đồ uống: 200k – 500k /đồ uống.
Ngày 5: VINPEARL NAM HỘI AN, HỘI AN.
VINPEARL NAM HỘI AN
- Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng chừng 45km, cách phố cổ Hội An khoảng 15km.
- Về xe bus MIỄN PHÍ đưa đến Vinpearl Nam Hội An:
+ Từ Đà Nẵng, mỗi ngày họ chạy 5 chuyến theo khung giờ từ 8h đến 17h, tại 5 điểm quy định dọc từ Đà Nẵng đến Vinpearl Land Nam Hội An.
+ Còn từ Hội An thì có 6 chuyến mỗi ngày từ 8h đến 20h.
+ Chi tiết bạn tham khảo ảnh phía dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 19006677, nhấn phím 1 và 5.
- Giá vé: 550k/người (Vào trước 17:00) – 200k/người (Vào sau 17:00). Tuy nhiên giờ đang có đợt giảm giá còn 440k/người.
HỘI AN
- Bắt xe miễn phí từ Vinpearl Nam Hội An ra Bãi biển AN BÀNG.
- Vào DECK HOUSE (Phong cách kiểu Hy Lạp) uống cà phê ngắm biển An Bàng.
- Vào Hội An thuê 1 chiếc xe đạp khám phá trọn vẹn Hội An.
- Thăm quan CHÙA CẦU (Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản).
- Thưởng thức 1 ly cà phê tại THE CHEF - Quán cà phê đẹp, sở hữu view sân thượng cực kỳ thi vị tại Hội An.
- Buổi tối tham gia ngồi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 6: BÀ NÀ HILL, CHỢ CỒN, DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
BÀ NÀ HILL
- Nơi đây được coi là 1 trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
- Vào đây là thấy như 1 châu Âu thu nhỏ rồi. Mình thấy ai đến Đà Nẵng cũng đến Bà Nà Hill.
- Vì cũng muốn chủ động giờ về nên mình vẫn đi tự túc.
- Xe bus Đà Nẵng – Bà Nà Hills:
+ Chiều đi từ Đà nẵng: 07h30 hằng ngày.
+ Chiều về từ Bà Nà: 15h30 hằng ngày.
+ Giá vé xe bus: 120k/1 chiều hoặc 150k/khứ hồi.
+ Đặt vé xe bus: 0905777229 (City Tour Đà Nẵng)
+ Giá vé tham quan Bà Nà Hill: 750k/người (Bạn cứ đặt khách sạn cho tiện)
CHỢ CỒN
- Tranh thủ vào mùa đồ khô ở khu chợ nổi tiếng này.
DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
- Giờ về: 17:30 - 18:50
- Nhớ có mặt Sân bay trước 1 tiếng để làm thủ tục nhé.
TÓM LẠI
Đến Đà Nẵng – Huế - Hội An nên mua gì làm quà?
- Đến Huế mua gì làm quà:
+ Mè Xừng.
+ Trà Cung đình.
+ Hạt sen Bách Diệp.
+ Dầu tràm.
+ Kẹo cau.
- Đến Đà Nẵng mua gì làm quà:
+ Các loại hải sản khô.
+ Rong biển Mỹ Khê
Đà Nẵng – Huế - Hội An đi cùng 1 hành trình cũng rất tiện lợi. Lần tới mình sẽ dành riêng thời gian để khám phá từng nơi 1. Những thành phố đều nằm trong List những danh sách nơi đầu tiên cần đi du lịch.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3 xem tiếp
Cuối tháng 12 mình có ra Đà Nẵng chơi dự tính đi Hội An nhưng muốn đi tới tối mới về lại tp DN. Mình đi chỉ 2 ng con gái đi xe máy nên không biết đường về từ Hội An tới tp ĐN có an toàn ko ạ? Bạn nào có kinh nghiệm cho mình ý kiến đi Hội An với. cám ơn ạ! xem tiếp
[ĐI ĐÂU ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN] REVIEW CỰC CHI TIẾT ĂN VÀ LĂN 3N2D VỚI 3TR/NG
----
Trong 1 phút cao hứng kêu ở HN chán quá, bọn mình đã quyết định trốn nhà đi chơi. Mình book vé máy bay qua Momo liên kết với Gotadi giá 2tr550k/2 người khứ hồi. Book hôm trước hôm sau đi luôn. Nếu chuẩn bị sẵn sàng hơn để book sớm thì giá vé sẽ tốt hơn.
Trước khi đi mình đã
- Book khách sạn ở Đà Nẵng 1 đêm (300k) và homestay ở Hội An 1 đêm (300k) qua Booking (Khách sạn Đà Nẵng: Hoàng Thành Châu, Homestay Hội An: Quỳnh Châu).
- Đặt taxi đưa đón sân bay Nội Bài (chiều đi có xe đi chung 110k, về lúc muộn k còn đi chung nên là 300k)
- Đặt thuê xe máy 2 ngày giao tại sân bay ĐN (120k/ngày + 100k xăng = 340k). Mình lấy xe lead có cốp to để đủ đồ của 2 đứa vào cốp tha hồ vi vu luôn. Cần chuẩn bị kính râm và áo chống nắng vì ở đây siêu nắng luôn ấy.
Mọi thông tin đặt các loại mình đều search Fb và Gg. Mọi người chỉ cần bỏ chút thời gian đọc là có ngay.
Chuyến này mình đi ăn là chính, nên phần review sẽ ăn hơi nhiều
----
Vì đặt gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn chuyến bay. Bọn mình đến Đà Nẵng lúc tối hôm 11/9, nhận xe máy và lượn vài vòng quanh thành phố, thấy 1 quán đông khách ở 315 Ông Ích Khiêm ăn 2 tô hủ tíu (10k/tô) và 1 quả trứng (8k/quả), đi qua bên bờ sông Hàn ăn 1 chiếc bánh tráng kẹp (10k/c) sau đó mới về ksan check in, nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình cho ngày hôm sau.
Sáng 12/9, bọn mình dậy từ 6h. Sáng sớm Đà Nẵng rất mát và vắng. Bọn mình ngắm cầu, ngắm Sông Hàn, ra Cầu Tình Yêu chụp ảnh thoải mái mà không lo bị vướng người. Chụp đến lúc đói r thì bắt đầu đi ăn. Bọn mình ăn 2 bát Mì Quảng ếch bà Mua (35k/bát), uống 1 ly Trà sữa Phúc Long + thạch cafe dừa (55k). Quay về check out khách sạn, hành lý đã có cốp xe lead lo.
Sau đó mình ra phòng vé Bà Nà Hills ở chân cầu Rồng mua vé trước (700k/ng), đề phòng trên đó xếp hàng đông rồi bắt đầu xuất phát. Đường ở Đà Nẵng cực kì đẹp và dễ đi, gần 30km đi Bà Nà trồng hoa xinh xinh, đi theo tiếng gọi của chị Google bọn mình đến Bà Nà tầm 9h30.
Trên Bà Nà thì tha hồ chụp ảnh, chỉ sợ không đủ sức chụp chứ mọi ngóc ngách tiểu cảnh đều là tư liệu sống ảo. Hôm bọn mình đi thực sự thời tiết quá đẹp, đi sớm hơn thì quá nắng, muộn hơn là gặp bão. Lên Bà Nà buổi sáng mát tê người, đến trưa thì nắng, khá nóng bọn mình mới xuống.
Lúc vào hầm rượu, bọn mình có mua 1 ly Sangria - rượu vang hoa quả (89k/ly) và ăn thịt đà điểu nướng (100k).
Khoảng 15h bọn mình xuống núi, lên đường đi Hội An. Từ Bà Nà đi thẳng Hội An khoảng gần 50km, trên đường đi thấy có chỉ dẫn ra bãi biển Hà My nên đã ghé vào. Bãi này vắng người, nước cực xanh, cực sạch, sống ảo vô vàn không lo phiền ai.
Vào đến Hội An việc đầu tiên là ăn. Lúc này phố cổ cấm xe máy nên bọn mình lượn lòng vòng mấy con phố bên ngoài.
Cuối đường Phan Châu Trinh có 1 quán vỉa hè rất đông, bọn mình ăn 1 suất bánh căn, 1 chiếc nem chua và 1 chiếc giò Quảng Nam (hết tổng 40k).
Tìm đến Bánh mì Phượng mua 1c (25k), sang đường ngồi quán nước vỉa hè uống 1 ly sữa đậu xanh (15k) và 1 ly sâm bông cúc (10k). Bọn mình hỏi cô hàng nước quán cao lầu ngon nhất ở đây là Cao lầu bà Bé trong chợ ẩm thực, 2 đứa ăn 1 bát thôi (20k).
No bụng rồi mới về check in homestay. Chỗ bọn mình ở cách chợ đêm 50m. Đến tối ra chợ và sang bên phố cổ chơi, đèn lồng đẹp lung linh. Đến Hội An chắc chắn phải uống nước mót, thứ nước gây thương nhớ, cái cảm giác đọng lại mỗi ngụm thực sự làm mình sướng khó tả luôn ấy, 10k/cốc thôi.
Tối hôm ở Hội An nóng, lại đông người, bọn mình tìm quán cafe có điều hoà để ngồi (Mun coffee), uống 2 ly nước ép (35k/ly).
Ngồi chán r lại ra đường, đi lang thang thấy 1 quán bún bò đông đông, gọi 1 bát bún bò đầy đủ đường Phan Châu Trinh (50k). Vì gọi đầy đủ nên siêu nhiều, thịt ngập mặt, cả bò lẫn heo cắn ngập răng sung sướng. Ở đây món nào cũng mặn, ngọt nên cho nhiều chanh khi ăn sẽ trung hoà hơn.
Ăn xong bún bò đi trên đường thấy có gánh chè, bọn mình mua 1 ly chè bắp nữa (10k).
Trên đường về homestay phải đi qua chợ đêm, thấy mấy hàng đồ nướng thơm quá "lại phải" ăn 1 chú bạch tuộc nướng nữa (80k).
Mình mang một chiếc bụng siêu no đi ngủ sau một ngày dài khá mệt
Sáng 13/9 bọn mình dậy từ 5h. 5h30 sáng lạch cạch nhờ bác chủ nhà mở cửa. Dậy sớm là để đi chụp hình các bạn ạ. Ở Hội An sáng rất mát nhưng tầm 7h30 là nắng nóng lắm r nên dậy sớm chụp hình vừa vắng vừa mát, có thể di chuyển bằng xe máy nữa (muộn thì phố cổ sẽ cấm xe). Với lại lúc các cửa hàng mở cửa thì sẽ không cho chụp hình nữa.
Chụp đủ hình thì bọn mình lại đi lượn phố. Ngoài khu vực phố cổ thì có thể đi ra các phố rìa ngoài, khu dân cư, trường học có rất nhiều quán ăn sáng, ăn vặt vừa rẻ vừa chuẩn vị địa phương.
Bọn mình kiếm đc 1 quán ở ngã tư đường số 584 Cửa Đại, quán vỉa hè bán cơm tấm và bún thịt nướng, rất đông dân bản địa và học sinh ăn sáng. Bọn mình gọi 1 cơm (15k), 1 bún (15k) và 1 sữa đậu nành (5k).
Ăn xong thì bắt đầu nắng nóng rồi, các quán cafe ở Hội An chưa mở nên bọn mình về ngủ thêm 1 giấc nữa. 9h cafe mở, bọn mình đi bộ ra The Chef (166 Trần Phú). Sáng quán không mở sân thượng vì rất nắng, nếu ở lại đến chiều ngắm được hoàng hôn thì sẽ siêu đẹp vì view tuyệt vời luôn ấy, nhưng sáng muốn lên đó chụp ảnh vẫn được.
Bọn mình ngồi tầng 2, gọi 2 ly nước chanh leo (30k/ly) và 1 suất bánh hoa hồng trắng (65k - khá đắt vì là nhà hàng, mn nên ăn quán vỉa hè bên ngoài).
Quay về homestay check out, lại xách hành lí lên và đi.
Lúc sáng lượn đường thấy khu Trần Cao Vân nhiều quán ven đường đông, mà đông quá nên tầm trưa sẽ là cơ hội hợp lí để càn quét khu này.
Bọn mình đã ăn 1 tô bún mắm thịt quay + 2c gỏi cuốn (tổng 60k), 1 suất bánh đập + 1 ly nước mía + 1c chả Quảng Nam (tổng 25k), 1 tô mì Quảng (20k). Mì Quảng ở Hội An ăn khác mì bà Mua ở Đà Nẵng lắm, nói chung là không thấy có mấy sự liên quan đến nhau ấy.
Định đi tìm ăn bánh canh bà Quýt (ngay cạnh bánh mì Phượng) nhưng tận 3h chiều mới mở nên bọn mình lại đi ăn cơm gà. Đọc review thấy nhiều người bảo cơm gà Bà Hồ ngon mà rẻ hơn Bà Buội nên bọn mình ăn 1 đĩa cơm bà Hồ (35k).
Vẫn còn mang sự thương nhớ với nước mót nên quay lại Trần Phú để mua 1 ly mang đi và lên đường về Đà Nẵng.
Bọn mình vào Vincom Đà Nẵng cho vì đi đường nắng và nóng quá rồi, đi loanh quanh và in mấy tấm ảnh sống ảo hết 60k.
Đến ĐN không thể k ăn chè Liên. Rẻ hơn chè sầu Hà Nội mà nhiều lắm luôn ấy. Bọn mình ăn 1 chè thái sầu đầy ú ụ (20k) và 1 tàu hủ sầu (18k).
Ăn xong bọn mình ra Nhà thờ Hồng chụp ảnh, r đến bãi Mỹ Khê chơi (gần lắm, cách chân cầu Rồng chưa đến 1.5km). Nghịch 1 lúc thì cơn mưa, bọn mình chạy về Phúc Long gọi 1 trà đào (45k) và 1 trà may mắn (50k).
Hết mưa, bọn mình định đi ăn bánh canh, hỏi Google nhưng vẫn hơi hoang mang nên hỏi 1 anh shipper Now ở đó xem quán nào ngon nhất thì được chỉ đến Bánh canh Ruộng ở phía bên kia cầu Rồng là ngon và rẻ nhất. Thường thì là 20-25k/bát nhưng bọn mình gọi 2 bát đầy đủ (40k/bát) nhiều khủng khiếp. Chưa bao giờ mình ăn 1 món đồ gì mà lại nhiều như thế luôn ấy! 1 bát đầy đủ có xương, chả, giò, nem chua, cá, bánh canh bột lọc (có 2 lựa chọn là bột lọc hoặc bột gạo, chủ quán bảo bột lọc ngon hơn), ăn kèm có quẩy ram (3k/c).
No muốn xỉu, bọn mình liên hệ trả xe máy và ra sân bay. Kết thúc chuyến hành trình trọn vẹn càn quét đồ ăn ngon của Đà Nẵng, Hội An. Ra gần đến sân bay, Đà Nẵng còn tặng cho mình 1 cơn mưa sấp mặt thay lời tạm biệt
-----
Tổng chi phí các loại 2 người là khoảng 6tr500k. Ngoài các loại phí cố định (các loại vé, thuê xe, ksan), bọn mình ăn rất nhiều và cảm thấy nếu còn nhiều thời gian nữa thì vẫn có thể ăn được thêm nữa. Mỗi món nên gọi 1 phần ăn thôi, 2 đứa ăn chung thì sẽ thử đc nhiều món. Ngoài ra, mình có mua quà nữa nhưng phần này riêng, không tính nha.
Kinh nghiệm rút ra là cứ đi thôi, thấy quán đông thì ghé vào, cái gì không biết thì tra Google, hỏi người bản địa để biết quán ngon bổ rẻ; di chuyển bằng xe máy cực kì thích luôn, vừa linh động lại tiết kiệm.
Phía dưới ảnh đồ ăn mình sẽ ghi rõ món, giá và địa chỉ (nếu nhớ).
Các bạn nên đi thêm 1 ngày để có thêm thời gian nghỉ ngơi và thăm thú vài địa điểm khác ở Đà Nẵng nữa. Như mình thì hơi gấp.
Edit thêm cách đặt vé máy bay rẻ cho mn ạ:
T đặt hôm trc hôm sau đi luôn. Nên cũng gọi là tình cờ thôi.
Các trang đặt vé đều giống nhau về "giá vé niêm yết" - giá hãng đưa ra nhưng khác nhau về tiền thuế phí c ạ. T đặt qua ứng dụng Momo có liên kết với Gotadi.com
C đặt qua Momo hoặc vào thẳng web để đặt cũng đc
C xem vé rẻ nhất trong vài tháng ở vietjet.asia tìm trong menu mục vé rẻ trong tháng sẽ xác định đc ngày nào bay rẻ nhất rồi tự đặt qua momo


xem tiếp

Đây là ảnh mình chụp tại bãi biển An Bàng, Hội An. Phải thực sự là nó đẹp không thể tưởng tượng được các bạn ạ. Biển rất xanh, siêu xanh. Tiếc quá là mình sợ nắng nên lúc di chuyển từ Hội An tới An Bàng không mang đồ bơi hu hu. Để di chuyển từ Hội An ra An Bàng, bạn có thể đi bằng xe đạp thuê hoặc taxi, quãng đường tầm 5km. Nhưng mình đi tầm trưa, trời siêu nắng nên mình chọn đi taxi, bấm đồng hồ, giá tầm 70-80k. Ai không ngại đen như Tây thì đạp xe, sẽ đi qua cánh đồng, view rất đẹp. Tây hay chọn đi cách này.
Tới đây nhớ mang đồ bơi, không là tiếc hùi hụi như mình. Có chơi motor nước và dù bay như biển Đà Nẵng. Trời cực nắng nên cát rất nóng hic nhưng xuống biển mát thích lắm.
Ở đây có dọc các nhà hàng, cafe view biển rất đẹp. Tha hồ sống ảo. Mình chọn quán The Desk House. Nhưng mà muốn có bàn view đẹp nhất thì liên hệ book bàn trước nhé. Mình không book nên chỉ được bàn bên trong, vì các bàn view đẹp đã được đội khách du lịch Hàn Quốc với Tây book hết. Giá khá chát, rẻ nhất là 60k/đồ uống. Có cả đồ ăn, bày biện khá sang chảnh nhưng mình không ăn nên không review được
Bài viết cho bạn nào sắp đi Hội An, đừng bỏ qua bãi biển này nha
Like đi cho mình vui hi hi Cảm ơn các bạn xem tiếp
Góc khen - Châteraisé + Quầy bánh Aeon mall
Sau bài review về Đà Nẵng - Hội An mấy hôm trước được các bạn ủng hộ, hôm nay mình sẽ share cho các tín đồ của SU KEM và thêm 1 loại bánh mới trong quầy bánh Aeon mall
Châteraisé: Quán mở thay thế chỗ của The twitter bean cf ngày trước.
Trong này bán cả cf, nước, không gian thoáng và đẹp.
Mình thử Su kem vị vani giá 40k.
Cảm nhận là bánh to gấp rưỡi Bread Papa, nhiều kem hơn, ngon hơn. Bên trong còn có lớp kem tươi nữa Kem thơm ngậy, ăn cả cái xog chả thấy ngấy )
Đánh giá: 9/10
Ở đây còn rất nhiều loại bánh kem bánh ngọt, giá hơi cao ) có tiền mình sẽ quay lại thử. Nhưng ai là tín đồ của su kem cũng thử xem sao
Quầy bánh Aeon mall có 1 loại bánh, ghi là Bánh Hàn Quốc, 8k/c. Mua 4c ăn hết luôn chả kịp chụp ảnh nên đành lấy ảnh trên mạng )
Bánh zònnn, bên trong là ruột mềm, nhiều vừng có vị ngọt nhẹ. Ngon lắm chả biết tả thế nào. Vì vào đây thấy ai cũng mua ít là 3-4c nên mua thử. Ai zè ngon thiệtttt )
Kính Hộiii! xem tiếp
Ngoài những làng nghề kể trên, đến Hội An bạn có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông, thả đèn hoa đăng, ngồi xích lô dạo phố cổ, hay thong dong đi bộ ngắm phố lên đèn lung linh và huyền ảo, mọi trải nghiệm ở Hội An đều vô cùng thú vị! xem tiếp